Thế Giới

Dùng cây lau nhà cứu em bé sắp bị té lầu

Wednesday, 02/09/2015 - 11:37:23

Bé gái được cho là đã bị lọt qua lồng sắt quanh cửa sổ chung cư của gia đình. Cô bé được giải cứu an toàn mà không bị thương tích gì.

SƠN ĐÔNG - Một người đàn ông tại Trung Quốc đã dùng cây lau nhà để cứu sống một em nhỏ đang lơ lửng trên cửa sổ nhà chung cư. Anh Wang Baoping, cư dân tỉnh Sơn Đông, kể rằng anh đang đi bộ trên đường thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ la khóc kêu cứu. Anh nhìn lên thì thấy một bé gái đang lơ lửng trên cửa sổ của một căn chung cư ở tầng 4.



Ngay lập tức, anh Wang chạy vào căn chung cư kế bên và tìm cách cứu bé gái. Đứng ở cửa sổ căn nhà bên cạnh, anh đã dùng một cây lau nhà để đẩy vào lưng cô bé, giữ cho bé không rơi xuống dưới.
Wang đã dùng cây lau nhà đỡ cô bé trong gần 20 phút, trước khi cha mẹ em có thể kéo em vào bên trong nhà an toàn. Bé gái được cho là đã bị lọt qua lồng sắt quanh cửa sổ chung cư của gia đình. Cô bé được giải cứu an toàn mà không bị thương tích gì.

Vân tay của nghi can áo vàng trên vật liệu chế bom
BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Tư khẳng định, vân tay của nghi can vừa bị bắt gần biên giới với Cambodia trùng khớp với dấu tay trên một hộp chứa vật liệu tạo bom, mà cảnh sát tìm thấy khi lục soát 1 căn nhà tại quận Nong Chok, Bangkok.
Nhà chức trách Thái Lan vẫn từ chối xác nhận quốc tịch của nghi can vừa bị bắt, cũng như kẻ bị bắt trước đó tại 1 căn nhà có chứa các vật liệu chế tạo bom. Cảnh sát Thái Lan tin rằng, cả hai nghi can đều dùng giấy tờ giả và đang liên lạc với các đại sứ quán để tìm hiểu quốc tịch thực sự của họ.
Được biết, nghi can bị bắt hôm thứ Ba trả lời các nhân viên điều tra thông qua một người phiên dịch. “Người này nói ngôn ngữ của Thổ Nhĩ Kỳ”, một viên chức cho biết mà không nói rõ đó là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hay một ngôn ngữ của cộng đồng người Turkic nói chung. Khi được hỏi liệu nghi can có phải người Duy Ngô Nhĩ hay không, viên chức này nói: “Hộ chiếu cho thấy điều đó. Nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra thêm.” Nghi can hiện vẫn khẳng định mình vô tội.

Y tá bị sa thải vì lên mạng chửi bệnh nhân
ANH QUỐC - Nữ y tá trẻ Hayley Neeson, sống tại Anh, vì tức giận nên đã lên mạng mắng chửi một bệnh nhân nhỏ tuổi mà cô chăm sóc. Hậu quả của hành động này là cô Neeson đã bị cho nghỉ việc.
Hayley Neeson, một nữ y tá 18 tuổi, đã lên trang web cá nhân than phiền về công việc. Cô dùng những từ ngữ hết sức tục tĩu nói về đứa trẻ mà cô chịu trách nhiệm chăm sóc, trong thời gian thực tập ở Trung tâm Chăm sóc Forgewood tại Motherwell, Anh quốc. Thiếu nữ 18 tuổi kêu ca rằng, cô bị nhổ nước bọt, bị cắn, và bị đánh vào đầu bởi một em bé 3 tuổi, khi mới vào ca trực được 10 phút.
Dòng trạng thái của Hayley được 16 người bạn khác like. Một người khuyên cô bỏ qua cho bệnh nhân nhỏ tuổi này, nhưng Hayley đã phản ứng lại bằng một câu chửi bậy.
Chỉ vài giờ sau, những dòng chữ trên mạng của cô gái trẻ đã bị chia sẻ khắp nơi, khiến các phụ huynh địa phương hết sức phẫn nộ. Một bà mẹ nói: “Tôi đang nằm trên giường cùng con trai thì nhìn thấy bài đăng của cô ta, thật kinh khủng.” Rất nhiều phụ huynh đã vào tuyên bố sẽ không bao giờ để cô y tá này chăm sóc con cái họ. “Chúng chỉ là trẻ con, và lại đang bệnh, một y tá nói những điều như thế là không thể chấp nhận được”. Một phụ nữ khác cho hay: “Tôi đã sốc. Không thể tin được người như thế lại làm việc với trẻ em”.
Trước áp lực từ các gia đình, Hayley Neeson đã bị sa thải và bị điều tra. Cô từ chối bình luận về sự việc này trên báo chí.

Bà cụ 92 tuổi giảm cân từ 100 ký xuống 50 ký
ANH QUỐC - Bà Betty Jones ở Carlton, Barnsley, Anh quốc, nặng 100 ký, đã thành công khi giảm được một nửa trọng lượng cơ thể nhờ tập thể dục và đi bơi. Bà Betty đã nhận ra trọng lượng cơ thể đang tàn phá sức khỏe của mình, khi một ngày nọ, bà không thể đưa cháu trai nhỏ đến trường như mọi ngày. Vào lúc ấy, bà biết rằng bà cần phải làm gì đó để giảm cân và duy trì sức khỏe, nếu như muốn sống lâu cùng con cháu.



Bà Betty bắt đầu quá trình giảm cân của mình khi bước sang tuổi 80. Khi đó, bà bắt buộc phải giảm cân vì cần phải phẫu thuật tim. Một năm trước, bà cảm thấy trọng lượng đã tăng trở lại. Lo lắng, bà quyết định đi tập thể dục tại Slimming World và đã giảm được 25 ký. Ngoài ra, bà còn quyết tâm giữ cho đầu óc minh mẫn bằng cách trở lại trường đại học.
Giờ đây, vào thời gian rảnh rỗi, bà cụ đạp xe và đi bơi, còn học may, trang trí bánh và ăn uống lành mạnh. Bà cho biết, mục tiêu trước mắt là giữ ổn định trọng lượng và có thể bơi toàn bộ chiều dài của hồ bơi.
Bà Betty cho biết: "Tôi cảm thấy trẻ và khỏe hơn rất nhiều từ khi giảm cân và tập thể dục. Rất nhiều người viện cớ tuổi cao để từ bỏ, nhưng tôi hy vọng mình có thể cho họ thấy rằng, không bao giờ là quá muộn và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ở mọi lứa tuổi.”
Một huấn luyện viên tại Slimming World, cô Alison Brammer cho biết: "Betty là một phụ nữ tuyệt vời, bà chính là nguồn cảm hứng giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi về cân nặng. Bà đang sống vui vẻ và mạnh khỏe để chứng minh tuổi tác chỉ là con số mà thôi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT