Đạo và Đời

Đừng Làm Chúa Bị Mất Tích

Wednesday, 03/02/2016 - 09:34:52

Cậu em hổn hển trả lời: “Lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi, Chúa Giêsu bị mất tích và họ nghi chúng ta là thủ phạm, nguy hiểm quá!

Bài Lm Joseph TRẦN VĂN KIỂM

Một đôi vợ chồng nọ có hai đứa con trai 8 và 10 tuổi vô cùng nghịch ngợm. Bố mẹ chúng biết rằng nếu có một trò nghịch ngợm tai quái nào xẩy ra trong thị trấn thì hầu như chắc chắn lũ con trai của họ đều có dính líu vào. Bà mẹ nghe nói rằng có một vị linh mục trong thị trấn rất thành công trong việc rèn luyện trẻ con, cho nên bà ngỏ ý xin cha nói chuyện với các cậu bé. Vị linh mục đồng ý nhưng nói rằng cha muốn gặp từng đứa một. Bà mẹ đưa đứa 8 tuổi đến vào buổi sáng. Vị linh mục là người to lớn nói tiếng oang oang, bảo cậu bé ngồi xuống và lạnh lùng hỏi: Chúa ở đâu? Miệng cậu bé há ra, nhưng cậu không đáp lại, ngồi đó với đôi mắt mở to. Vị linh mục lặp lại: Chúa ở đâu? Một lần nữa cậu bé không trả lời. Vì thế vị linh mục cao giọng hơn chỉ tay vào mặt cậu bé: Chúa ở đâu? Cậu bé sợ quá, la toáng lên, chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch về nhà, chui vào phòng và đóng sầm cửa lại. Khi thằng anh lớn tìm thấy thằng em liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Cậu em hổn hển trả lời: “Lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi, Chúa Giêsu bị mất tích và họ nghi chúng ta là thủ phạm, nguy hiểm quá!

Trong bài Phúc Âm hôm nay, những người Do Thái đồng hương của Chúa đã không hiểu Ngài, họ không hiểu sứ mạng của Chúa Cứu Thế, họ muốn hại Ngài, họ muốn làm cho Chúa bị mất tông tích bởi vì Ngài không giống kiểu mẫu một tiên tri mà họ mong muốn, hoặc vì Ngài đã không phải là vị cứu tinh theo cách thức họ mong đợi. Nhưng Chúa đã không bị mất tích hay mất tông tích của Ngài. Họ muốn tiêu diệt Ngài nhưng Ngài đã rẽ qua giữa họ mà đi. Có những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, có những người Công Giáo, nhưng lại không sống theo ơn gọi làm người Kitô hữu của mình. Họ đã làm cho Chúa bị mất tích. Họ làm mất tất cả dấu vết của Ngài trong đời sống của họ. Nhưng bên cạnh đó, lại có những người biết chào đón Chúa, sống vì Chúa, chết vì Chúa. Tình yêu của họ đối với Chúa không bị lay chuyển.
Năm nay là Năm Thánh Lòng thương Xót, chúng ta cũng đừng để Chúa bị mất tích trong đời sống chúng ta. Một bản tin gửi đi từ Trung Quốc thuật lại buổi lễ Mở Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa Chính Định, thuộc Giáo Phận Hà Bắc, gần Bắc Kinh, đã mô tả buổi lễ này như là một phép lạ của Chúa quan phòng. Bởi vì mười ngàn giáo dân Trung Quốc tới tham dự buổi lễ này dưới sự chủ tọa của một vị Giám Mục trung thành với Tòa Thánh La Mã, nhưng không được chế độ Cộng Sản Trung Quốc công nhận, dù rằng buổi lễ diễn ra đông đảo như vậy nhưng không ai bị bắt bớ. Trong thời gian gần đây, các Giám Mục và các Linh Mục Công Giáo trung thành với Đức Giáo Hoàng, thường bị tù tội, hoặc bị dẫn đi mất tích. Còn giáo dân thì bị bách hại. Nhưng họ đã không sờn lòng nản chí trước những bách hại đó. Buổi lễ hôm đó chứng tỏ những người Công Giáo Trung Quốc rất can đảm khi họ tới tham dự lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Dù bị cấm cách, nhưng họ vẫn yêu mến Chúa và gắn bó với Giáo Hội. Họ không muốn Chúa biến khỏi cuộc đời họ. Những anh chị em này đã làm chứng đức tin cho chúng ta. Đừng làm Chúa biến mất khỏi cuộc đời mình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT