Hoa Kỳ

Em bé bị y tá giả bắt cóc 55 năm trước được tìm thấy qua trang web tra cứu phả hệ

Wednesday, 25/12/2019 - 03:46:41

Từ những năm xem xét vụ án, bà Moore cho biết bà tin rằng cậu bé Paul năm xưa bị bắt cóc bởi một người có ý định nuôi nấng em hoặc bán em bé cho người muốn mua.

Ông bà Chester và Dora Fronczak trong buổi họp báo xin công chúng giúp tìm lại đứa con.

Một gia đình ở Chicago đã tìm thấy đứa con sơ sinh bị bắt cóc bởi một người phụ nữ giả dạng là một y tá trong thập niên 60 thông qua một số trang web tra cứu phả hệ dựa vào DNA thương mại.

Paul, con trai của ông bà Chester và Dora Fronczak, đã bị bắt cóc ở bệnh viện Michael Reese, Chicago vào tháng 4 năm 1964. Lúc đó bé trai chỉ mới sanh được hai ngày.
Vẫn không rõ vị trí hiện tại của Paul nhưng nhà phả hệ học bà CeCe Moore cho biết DNA của anh đã được gửi tới các trang web Ancestry.com, 23andme.com, MyHeritage.com và FamilyTreeDNA.com vào năm 2014.
Bà Cece Moore nói rằng cuối cùng họ cũng nhận được thông báo vào năm ngoái thông qua một trong những trang web có kết quả trùng hợp. Thông báo bao gồm các định danh và cách để liên lạc với những người đã gửi DNA phù hợp.


Người con nuôi Paul Fronzcak mà vợ chồng đã chăm sóc trong nhiều năm. Ông này đã tự dò DNA để tìm cha mẹ thật của mình vào năm 2014.

Người có kết quả trùng hợp được tìm thấy là một người đàn ông 55 tuổi sống ở tiểu bang Michigan.
Vào thời điểm Paul bị bắt cóc, mẹ của anh, bà Dora Fronczak chỉ mới 28 tuổi. Hiện bà đã hơn 80 tuổi và vẫn sống ở khu vực Chicago. Còn ông ChesterFronczak đã qua đời từ vài năm trước.
Bà Moore nói với hãng tin AP rằng, “Điều quan trọng nhất là anh ấy và mẹ anh ấy có một cuộc hội ngộ. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là điều đó sẽ xảy ra.”
Bà Moore không thể nói lý do tại sao một cuộc hội ngộ vẫn chưa xảy ra.
Đưa ra những lo ngại về quyền riêng tư, bà Moore cho hay sẽ không đưa ra thông tin ai là người đã gửi DNA chứng minh người đàn ông ở Michigan là em bé đã bị bắt cóc năm xưa. Nhưng bà nói rằng người đó không bị bắt buộc phải nộp DNA vì phạm tội hay vì một thủ tục pháp lý nào.
Bà nói thêm dựa trên sự hiểu biết của riêng mình, rằng động lực để gửi DNA trong vụ này - cũng như động lực cho hầu hết những người sử dụng các công ty dịch vụ DNA - là sự tò mò chung về phả hệ.
Một tuyên bố của FBI đưa ra trong tuần qua đã xác nhận cuộc điều tra về em bé mất tích vẫn mở và các đặc vụ viên vẫn tiếp tục tìm người mất tích. Nhưng tuyên bố đã dừng lại khi xác nhận các báo cáo rằng người đàn ông Michigan là đứa trẻ bị bắt cóc cách đây năm thập niên được đưa ra đầu tiên là bởi đài truyền hình Las Vegas KLAS và sau đó là WGN-TV của Chicago.


Hình chụp em bé một thời gian ngắn trước khi bị bắt cóc

Các đài này cũng không nêu tên người đàn ông hoặc cho biết nơi ông ấy sống ở Michigan.
Từ những năm xem xét vụ án, bà Moore cho biết bà tin rằng cậu bé Paul năm xưa bị bắt cóc bởi một người có ý định nuôi nấng em hoặc bán em bé cho người muốn mua.
Kẻ bắt cóc đã đưa đứa bé đi từ bệnh viện nơi bà Fronczak đã sinh bé vào tháng 4 năm 1964.
Năm 1966, một cậu bé được tìm thấy bị bỏ rơi ở New Jersey. Vào thời điếm đó, các xét nghiệm di truyền không có sẵn và do đó FBI cũng không có nào để xác định đứa trẻ có phải là Paul Fronczak bị bắt cóc hay không. Các viên chức thực thi pháp luật cho biết đứa trẻ có đôi tai giống như mô tả của đứa trẻ bị bắt cóc ở Chicago và đã liên lạc với gia đình Fronczak.
Lúc đó những người nhà Fronczak đã rất vui mừng khi gặp đứa trẻ và tin rằng em bé chính là đứa con đã mất từ lâu của họ. Họ chính thức nhận nuôi cậu bé và đặt tên nó là Paul Fronzcak, tên được đặt cho trẻ sơ sinh trước khi bị bắt cóc.
Mãi đến năm lên 10, “Paul” mới biết khi còn bé em từng bị bắt cóc. Gần 40 năm sau, năm 2013, ông mới có can đảm đi xét nghiệm DNA. Quyết định này đã khiến ba mẹ của ông nổi giận và không nói chuyện với ông suốt một thời gian dài.
Và kết quả đúng như Paul dự đoán, ông thực sự không có quan hệ máu mủ với ba mẹ đã thương yêu mình bấy lâu nay. Khám phá động trời của Paul đã dẫn đến một vấn đề khác: Con ruột củaông Chester và bà Dora hiện đang ở đâu? Và cũng từ đó, giới hữu trách mới mở cuộc điều tra lại.
Bà Cece Moore và ông con nuôi Paul Fronzcak đã nạp DNA năm 2014, và DNA của một người trong nhà họ Fronzcak, và từ đó đưa đến sự khám phá mới đây về một người đàn ông sống ở Michigan có DNA phù hợp với ông bà Chester và Dora. Hiện nay nhà chức trách còn giữ kín vụ này, vì đang điều tra thêm trước khi công bố chính thức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT