Thế Giới

Đức Giáo Hoàng trở về quê hương, hàng ngàn người cắm trại chờ dự thánh lễ đầu tiên

Tuesday, 07/07/2015 - 12:09:09

Những người cầm đầu biểu tình đã kêu gọi tạm ngưng cuộc phản đối này, trong chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Francis dùng bài diễn văn khi mới đến đây của ngài vào ngày Chủ Nhật, để kêu gọi đối thoại và tôn trọng những sự khác biệt giữa mọi người.

Tổng Thống Rafael Correa (bên phải) của Ecuador đang vỗ tay trong lúc đám đông chào mừng Đức Giáo Hoàng Francis đứng trên ban-công tại Dinh Tổng Thống Carondelet tại Quito ngày thứ Hai. (Hình: Martin Bernetti/Getty Images)
 

GUAYAQUIL - Hàng ngàn người Ecuador đã cắm trại trên các đường phố, với túi ngủ và các thứ thực phẩm. Họ nao nức tụ tập tại thành phố duyên hải Guayaquil hôm thứ Hai, để tham dự thánh lễ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis, trong chuyến đi được gọi là chuyến “trở về quê hương” của ngài tại Nam Mỹ Châu.
Trong trọn ngày đầu tiên của chuyến đến thăm ba quốc gia, vị giáo hoàng sinh tại Á Căn Đình này đã trên đường từ Quito đi xuống phía nam, đến thành phố thứ hai của Ecuador. Đây là một hải cảng nóng ẩm, đôi khi được gọi là “thủ đô chuối” của thế giới, vì hoạt động buôn bán trái cây rất nhộn nhịp ở thành phố này.


Nhiều người dựng lều ngủ qua đêm tại công viên Bicentennial ở Quito, nơi Đức Giáo Hoàng sẽ có thánh lẽ ngoài trời ngày thứ Ba. (Vladimir Rodas/Getty Images)

Silvia Flores, một bác sĩ 43 tuổi đang chờ đợi trên đường phố, nói, “Đây là một ngày rất đặc biệt, mà tôi sẽ chia sẻ với những người tôi yêu mến. Tất cả chúng tôi đều là anh em trong Chúa Kitô.”
Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đến một trường địa phương do Dòng Tên điều hành, để thăm một người bạn cũ, mà ngài không gặp trong ba chục năm qua. Đó là linh mục Francisco Cortes, một người hay hút xì gà. Khi còn làm giám đốc chủng viện tại Á Căn Đình, Giáo Hoàng Francis, hồi ấy còn là cha Jorge Bergoglio, gởi các chủng sinh đến ngôi trường ấy để học thần học với cha Cortes. Vị linh mục người Tây Ban Nha này bây giờ là một 91 tuổi, dáng vóc nhỏ bé, được trìu mến gọi là “Cha Paquito.”
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Guayaquil có ý nghĩa đặc biệt đối với Ecuador và Tổng Thống Rafael Correa, một nhân vật cánh tả. Đó là vì Guayaquil là trung tâm của các cuộc biểu tình chống chính phủ xảy ra trong nhiều tuần.
Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Guayaquil và những nơi khác, để phản đối những thay đổi về thuế khóa và thói chuyên chế của nhà nước mà họ cáo buộc. Ông Correa nói rằng những cuộc cải cách sẽ chỉ ảnh hưởng đến giới siêu giàu mà thôi. Ông tố cáo rằng những kẻ thù của ông đang mưu toan làm một cuộc đảo chính.
Những người cầm đầu biểu tình đã kêu gọi tạm ngưng cuộc phản đối này, trong chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Francis dùng bài diễn văn khi mới đến đây của ngài vào ngày Chủ Nhật, để kêu gọi đối thoại và tôn trọng những sự khác biệt giữa mọi người.
Ông Juan Campuzano, một giáo sư trung học 45 tuổi ở Guayaquil, nói, “Chúng tôi rất phấn khởi về chuyến thăm này, bất chấp cuộc xung đột mà Ecuador đang trải qua bây giờ. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách có trật tự, và chuyến viếng thăm này sẽ đem lại hiệu quả trong việc khôi phục niềm tin và tình yêu thương.”
Trong lúc giáo hoàng đi xe từ phi trường vào thủ đô Quito vào buổi chiều Chủ Nhật, một số người xem la ó và chế giễu các giới chức chính phủ ở đằng sau đoàn xe rước ngài.
Hôm thứ Hai, những người trẻ chơi guitar và trống tấu nhạc cho đức giáo hoàng, khi ngài rời khỏi Tòa Khâm Sứ ở Quito, trên đường đi ra phi trường ở bên ngoài thành phố. Hàng trăm người vỗ tay lúc ngài mỉm cười và chúc lành cho những người chào mừng ngài.
Guayaquil, thành phố thời kỳ thuộc địa, cũng là điểm khởi hành để đi tới Quần Đảo Galapagos, nơi Charles Darwin bắt đầu xây dựng ý tưởng về thuyết tiến hóa của ông.
Sau Ecuador, Đức Giáo Hoàng sẽ tới Bolivia và Paraguay, trong một chuyến du hành bao gồm ba nước nhỏ nhất và nghèo nhất của khu vực.
Đức Giáo Hoàng Francis đã viếng thăm Ba Tây vào dịp đại hội giới trẻ năm 2013. Nhưng đó là để thay thế cho Đức Giáo Hoàng Benedict, sau khi vị tiền nhiệm này đột ngột từ chức. Vì Đức Giáo Hoàng Francis đã đích thân chọn ba nước ấy, các vị phụ tá gọi đây là chuyến “trở về nhà” thực sự tới lục địa quê hương của ngài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT