Thế Giới

Duterte muốn nhà độc tài Marcos được mai táng tại nghĩa trang quốc gia

Tuesday, 31/05/2016 - 12:00:45

Ông Duterte cũng nói rằng ông sẽ ân xá cho cựu tổng thống Gloria Arroyo, người đang bị giam tại một bệnh viện quân đội, trong khi bị xét xử về tội tham nhũng và gian lận bầu cử.

MANILA - Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân nói rằng ông sẽ cho phép di hài của nhà độc tài Ferdinand Marcos được chôn cất tại nghĩa trang dành cho các vị anh hùng của đất nước.

Ông Duterte cũng nói rằng ông sẽ ân xá cho cựu tổng thống Gloria Arroyo, người đang bị giam tại một bệnh viện quân đội, trong khi bị xét xử về tội tham nhũng và gian lận bầu cử.

Ông Duterte sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Những lời ông loan báo chắc chắn sẽ làm nổi giận những người thường chỉ trích ông. Trước khi ông thắng lớn trong cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 5, họ đã báo động rằng ông là một nhà độc tài đang thành hình, không tôn trọng việc thượng tôn pháp luật.

Phát biểu ở thành phố Davao quê hương của ông, Duterte nói rằng ông sẵn sàng gây nguy cơ bất ổn trên toàn quốc, về những vấn đề điểm nóng xung quanh hai nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất của nước này.
Khi được hỏi về phản ứng được dự đoán, ông Duterte nói, “Tôi sẽ cho phép biểu tình.” Ông nói rằng ông sẽ thỏa mãn ước vọng từ lâu của gia đình Marcos muốn cho tổ phụ của họ được mai táng tại nghĩa trang ở Manila, dành cho một số anh hùng chiến tranh được tôn kính nhiều nhất của quốc gia.

Ông Duterte nói, “Tôi sẽ cho phép chôn cất Marcos trong Nghĩa Trang Của Các Anh Hùng, không phải vì ông là một bậc anh hùng, mà vì ông là một người lính Phi Luật Tân.”

Ông cũng nói rằng ông tin rằng bà Arroyo, người bị giam giữ từ năm 2011, nên được phóng thích.
Ông nói về vị tổng thống phục vụ từ năm 2001 tới năm 2010 này, “Tôi sẵn sàng ân xá cho bà Arroyo. Tôi nghĩa rằng bà Arroyo nên được thả.”

Ông Marcos và gia đình đã chạy sang Mỹ sống lưu vong vào năm 1986, sau khi hàng triệu người xuống đường trong một cuộc cách mạng nổi tiếng “Quyền Lực Nhân Dân.”

Vào thời điểm ông Marcos nắm quyền, những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra hàng loạt, và ông phá hoại $13.9 tỷ Mỹ kim trong công quỹ quốc gia. Marcos qua đời sau ba năm lưu vong ở Hawaii.

Xác ướp của ông hiện đang được giữ trong một hầm mộ tại ngôi nhà của gia đình ở miền bắc Phi Luật Tân.

Ferdinand Marcos Jr., người con trai mang tên ông, đã cầm đầu một cuộc phục hồi chính trị đáng chú ý cho gia đình. Ông vươn lên trở thành một nghị sĩ vào năm 2010, và ra ứng cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử mới nhất.

Ông Marcos Jr. hiện đang đứng ở vị trí thứ nhì trong cuộc kiểm phiếu, và suýt soát thua Leni Robredo.
Tuy nhiên, ở tuổi 58, ông vẫn còn đủ trẻ để đến một ngày nào đó đạt được mục tiêu của ông là trở thành tổng thống.

Gia tộc Marcos nhấn mạnh rằng cố tổng thống Marcos xứng đáng được chôn cất tại nghĩa trang ấy. Họ lập luận rằng ông là một anh hùng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, vì chống lại quân đội Nhật chiếm đóng.
Tuy nhiên, các nhà sử học Mỹ và địa phương đã tranh cãi về công trạng quân sự của ông Marcos.
Ông Duterte nói rằng việc cho phép ông Marcos được mai táng tại nghĩa trang ấy không nhất thiết phải làm cho ông trở thành một anh hùng. Ông Duterte nêu ra rằng những người lính khác không có danh tiếng được tôn vinh cũng được chôn cất ở đó.

Nhưng đương kim tổng thống Benigno Aquino, có cha mẹ lãnh đạo phong trào dân chủ chống ông Marcos, đã không cho phép chôn cất ông Marcos ở đó, lập luận rằng việc ấy sẽ là “đỉnh cao của sự bất công.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT