Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Edge of Tomorrow (Bên Bờ Của Ngày Mai)

Saturday, 07/06/2014 - 12:34:41

Hành động anh hùng ca của phim “Edge of Tomorrow” bắt đầu diễn ra trong một tương lai gần, trong đó một giống người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, trong một trận chiến không ngừng nghỉ, không thể bị đánh bại bởi bất cứ đơn vị quân đội nào trên thế giới.

Edge of Tomorrow (Bên Bờ Của Ngày Mai)

Ngày khởi chiếu: 6 tháng Sáu, 2014 (các rạp 3D/2D và IMAX 3D)
Hãng phim: Warner Bros Pictures
Đạo diễn: Doug Liman
Tác giả kịch bản: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth
Diễn viên: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven, Ciaran Hinds, Noah Taylor, Kick Gurry, Dragomir Mrsic, Charlotte Riley, Jonas Armstrong, Franz Drameh, Masayoshi Haneda, Tony Way
Thể loại: Phim khoa học giả tưởng hồi hộp ly kỳ
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và hành động theo kiểu khoa học giả tưởng, và lối ngôn từ sử dụng trong phim

Hành động anh hùng ca của phim “Edge of Tomorrow” bắt đầu diễn ra trong một tương lai gần, trong đó một giống người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, trong một trận chiến không ngừng nghỉ, không thể bị đánh bại bởi bất cứ đơn vị quân đội nào trên thế giới.

Trung tá Bill Cage (do Tom Cruise đóng vai) là một sĩ quan chưa từng nhìn thấy một ngày chiến đấu nào khi anh được lặng lẽ đưa vào một công tác mà anh không ngờ là một sứ mạng cảm tử. Ngay sau khi bước vào cuộc chiến, anh bị giết chết trong vòng vài phút. Thế nhưng một chuyện không thể hiểu đã diễn ra. Cage thấy mình lại bị ném vào một vòng thời gian lặp đi lặp lại – buộc anh phải đánh cho đến cùng trận chiến tàn bạo này, đánh đi đánh lại hoài, chiến đấu và chết hết lần này sang lần khác.

Nhưng với mỗi trận đánh, Cage sẽ trở nên đủ sức chạm tránh với địch nhờ năng khiếu gia tăng, cùng với chiến binh Rita Vrataski (do Blunt đóng vai) của Lực Lượng Đặc Biệt. Và rồi, giữa lúc Cage và Rita chiến đấu với những người ngoài hành tinh, mỗi cuộc đụng trận lặp đi lặp lại khiến cho họ tiến gần tới hồi đánh bại kẻ thù.

Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “All You Need is Kill” (Chỉ Cần Giết) của nhà văn Nhật Hiroshi Sakurazaka.

The Fault in Our Stars (Lỗi Là Nơi Số Phận Chúng Ta)

Ngày khởi chiếu: 6 tháng Sáu, 2014
Hãng phim: 20th Century Fox
Đạo diễn: Josh Boone
Tác giả kịch bản: Scott Neustadter
Diễn viên: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell, Mike Birbiglia, Emily Peachey
Thể loại: Phim truyện
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì một số cảnh tình dục và những câu chửi thề

Hazel và Gus là hai thiếu niên lạ thường, cùng có óc hài hước sắc sảo, một thái độ khinh thị đối với những gì là quy ước thông thường, và một tình yêu tràn ngập họ – và chúng ta – trên một chuyến hành trình không thể nào quên. Mối quan hệ của họ càng kỳ diệu hơn nữa, vì họ đã gặp nhau và phải lòng nhau, trong một nhóm hỗ trợ bệnh ung thư. Phim “The Fault in Our Stars” được dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của John Green, thăm dò chuyện ly kỳ và bi thảm của việc sống và yêu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT