“Cháu cặp bồ với cô Marykay, năm nay 25 tuổi, người Philippines, chúng cháu có với nhau hai đứa con, một đứa tên là Aubri Lê, 4 tuổi; em nó ...
Thanh Phong/Viễn Đông
HUNTINGTON BEACH (California) - Một bé trai hai tuổi tên Fox Lê vừa qua đời, với nghi vấn cái chết do sự đánh đập. Nhận được tin trên, phóng viên Viễn Đông đã liên lạc với anh Lê Minh Châu là thân phụ của cháu bé. Anh Châu mới 30 tuổi, và anh kể cho nghe câu chuyện thương tâm xảy đến cho anh như sau:
[Em bé Fox Lê, 2 tuổi – ảnh gia đình cung cấp.]
“Cháu cặp bồ với cô Marykay, năm nay 25 tuổi, người Philippines, chúng cháu có với nhau hai đứa con, một đứa tên là Aubri Lê, 4 tuổi; em nó là Fox Lê 2 tuổi. Cách nay gần một năm, cô ấy bỏ cháu và cặp bồ với một người Thái Lan, tên là Lae Thongphun, còn gọi là Thong. Hôm 28-8-2009 vừa qua, cô này bỏ hai con ở nhà với người bạn trai đó để đi vũ trường.
“Khoảng 40 phút, người bạn trai gọi cho cô ta biết, Fox Lê chết rồi. Cô ta rời vũ trường về nhà nhưng mãi 5 giờ 30 sáng hôm sau mới gọi điện thoại báo cho cháu biết. Cháu có hỏi tại sao bây giờ mới báo, cô ấy nói ‘sợ’. Cháu đến nhà thương West Anaheim tìm con như lời cô ấy cho biết, nhưng nhà thương cho hay, họ đã chuyển đến một nhà xác để giảo nghiệm và không cho gặp.
“Còn bé Aubri, Cảnh sát cũng giữ luôn. Đến giờ này, cháu chưa gặp con. Trước đây cô ta có ra tòa xin chu cấp, tòa có hỏi cháu muốn giữ con không? Cháu nhận giữ 4, 5 ngày một tuần. Cháu trai Fox Lê rất hiền và ngoan, cháu mới có hai tuổi, đâu biết phá phách gì. Hễ thấy cháu đi làm về là chạy ra ôm lấy cổ bố, dễ thương lắm.
“Cháu hiện rất đau khổ, không biết nói làm sao. Chuyện gia đình, nếu mình không khéo dàn xếp để xảy ra mỗi người mỗi ngả, thì hậu quả con mình gánh chịu. Bây giờ cháu thấy thật là hạnh phúc cho những gia đình còn chung sống , thương yêu và tha thứ cho nhau.
“Về phần người bạn trai của bạïn gái cháu, Cảnh sát đã bắt hôm 28-8 và Tòa đòi tiền thế chân một triệu. Cảnh Sát nghi kẻ này đánh chết cháu Fox Lê. Trước đây anh ta cũng có đánh cháu bé, nhưng mẹ nó mê anh ta quá, không báo Cảnh sát để bây giờ hậu quả bi thảm như vậy. Có gì thêm cháu sẽ cho chú biết sau”.
Theo bản tin của Cảnh sát Garden Grove, khoảng gần 11 giờ đêm 28-8-2009, cảnh sát và nhân viên cứu thương đã đến khu số 8500 đường Emerson Circle, thành phố Garden Grove, để cấp cứu một em bé. Đến nơi, cảnh sát thấy em Fox mặt đầy máu; nhân viên cứu thương đã thực hiện động tác cấp cứu và đưa em đến một bệnh viện địa phương, nhưng chưa đến một giờ sau thì em đã qua đời. Cảnh sát đã bắt giữ Lae Thongphun, 27 tuổi, vì tội ngược đãi trẻ em. Cảnh sát chưa bắt giữ người mẹ của em bé. Sự việc này còn trong vòng điều tra.
[Lae Thongphun - ảnh do Cảnh sát Garden Grove cung cấp]
Xem phóng sự truyền hình của K-ABC:
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay