Thế Giới

Đức: Ông y tá giết ít nhất 86 người

Tuesday, 29/08/2017 - 01:09:43

Cảnh Sát Trưởng Johann Kuehme của thành phố Oldenburg nằm ở phía tây bắc nước Đức cho hay là “nhiều cái chết đã có thể bị ngăn chận nếu như các viên chức y tế hành động nhanh chóng hơn, sau khi sự nghi ngờ đã lộ ra.”


Niels Hoegel và bệnh viện nơi ông đã làm việc.

Người ta tin rằng một nam y tá Đức đã giết chết ít nhất 86 bệnh nhân bằng cách cho họ uống thuốc trị bệnh đau tim quá liều. Các nhà điều tra cho là có thể tầm mức của vụ này lớn hơn nhiều và con số nạn nhân có thể còn cao hơn.
Cảnh Sát Trưởng Johann Kuehme của thành phố Oldenburg nằm ở phía tây bắc nước Đức cho hay là “nhiều cái chết đã có thể bị ngăn chận nếu như các viên chức y tế hành động nhanh chóng hơn, sau khi sự nghi ngờ đã lộ ra.”
Y tá Niels Hoegel, 40 tuổi, vào năm 2015 đã bị hai tội sát nhân và hai tội mưu sát tại một bệnh viện của thành phố Delmenhorst rồi. Sau khi ông này lãnh án chung thân, các quan tòa công tố bày tò nghi ngờ là thực ra ông này đã giết rất nhiều người khác.
Ông Kuehme cho báo chí biết nhà chức trách đã có bằng chứng về 84 cái chết khác do thủ phạm gây ra, ngoài hai cái chết trước đây.

Ấn Độ: Giáo chủ bị 20 năm tù
Một tòa án của Ấn Độ hôm thứ hai đã kết tội một ông thầy guru nổi tiếng vì đã cưỡng hiếp hai phụ nữ với bản án 20 năm tù. Thành phố Rohtak, nơi giam giữ ông Gurmeet Singh Ram Rahim Insan, đã được tăng cường an ninh tối đa sau khi bản án được loan ra.
Vụ án này đã gây ra những vụ xung đột đẫm máu của các tín đồ giáo phái của ông và lực lượng an ninh ở Bắc Ấn Độ, khiến 38 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Các tuyến đường xe hỏa và xe bus đến Rohtak đã bị đình lại vì chính quyền địa phương e ngại sẽ có thêm nhiều tín đồ của ông Insan kéo đến đây.
Lệnh giới nghiêm đã được ban hành ở Rohtak, vốn nằm trong bang Haryana. Vụ án cưỡng hiếp dã được đệ trình từ năm 2002 và ông giáo chủ bác bỏ các cáo trạng. Viên luật sư của ông có thể cống án lên tòa cao hơn. Cảnh sát Rohtak cho hay họ sẽ nổ súng vào những ai làm loạn trên đường phố.

Nam Phi: Dân sợ nạn ăn thịt người
Sợ hãi đã phủ lên ngôi làng có tên Shayamoya của tỉnh KwaZulu-Natal của, sau khi một thi thể không đầu được tìm thấy. Gia đình cô Zanele Hlatshwayo, 25 tuổi, mất tích từ tháng 7 năm nay, tin là cô là nạn nhân của một băng đảng “ăn thịt người” trong vùng. Có năm nghi can trong nhóm này đã bị bắt.
Thi thể thối rữa của cô được tìm thấy vì một người làm nghề thày thuốc cổ truyền tự nạp mình cho cảnh sát với lời thú tội rùng rợn là “đã quá mệt mỏi vì ăn thịt người.”
Lúc đầu cảnh sát không tin ông thầy thuốc, nhưng khi ông này rút ra một bàn tay và một bàn chân người đầy máu thì ông ta bị bắt ngay. Ông ta đưa cảnh sát đến nhà mà ông ta thuê mướn, nơi cảnh sát tìm thấy 8 lỗ tai người trong một cái nồi nấu nướng. Nhiều bộ phận thi thể người cũng được tìm thấy nhét trong một cái va li. Quần áo vấy máu của cô Hlashwayo cũng được tìm thấy trong căn nhà rùng rợn này.

Anh: Cả trăm người vào bệnh viện vì khí lạ
Trên 100 người ở một vùng duyên hải của Anh đã phải vào bệnh viện sau khi “một bầu không khí lạ” mà họ hít phải làm cho nhiều người đau mắt, đau họng và khó thở. Nhưng sau đó cả cảnh sát lẫn các toán cấp cứu ở Anh nói vụ này vẫn còn là một bí ẩn.
Đám khí lạ xuất hiện hôm Chủ Nhật làm nhiều người đang ra bờ biển ở Birling Gap, cách thủ đô London khoảng 60 dặm về phía nam, đã phải bỏ chạy. Nhiều tàu cao su cứu cấp được đưa tới di tản người và bệnh viện của quận hạt Eastbourne cho hay họ đã phải chăm sóc cho hơn 130 người được đưa vào, nhưng không có trường hợp nào nặng nề.
Bob Jefferey, một nhân viên cứu cấp nói, “Cái mùi như cao su cháy, nó không chịu bay đi vì trời không có gió, hôm thứ Hai có vẻ nó đã tan.” Cảnh sát vùng Sussex của Anh cho hay nguyên nhân đang được điều tra, có thể có một chiếc tàu là thủ phạm, nhưng cũng chưa hẳn là như thế.

Phi Luật Tân: Duterte vẫn cứng rắn, lộng ngôn
Tổng Thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát phải “bắn bỏ luôn mấy thằng ngốc dám chống cự mạnh bạo khi bị bắt” trong chiến cuộc chống ma túy ở Phi Luật Tân. Lệnh này của ông Duterte được đưa ra hôm thứ Hai, hai ngày có hàng trăm dân Phi Luật Tân tham dự một đám tang của một em thanh thiếu niên bị cảnh sát bắn chết.
Ông Duterte đã có mặt trong một nghĩa trang bên ngoài thủ đô Manila khi ông ra lệnh cho ông Jovie Espenido, Cảnh sát trưởng của một thành phố miền nam, nơi trước đây viên Thị Trưởng bị cảnh sát bắn chết vì can tội mua bán ma túy, như sau, “Bổn phận của cảnh sát là phải khuất phục sự chống đối của các nghi can mà các anh bắt giữ, nếu họ chống cự mạnh, các anh được quyền bắn chết những thằng ngu này, tôi ra lệnh như thế.”
Vụ cảnh sát bắn chết cậu học trò mới 17 tuổi Kian Loyd delos Santos vào ngày 16 tháng 8 đã tạo ra sự phẫn nộ ít thấy của công chúng.

Tàu, Ấn cùng rút quân ở vùng biên giới
Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý rút quân trong vùng biên giới Hy Mã Lạp Sơn. Bộ Ngoại Giao Ấn Độ cho hay vị trí hai bên trên cao nguyên Doklam sẽ trở lại như trước, trước khi căng thẳng leo thang. Phía Trung Quốc gọi vùng này là cao nguyên Donglang và cho cả vùng thuộc chủ quyền của họ.
Vụ “hạ nhiệt” diễn ra chỉ một tuần trước khi Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ bay sang Trung Quốc. Hoạt động xây dựng đường sá của quân đội Trung Quốc trong vùng khiến Ấn Độ đưa quân đội của mình vượt qua biên giới cách đây gần ba tháng trước. Một viên chức của Bộ Ngoại Giao Ấn Độ cũng cho báo chí hay là “Ấn Độ cũng theo dõi chuyện rút quân phía Trung Quốc và cả hai bên đồng ý trở về với tình hình như trước đây.”

Nam Hàn: Loan tin thất thiệt, bị phạt
Một người đàn ông 73 tuổi của Nam Hàn đã bị phạt do loan tải tin đồn thất thiệt là người quả phụ của vị Tổng Thống Nam Hàn quá cố sắp thành hôn với huyền thoại nhạc rap là Dr. Dre. Bà vợ của cố Tổng Thống Kim Đại Trọng là bà Lee Hee-ho tuy đã 95 tuổi, song vẫn còn gây ảnh hưởng ở Nam Hàn.
Bà Lee là Đệ Nhất Phu Nhân Nam Hàn từ năm 1998 đến năm 2003. Chồng bà vào cuối nhiệm kỳ chủ trương phải đối thoại với Bắc Hàn và bà từng đi viếng thăm Bắc Hàn hai lần, sau khi chồng bà qua đời. Ông Kim Đại Trọng lãnh giải Nobel Hòa Bình vào năm 2000 vì các nỗ lực này.
Dr. Dre tên thật là Andre Romelle Young, được xem là một trong những nhân vật giàu có nhất trong thế giới âm nhạc với tài sản hiện nay lên đến gần 3 tỉ đô la. Hiện người ta không công bố tên tuổi kẻ loan tin đồn, chỉ biết ông ta bị tòa phạt 5 triệu đồng won ($4,400).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT