Người Việt Khắp Nơi

Đưa con về trễ, cha Việt bị tình địch bắn chết

Friday, 10/01/2014 - 08:07:30

Một buổi đi chơi với con gái đã kết thúc với cái chết của người cha trong mùa lễ Giáng Sinh vừa qua. Theo hồ sơ tòa án được công bố đầu tuần này, Kevin Nguyễn, 27 tuổi, đã bị Mohammed Khaled Awde, 26 tuổi, bắn thiệt mạng trong lúc hai người đối đầu về việc con gái của Kevin đã về nhà trễ hơn thời hạn ấn định.



Kevin Nguyễn. (Hình: Kym Smith)



Mohammed Khaled Awde (Hình: Cảnh sát Tarrant County)
 
FORT WORTH, Texas – Một buổi đi chơi với con gái đã kết thúc với cái chết của người cha trong mùa lễ Giáng Sinh vừa qua. Theo hồ sơ tòa án được công bố đầu tuần này, Kevin Nguyễn, 27 tuổi, đã bị Mohammed Khaled Awde, 26 tuổi, bắn thiệt mạng trong lúc hai người đối đầu về việc con gái của Kevin đã về nhà trễ hơn thời hạn ấn định.

Con của Kevin Nguyễn sống với mẹ và cha dượng Mohammed. Theo tin của nhật báo Star Telegram, vào đêm 22 tháng 12, 2013, Kevin đưa con gái 7 tuổi đi xem đèn Noel. Khi mang con trở lại nhà của Mohammed, Kevin bị cha dượng của đứa bé chất vấn về việc hai người đi quá lâu.

Trong hồ sơ được nhật báo xem xét vào ngày thứ Hai, 6 tháng Giêng, 2014, Mohammed nói với cảnh sát tại Fort Worth rằng anh đã hỏi Kevin tại sao lại đưa con trở về nhà quá khuya, và đó là lúc Kevin đưa tay chỉ vào mặt của Mohammed.

Thám tử E.C. Pate viết trong hồ sơ: “Mohammed nói rằng anh cảm thấy bị đe dọa bởi Kevin và nói với Kevin, ‘Nếu anh không ngưng chỉ ngón tay vào mặt tôi thì tôi sẽ bắn anh.’”

“Bắn đi,” Kevin đáp lại, theo lời kể của Mohammed.

“Mohammed nói rằng anh rút súng từ trong túi và bắn cho đến khi Kevin không còn đứng nữa,” hồ sơ tòa ghi nhận lời của thám tử.

Mohammed bị truy tố tội sát nhân. Vào ngày thứ Năm 9/1 vừa qua, Mohammed được rời nhà tù Hạt Tarrant sau khi các luật sư thuyết phục tòa cho giảm tiền thế chân từ $250,000 xuống $50,000.

Theo điều kiện được tại ngoại, Mohammed bị tịch thu sổ thông hành, phải đeo kiềng điện tử vào chân, không được di chuyển ra ngoài hai hạt Tarrant và Johnson. Anh ta cũng bị rút giấy phép mang súng trong người và phải tuân thủ những qui định của sở bảo vệ trẻ em về việc không được gặp con gái riêng của vợ mà không có sự giám sát của người khác.

Những người bạn của Kevin Nguyễn cho biết anh là người rất thương con, làm việc siêng năng và đang học để trở thành một dược sĩ.

Cô Kym Smith từng làm việc với Kevin tại tiệm bán vải Cutting Corners nói với tờ Star Telergram, “Anh ấy đã làm việc siêng năng hơn bất cứ những người nào mà tôi từng biết.” Mẹ của Smith là chủ nhân của tiệm vải.

Kym nói tiếp, “Tiệm của chúng tôi không thể nào có được một nhân viên khác như anh Kevin. Chúng tôi rất sửng sốt. Nhiều khi Kevin có thể hoàn tất một công việc trong vòng 30 phút mà những người khác có thể phải làm đến ba tiếng đồng hồ.”

Bà Karen Smith, mẹ của Kym, cho biết Kevin làm việc cho bà sau khi tốt nghiệp trung học năm 2005. Ngoài bà Karen, không ai khác làm việc nhiều giờ hơn ở tiệm Cutting Corners so với Kevin. Từ khi học được bằng Pharmacy Tech, anh Kevin làm thêm việc thứ nhì ở Walgreen’s.

Bà Karen nói, “Kevin muốn trở thành một dược sĩ và đã bước vào con đường đó. Anh ta làm việc rất nhiều, lại thông minh. Tôi chỉ cần nói một lần là anh hiểu ngay, có khi còn đi trước tôi một bước.”

Vào tháng Tám năm ngoái, Kevin Nguyễn rời Fort Worth, Texas để bắt đầu học tại một trường dược ở tiểu bang Maine.

“Đi đến đâu Kevin cũng được khá hơn,” bà Karen Smith nói. “Anh có rất nhiều thứ để cho người khác.”

Với một khóa học vừa chấm dứt, Kevin bay về Fort Worth để nghỉ lễ Giáng Sinh với cha mẹ, thăm con gái, và làm việc tại Cutting Corners cũng như Walgreen’s.

Một người bạn kể rằng vào đêm 22 tháng 12, Kevin rời công việc ở Walgreen’s và lái xe chở con gái, bạn gái mới của anh cùng hai đứa con riêng của bạn gái đi xem đèn Noel.

Theo hồ sơ tòa, Kevin Nguyễn cần đưa con gái về nhà mẹ và cha dượng ở đường Fox Run Drive trước 8 giờ đêm.

Thám tử Pate viết trong hồ sơ, “Mohammed biết Kevin đã trễ giờ và gọi Kevin nhiều lần nhưng cú gọi nào cũng bị đưa vào voice mail, như là Kevin đã tắt máy điện thoại.”

Bà Karen Smith cho biết mẹ của Kevin Nguyễn đã báo cho gia đình của cháu nội rằng Kevin muốn đi chơi lâu hơn với con gái, và mẹ của Kevin không nghe ai chống đối việc về trễ đó.

Thế nhưng Mohammed, người đã kết hôn với mẹ của bé gái vào tháng Tám năm ngoái, đã không hài lòng.

Theo hồ sơ tòa, sau khi đi làm về nhà khoảng 7g45 tối, Mohammed vào trong garage hút thuốc và đợi Kevin xuất hiện để nói chuyện phải trái với Kevin.

Đến khoảng 10 giờ đêm, Kevin lái xe đến trước nhà và thả con gái xuống. Mohammed đã bước đến gần chiếc xe để nói cho Kevin biết anh muốn nói chuyện về việc không tôn trọng giờ giấc giới nghiêm của con gái.

“Mohammed kể rằng Kevin đứng bên cạnh chiếc xe với hai tay khoanh lại và chỉ một ngón tay vào mặt của Mohammed,” theo ghi nhận trong hồ sơ khởi tố.

Những người bạn cho biết em gái đã bước vào nhà trước khi có tiếng súng nổ. Lúc đó bạn gái của Kevin và hai con riêng của cô còn ngồi trong xe.

Khi cảnh sát đến điều tra, Mohammed nói với họ rằng anh đã bắn Kevin vì bị Kevin đe dọa với ngón tay chỉ vào mặt khiến anh lo sợ cho mạng sống của mình.

Kevin Nguyễn đã thiệt mạng tại chỗ.

Khi bị thám tử Pate tra hỏi sau này, Mohammed nhìn nhận rằng ngoài việc chỉ ngón tay thì Kevin không có một hành động đe dọa nào khác. Trong quá khứ thì Kevin cũng chưa bao giờ tấn công hoặc từng hăm dọa Mohammed.

Thám tử đã hỏi Mohammed, “Dựa theo khóa hướng dẫn mà anh đã học trước khi điền đơn xin giấy phép mang súng trong người, anh có nghĩ rằng anh có lý do chính đáng khi bắn Kevin?”

Hồ sơ tòa ghi nhận rằng Mohammed đã ngưng vài giây trước khi trả lời, “Tôi không biết.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT