Người Việt Khắp Nơi

Dược Sĩ Thảo Hoàng ra mắt bút ký Theo Vận Nước Nổi Trôi

Friday, 03/04/2015 - 11:37:54

Tiếp theo, nhà biên khảo Phạm Trần Anh lên phân tích một số nét chính trong tác phẩm và ông kết luận, “Dược Sĩ Thảo Hoàng chỉ là một người dân bình thường nhưng bút ký của tác giả đã lôi cuốn người đọc vì sự chân thật của người viết, không tô son điểm phấn trong suốt gần 500 trang sách.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Bút Ký “Theo Vận Nước Nổi Trôi” của tác giả, Dược Sĩ Thảo Hoàng đã được ra mắt tại hội trường VNCR, Westminster vào trưa Chủ Nhật, 29 tháng Ba, 2015 với sự tham dự của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, một số văn, thi sĩ, thân hữu và các cơ quan truyền thông.

Nhà thơ Khúc Minh và chị Vân Loan bên cạnh cuốn Bút Ký của DS Thảo Hoàng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bút ký “Theo Vận Nước Nổi Trôi” dầy 460, nhà văn Trần Phong Vũ trong lời giới thiệu đã nói: “Bút ký và hồi ký tương tự như nhau nhưng hoàn toàn không giống nhau. Bút ký là dùng ngòi bút của mình, dùng phương tiện ngôn ngữ văn tự để mà kể lại những gì mình đã thấy, đã kinh qua trong cuộc đời của mình.”
Dược sĩ Thảo Hoàng là người phụ nữ lần đầu tiên viết Bút Ký, kể lại nhiều giai đoạn trong cuộc sống của chính mình, từ thuở thơ ấu theo gia đình chạy tản cư về miền quê Thái Bình đến khi trưởng thành, đi học trường Trưng Vương, học Dược Khoa, nhất là giai đoạn theo chồng là một Trung Úy Bộ Binh từ miền Bắc chuyển quân vào miền Trung, cùng chồng tham gia chiến dịch Atlante (tháng 6/1954), tự học bắn súng, lái xe Jeep nhà binh; từ bà Trung Úy được quân nhân thuộc cấp của chồng phong là Đại Úy, được coi là người nữ quân nhân không quân số đầu tiên và duy nhất của quân đội VNCH, trải qua bao gian khổ trên đường theo chồng chinh chiến nên tác giả đã chọn tựa đề “Theo Vận Nước Nổi Trôi” cho cuốn Bút Ký đầu tay của mình.
Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, người cùng học một trường với DS Thảo Hoàng được mời giới thiệu tác giả. DS Vũ Văn Tùng sau khi nêu một số chi tiết về thân thế tác giả, ông ca ngợi người đồng nghiệp của mình là một người phụ nữ có đầy đủ phẩm chất Công, Dung, Ngôn, Hạnh của người đàn bà Việt Nam, tận tụy nuôi con, hết lòng chung thủy với chồng dù ở trong hoàn cảnh có lúc hết sức nghiệt ngã, và với sự chăm chỉ, miệt mài đèn sách, bà đã tốt nghiệp Dược Sĩ tại Pháp để từ đó gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đến ngày nay.
Nhà văn Trần Phong Vũ được mời giới thiệu tác phẩm. Ông Trần Phong Vũ đã nhiều lần được mời làm công việc này với nhiều tác giả khác nhau, nhưng với cuốn bút ký của DS Thảo Hoàng, có lẽ ông không còn lời nào nói hay hơn, đầy đủ chi tiết hơn đến nỗi một người tham dự ngồi bên cạnh nói với chúng tôi, “Nghe ông Trần Phong Vũ nói là biết hết về cuốn sách, chả cần phải đọc nữa.”
Tiếp theo, nhà biên khảo Phạm Trần Anh lên phân tích một số nét chính trong tác phẩm và ông kết luận, “Dược Sĩ Thảo Hoàng chỉ là một người dân bình thường nhưng bút ký của tác giả đã lôi cuốn người đọc vì sự chân thật của người viết, không tô son điểm phấn trong suốt gần 500 trang sách.”
Nhân vật cuối cùng lên phát biểu là nữ sĩ Việt Nữ Hoan Châu, người đã đóng góp vào cuốn bút ký bằng những áng thơ hay cùng với thi sĩ Hà Phương. Nữ sĩ Hoan Châu đã tâm tình với tác giả qua một số vần thơ của bà.
Bút ký Theo Vận Nước Nổi Trôi do một người đàn bà “Bắc Kỳ” nay đã 80 tuổi viết nên đọc bút ký này, giúp các người trẻ sinh trưởng tại hải ngoại hay cả những người sinh trưởng ở quê nhà nhưng chưa đặt chân về miền quê hiểu biết thêm về cuộc sống nông thôn với chiếc gầu giai, gầu sòng, với cách thức nuôi tằm kéo tơ; biết cái mẹt, cái nong, cái nia, cái bát đàn, bát cốm vòng... là cái gì; một vài từ ngữ tác giả viết trong sách như: reo mạ (gieo mạ), chú ẩn (trú ẩn) chấm rứt (chấm dứt), cắt rũa (cắt giũa), chỉ có ở một số nơi miền Bắc. Bây giờ người ta đều dùng những chữ trong ngoặc đơn. Nhìn chung, cuốn bút ký viết rất công phu.
Buổi ra mắt Bút Ký Theo Vận Nước Nổi Trôi được nhà thơ Hà Phương, các ca sĩ Hương Thơ, Ái Phương và Huy Hoàng giúp vui phần văn nghệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT