Thể Thao

Đức và Trung Quốc sẽ vào tứ kết, Jamaica theo chân Mexico bị loại

Saturday, 20/06/2015 - 09:00:02

Phải đến phút thứ 88 thì Marozsan của Thụy Điển mới gỡ được một bàn cho đội mình. Với kết quả 4-1 giữa Đức với Thụy Điển thì Đức sẽ vào bán kết và đội Thụy Điển hoặc sẽ về nước hoặc ở lại xem người khác đấu tứ kết, bán kết và chung kết chỉ trong nội hai tuần lễ nữa là dứt.


Wang Shanshan sau khi sút lọt lưới trong trận Trung Quốc thắng Cameroon 1-0 ở vòng 16.

 

Sasic của đội Đức làm bàn thắng trong trận Đức thắng Thụy Điển 4-1 ở vòng 16

 

Ngày đầu vòng 16 Canada: Đức và Trung Quốc sẽ vào tứ kết

Ngày 10 Copa America: Jamaica theo chân Mexico bị loại

Bài THANH NGUYỄN

 

Thứ Bảy 20/6 có 2 trận vòng 16 để vào tứ kết, giải World Cup phụ nữ. Đức thắng Thụy Điển 4-1, Trung Quốc thắng Cameroon 1-0. Trận đầu giữa Đức với Thụy Điển là tại sân Lansdowne ở Ottawa vào ban ngày. Trời nắng ráo, 22 độ C, khán đài rất đông, không dưới 20.000 người. Đội Bắc Hàn thì đã bị loại từ lâu thế nhưng trọng tài cho trận này là một chị Bắc Hàn.

Hiệp 1, Mittag của đội Đức mở màn với bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 24. Đến phút 36 thì Sasic, cũng đội Đức, sút cú phạt đền để làm bàn thắng thứ 2. Qua hiệp 2, Thụy Điển phòng thủ kỹ hơn thế nhưng đến phút 78 vẫn để lọt lướt thêm một bàn nữa , cũng do công của Sasic. Phải đến phút thứ 88 thì Marozsan của Thụy Điển mới gỡ được một bàn cho đội mình. Với kết quả 4-1 giữa Đức với Thụy Điển thì Đức sẽ vào bán kết và đội Thụy Điển hoặc sẽ về nước hoặc ở lại xem người khác đấu tứ kết, bán kết và chung kết chỉ trong nội hai tuần lễ nữa là dứt.

Trận thứ hai trên sân Edmonton giữa Trung Quốc với Cameroon thì vào đầu, trời mây u ám tưởng chừng như mưa giông sẽ kéo đến nơi. Nhưng được chừng 15 phút thì mây đen kéo đi hết và nắng lại rực rỡ trên sân. Khán đài không đông khán giả như trận trước đó. Thời tiết có phần lạnh hơn trận bên Ottawa; 19 độ C, bởi thế mà ngoài sân thì nắng chói chan còn huấn luyện viên Ngachu của đội Cameroon đứng trong bóng râm bên bìa sân thì mặc bộ Âu Phục dày cộm. Còn huấn luyện viên Hao Wei của đội Trung Quốc thì khỏi phải lo chuyện ngoài sân vì bị cấm chỉ không cho ra đấy mà phải leo lên khán đài ngồi chung với thiên hạ. Lý do là vì trong trận với Tân Tây Lan hôm trước thì vào những phút chót, khi đôi bên đã hòa nhau 2-2, anh ta cản trở cầu thủ TTL khi cô này chuẩn bị ném quả banh từ làn ranh của sân.

Trung Quốc được FIFA xếp vào hàng 16 trong hàng ngũ bóng đá thế giới của phái nữ, trong khi Cameroon đứng hạng 53, thế nhưng suốt trận đấu người xem dễ có cảm tưởng là bất cứ lúc nào phe Trung Quốc cũng có thể thua đến nơi. Cụ thể là suốt trận đấu đôi bên đều có banh trong chân ngang ngửa với nhau ở mức 50 %. Mà Cameroon thì áp đảo khung thành TQ 21 lần trong khi TQ chỉ tấn công và nhắm sút hoặc đánh đầu vào khung thành đối phương có 9 lần ! Thế nhưng những đợt giao banh của TQ trước khung thành của Cameroon thì có phần nguy hiểm hơn là ngược lại. Bởi thế mà ngay từ phút 12 của hiệp 1, từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa của Cameroon, cầu thủ Li D N nhận được banh bên cánh trái khung thành, Li chuyền ngang qua cho Wang Sh Sh trước khung thành và cô này sút lọt lưới. Từ đấy đến hết hiệp 1 rồi qua hiệp 2, đội Cameroon tấn công liên tiếp. Đội TQ lo phòng thủ kỹ và chỉ chờ dịp, từ những cú banh chuyền xa, tạo kế hoạch phản công. Phải nói là tiền đạo Zao Rong cũng như các trung vệ của đội TQ không mấy xuất sắc chứ còn bằng không thì TQ đã có cơ hội làm thêm ít nhất 2 bàn thắng khi chỉ một mình tiền đạo hoặc trung vệ đưa banh, một đối một với thủ môn của Cameroon. Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội vào cuối trận đấu thì phút thứ 92 một cầu thủ của TQ tranh banh với đối phương, hai bên đụng đầu nhau, cô em người TQ ngã lăn xuống cỏ, đầu rỉ máu. Y tế chạy ra sân băng bó cho cô ta, rồi đầu cuộn kín băng trắng xóa, cô ta vẫn tiếp tục đấu. Thành thử phải đến phút thứ 96 thì chị trọng tài người Đức mới thổi hồi còi kết thúc.

Trung Quốc sẽ vào tứ kết ngày 26/6; vói ai đấy thì còn chờ các nữ lưu kia đấu đá với nhau tiếp trong những ngày tới ở vòng 16 này. Đội Cameroon cũng sẽ theo chân đội Thụy Điển, hoặc ở lại ngoạn cảnh thêm 2 tuần nữa, hoặc leo máy bay về nước sớm.

 

Hai trận bên Chile

 

Cũng trong ngày, phía Nam bán cầu, trên hai sân ở Chile là hai trận giữa Uruguay với Paraguay và giữa Argentina với Jamaica.

 

Gonzalo Higuain -chạy bên trái- sau khi đá lọt lưới trong trận Argentina thắng Jamaica 1-0.

 

Trận đầu tiên, trên sân Estado La Portada de La Serena, cách thủ đô Santiago 471 km về phía Bắc, là giữa Uruguay với Paraguay. Uruguay đứng hạng 8 theo FIFA trong khi Paraguay đứng hạng 85. FIFA thì họ có cách của họ để xếp hạng các đội quốc gia thế nhưng xem trận đấu thì chả có vẽ gì giữa một anh hạng 8 với một anh hạng 85. Mà đội Uruguay là có những ”ngôi sao” như thủ môn Muslera, tiền đạo Cavani, trung đạo Pereira là đấu cho các đội tiếng tăm bên Âu Châu. Cavani trong trận này chả làm nên cơm cháo gì. Muslera thì đỡ được nhiều cú sút hoặc đánh đầu gay go của Paraguay. Bàn thắng đầu tiên là về phe Uruguay từ cú đánh đầu của Gimenez vào phút 28. Chỉ còn 1 phút nữa là dứt hiệp 1 thì Lucas Barrios của Paraguay gỡ hòa cho đội mình. Hết 90 phút cộng thêm 3 phút phụ trội thì rốt cuộc tỷ số vẫn là 1-1, mỗi bên được 1 điểm và còn ở lại chứ chưa bị loại.

Trận thứ nhì trong ngày trên sân Estadio Saulalito ở thành phố Vina del Mar, chừng trên 100 km hướng Tây Bắc của thủ đô Santiago. Argentina là hạng 3 theo FIFA còn Jamaica là hạng 65. Nhưng cũng như trận trước, xem chả có vẻ gì là anh hạng 65 đấu với anh hạng 3. Sau bàn thắng của Argentina vào phút thứ 11 với cú sút của tiền đạo Higuain thì rồi trận đấu cứ thế kéo dài hết hiệp 1 qua hiệp 2 với tỷ số không thay đổi là 1-0 ! Mà Argentina cũng vất vả lắm mới không để cho Jamaica gỡ hòa hoặc thậm chí làm thêm bàn thắng. Nhưng rồi sau trận này thì tính theo điểm từ những ngày đầu, Jamaica đành phải theo chân Meico mà khăn gói để sớm về nước. Có cái hay là cả hai đội Mexico và Jamaica đều là khách của giải Copa America vì họ đâu có phải thuộc Nam Mỹ. Mexico nằm phía trên trung Mỹ, còn Jamaica nơi vùng đảo Caribbean - tiếng Tây Ban Nha là Caribe, Hòa Lan gọi là Caraiben, Pháp gọi là Caraibe hoặc theo tên gọi cũ là Antilles- thì cũng nằm về phía Đông Bắc của Trung Mỹ chứ đừng nói là Nam Mỹ.

Chủ Nhật 21/6 là ngày cuối cùng của vòng loại giải Copa America. Sau ngày đó thì, căn cứ vào các số điểm, người ta sẽ biết chắc ai sẽ vào tứ kết, ai tiếp tục lên đường về nước.


 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT