Thể Thao

Đường đi Berlin và Warsaw cho 2 giải UEFA Champions League và UEFA Europa League

Sunday, 22/03/2015 - 12:33:14

Bởi thế mà người ghiền bóng đá cứ trông vào những cặp ở trên cũng đã có thể lờ mờ thấy được phần nào “tương lai” của mỗi đội.

Chuyện đá banh


Bài THANH NGUYỄN

Như vậy là trong ngày thứ Sáu vừa qua, tại thành phố Nyon bên hồ Leman của Thụy Sĩ, nơi tọa lạc trụ sở của UEFA, người ta đã cho rút thăm để coi xem ai sẽ đấu với ai trong vòng tứ kết của hai giải UEFA Champions League và UEFA Europa League.

Diego Godin làm bàn thắng cho Atletico Madrid trong hiệp 1 (Getty Images)



Tất cả những đội đã trót lọt sau vòng 16 để tiếp tục giao tranh ở vòng tứ kết tới đây liệu có bồn chồn, hồi hộp hay không? Không bồn chồn sao được một khi mà thay vì đụng trận với một anh xem chừng mình “dễ xơi tái nó ” thì lại đụng ngay phải một anh nó dễ dàng “xơi tái” mình? Bởi vậy mà nói gì thì nói, từ cái vụ “xe duyên đôi lứa” kiểu rút thăm này thường khi cũng như đã báo trước số phần của mỗi bên!
Bởi qua bốc thăm thì (xin vui lòng đặc biệt để ý đến thứ hạng của mỗi đội trong nước mình):
Tứ kết của giải UEFA Champions League:
1/ Atletico Madrid (hạng 4 TBN) – Real Madrid (hạng 2 TBN). Lượt 1 ngày 14 tháng Tư tại Tây Ban Nha. Lượt 2 vào ngày 21 tháng Tư cũng bên TBN.
2/ Juventus (hạng 1, Ý) – Monaco (hạng 4, Pháp/Monaco). Lượt 1 ngày 14 tháng Tư ở Ý. Lượt 2, ngày 21 tháng Tư bên xứ Monaco.
3/ Paris Saint Germain (hạng 2, Pháp) - Barcelona (hạng 1, Tây Ban Nha). Lượt 1, ngày 15 tháng Tư ở Paris. Lượt 2, ngày 22 tháng Tư bên Tây Ban Nha.
4 Porto (hạng 1, Bồ Đào Nha) – Bayern Munich (hạng 1 , Đức). Lượt 1 ngày 15 tháng Tư bên Bồ Đào Nha. Lượt 2, ngày 22 tháng Tư bên Đức.

Tứ kết của giải UEFA Europa League. Kết quả rút thăm như sau:

1/ Sevilla (hạng 5, TBN) – Zenit (hạng 1, Nga). Lượt 1 ngày 16 tháng Tư, bên TBN. Lượt 2, ngày 23 tháng Tư bên Nga.
2/ Club Brugge (hạng 1, Bỉ) – Dnipro (hạng 3, Ukraine). Lượt 1 ngày 16 tháng Tư bên Bỉ. Lượt 2, ngày 23 tháng Tư bên Ukraine.
3/ Dinamo Kiev (hạng 1, Urraine) – Fiorentina (hạng 5, Ý). Lượt 1 ngày 16 tháng Tư bên Ukraine. Lượt 2, ngày 23 tháng Tư bên Ý.
4/ Wolfsburg (hạng 3, Đức) – Napoli (hạng 4, Ý). Lượt 1 ngày 16 tháng Tư bên Đức. Lượt 2, ngày 23 tháng Tư bên Ý.
Nhìn vào những cặp đôi qua rút thăm như vậy thì ta thấy gì? Tất nhiên là, như người ta vẫn quen nói, “chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá”; chuyện “ngựa về ngược” vẫn là chuyện thường tình. Thế nhưng đội nào thuộc hạng “cao cấp” trong một nước thì bao giờ cũng chỉ mong sao cho lá thăm nó xếp mình đấu với một anh hạng “thấp cấp” trong nước mình hay nước khác.
Bởi thế mà người ghiền bóng đá cứ trông vào những cặp ở trên cũng đã có thể lờ mờ thấy được phần nào “tương lai” của mỗi đội.
Riêng cặp đáng được chú ý hơn cả là cặp Atletico Madrid với Real Madrid! Real Madrid là đương kim vô địch của giải UEFA Champions League từ ngày 24 tháng Năm, 2014 sau khi đá bại Atletico Madrid 4-1! Mà năm 2014 thì oái oăm ở chỗ là trong nước thì Atletico Madrid đoạt giải vô địch của liên hiệp hội bóng đá TBN là La Liga. Còn Real Madrid thì nắm cái “cúp” Copa Del Rey. (Năm 2014 Barcelona trắng tay).
Sau mấy trận tứ kết giải UEFA Champions League 2014 thì rốt cuộc chỉ còn cái mà báo chí tiếng Anh gọi là “a Spanish affair,” tức là một giải lớn của cả Âu Châu thì hóa ra lại kế thúc với chuyện tranh giải giữa hai anh người nhà với nhau! Và thế là đôi bên kéo nhau đi Lisbon, thủ đô xứ Bồ, vào ngày 24 tháng Năm, 2014 để đấu một trận sống mái. Kết quả, như giới ghiền bóng đá đều biết, Real Madrid thắng Atletico Madrid 4-1 và đem cái “Cúp” về Madrid ăn mừng ầm ĩ! Thắng kiểu nào? Xin nhắc lại chuyện cũ:
Hiệp 1, Diego Godin nhờ vào sự vụng về của thủ môn Casillas phe Real Madrid mà thắng một bàn. Bàn thắng đó kéo dài cho đến hết 90 phút của trận đấu. Phe Atletico coi như đã sờ mó được cái cúp trong tay. Ai dè ở phút phụ trội thứ 93, từ một quả phạt góc trên sân Atletico, Sergio Ramos của Real Madrid đánh đầu lọt lưới, gỡ hòa cho đội mình! Và chưa có bao giờ cái câu “họa vô đơn chí” lại có thể chính xác ngoài đời đến như thế; bởi liền ngay đó thì Gareth Bale, Marcelo làm thêm 2 bàn chỉ cách nhau trong khoảng khắc. Và rồi thì Ronaldo đưa banh vào trước khung thành của Atletico, bị đốn ngã cho nên trọng tài cho đương sự đá cú phạt đền, nâng tỷ số cho Real Madrid với Atletico lên 4-1.
Đau không? Đau quá! Uất không? Uất quá! Thế nhưng đứng ngoài nhìn vào thì ta dễ suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ ra như thế! Còn riêng từ huấn luyện viên đến toàn đội Atletico Madrid thì dạo ấy họ có thể cay đắng, uất ức trong một đêm, nhưng sáng hôm sau gì mà chẳng hồi tâm đễ nghĩ lại sự thể là mình chẳng từng thắng thiên hạ cái kiểu vào “giờ thứ 25” như vậy là gì?
Có điều là nói gì thì nói, Atletico Madrid cũng khó tránh được thứ tâm trạng kiểu “Lời con hổ nhớ rừng” khi xưa trong thơ Thế Lữ, dưới dạng “Gậm một mối căm hờn trong ký ức...” Ngày 14 tháng Tư tới đây khi Atletico Madrid vào trận với anh láng giềng Real Madrid (đôi bên người Bắc kẻ Nam nơi thủ đô Madrid) thì trông vào ánh mắt của đám cầu thủ Atletico không thôi, dễ thường cũng đã thấy “nháng lửa”!
Nhưng kết quả vòng tứ kết của hai giải UEFA Champions League và UEFA Europa League có là ra sao đi nữa, ở đâu đi nữa thì trận chung kết của UEFA Champiosn League sẽ diễn ra tại Berlin, thủ đô nước Đức, và chung kết của UEFA Europa League sẽ diễn ra tại Warsaw, thủ đô Balan. Từ đây đến đó sẽ có tất cả 12 trận ngoạn mục, kể cả 2 trận bán kết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT