Hoa Kỳ

Em bé ước mơ được làm người hốt rác

Tuesday, 26/07/2016 - 10:12:04

Khi hay tin có em trai ao ước được làm người hùng hốt rác, có ít nhất 500 người đã tụ tập tại tòa nhà quốc hội California để chờ xem Ethan được toại nguyện. Đây cũng là địa điểm mà em được mời ăn trưa sau một buổi sáng làm công tác vệ sinh khá vui.



Ethan Dean được “siêu nhân” Tái Dụng Rác công kênh trên vai sau chuyến công tác hốt rác sáng thứ Ba. (Eli Hiller/ Sacramento Bee)


SACRAMENTO – Một bé trai 6 tuổi đã được hàng trăm người chờ đón tại thủ phủ của California vào trưa thứ Ba. Họ đợi được thấy em Ethan Dean làm một việc rất phi thường. Đó là được ngồi trong một chiếc xe rác lớn và chạy hốt rác chung quanh thành phố.

Bé Ethan bị bệnh xơ năng và ước nguyện được làm “ông hốt rác” Gia đình cho biết Ethan rất thích xe rác, suốt ngày chơi với những xe tải chở rác của em, và rất thích đứng xem xe hốt rác thật chạy qua nhà mỗi tuần.

Đám đông chờ gặp người hùng hốt rác Ethan trưa thứ Ba. (Eli Hiller/ Sacramento Bee)



Vì em bị một chứng bệnh trầm trọng, cystic fibrosis, tức xơ năng, hội Make-A-Wish Foundation đã dàn xếp cho em được toại nguyện là được làm “ông hốt rác” trong mấy tiếng đồng hồ. Hội này chuyên giúp trẻ em bị bệnh nặng, như bệnh ung thư, đạt được ước nguyện lớn nhất trong đời.

Ethan bị xơ năng từ lúc mới sanh và bắt đầu được điều trị từ lúc mới có tám tuần tuổi. Trung bình thì người bị bệnh này sống được tới 40 năm.

Trong ngày thứ Ba, Ethan được ngồi với một ông hốt rác thứ thiệt, trên một chiếc xe được dán mấy chữ "Ethan's Garbage Truck," tức là “xe rác của Ethan.”

Em đã được đeo một chiếc cánh màu xanh lá cây như siêu nhân và được gọi là “Người Hùng Ethan.”
Món quà đặc biệt này đã đến rất bất ngờ cho Ethan.

Xe rác màu xanh đã chạy đến trường và đón Ethan đi hốt rác. Sau đó em được tham gia công tác dọn dẹp rác, làm vệ sinh tại năm địa điểm.

Anh Sam Thurman, một nhân viên của sở rác thành phố Waste Management, cho biết anh đồng ý nhận làm việc này cho Ethan và không hề biết ngày đặc biệt này lại có thể trở nên lớn hơn anh tưởng.
Anh luôn thấy Ethan tươi cười, vui mừng như một đứa trẻ được quà Giáng Sinh.

Trong tháng Hai năm nay, hội Make-A-Wish đã liên lạc với Ethan và hỏi em ao ước được gì nhất. Cha của em đã cười khi kể lại rằng, “Chúng tôi không ngạc nhiên khi nghe Ethan nói là em thích xe hốt rác.”
Người cha cho biết Ethan đã đến cửa sổ xem xe rác từ lúc mới biết bò.

Khi hay tin có em trai ao ước được làm người hùng hốt rác, có ít nhất 500 người đã tụ tập tại tòa nhà quốc hội California để chờ xem Ethan được toại nguyện. Đây cũng là địa điểm mà em được mời ăn trưa sau một buổi sáng làm công tác vệ sinh khá vui.

Các thân nhân cho biết họ rất cảm động khi biết có nhiều người lạ đến ủng hộ con của họ
Cô Erika Sizemore nói rằng cô không quen biết Ethan và được biết ước mơ của em qua thông tin trên mạng xã hội, nên cô đến góp vui cho em. Erika cũng có hai bé trai, và em nào cũng thích chơi với xe rác.
Erika nói với đài truyền hình ABC, “Khi thấy Ethan rời khỏi xe rác, tôi bật khóc vì cảm động. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng có thể bị bệnh như Ethan, và em thật là tuyệt vời.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT