Người Việt Khắp Nơi

Em bé Việt thiệt mạng trong ao nước

Thursday, 28/08/2014 - 09:34:49

CINCINNATI, Ohio – Sau mấy ngày điều tra, nhà chức đã xác định cái chết của An Lương là một tai nạn. Em bé 18 tháng tuổi này đã bị ngộp nước trong một ao nước cảnh ở trong sân sau nhà.
Theo các tin địa phương, cha mẹ của An Lương đã tìm cách áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo CPR



Ao nước cảnh, nơi xảy ra tai nạn. (WCPO)

CINCINNATI, Ohio – Sau mấy ngày điều tra, nhà chức đã xác định cái chết của An Lương là một tai nạn. Em bé 18 tháng tuổi này đã bị ngộp nước trong một ao nước cảnh ở trong sân sau nhà.

Theo các tin địa phương, cha mẹ của An Lương đã tìm cách áp dụng phương pháp hô hấp nhân tạo CPR để cứu con, nhưng tình hình đã quá trễ vì khi được mang ra ngoài ao nước cảnh thì bé An đã ngưng thở.

Tai nạn xảy ra đêm Chủ Nhật, 24 tháng Tám, 2014, trong một ngôi nhà ở Fairfield, một thị xã nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Cincinnati. Em bé được chở xe cứu thương chở vào bệnh viện Mercy Health Fairfiled Hospital, nơi mà bác sĩ đã xác định cái chết của nạn nhân.

Ngôi nhà nằm ở khu phố số 6200 đường Casey Court. Một người trong gia đình đã gọi số khẩn cấp 911, và cảnh sát đã đến nhà vào khoảng 8:47 tối. Cơ quan giảo nghiệm Hạt Butler đã thực hiện cuộc điều tra ngày thứ Hai. Sau đó họ nói nguyên nhân chính khiến em bé thiệt mạng là bị tai nạn đuối nước.

Anh của An Lương đã gọi tiếp viên 911 để báo tin rằng An không thở trong lúc cha của đứa bé và một người hàng xóm tìm cách thổi hơi vào buồng phổi của em.

Nội dung của cuộc đối thoại trong băng thâu âm 911 đã được phổ biến, cho thấy tai nạn chết đuối có thể xảy ra trong một ao nước cảnh có chiều sâu chừng một gang tay, không chỉ ở biển, hồ, sông hoặc hồ bơi lớn.

Nội dung băng 911 ghi nhận tình trạng bối rối, hỗn loạn trong đêm Chủ Nhật tại nhà của nận nhân.

Tiếp viên 911: “Trường hợp khẩn cấp như thế nào. Bà có nghe không? Xin nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”

Phụ nữ: “Em bé của tôi, nó té vào ao nước.”
911: “Em bé của bà té vào ao nước?”
Phụ nữ: “Đúng.”
Phụ nữ: “Xin hãy đến ngay. Nhanh lên, nhanh, xin hãy đến nhanh.”
Tiếp viên 911 tìm cách lấy thêm thông tin trước khi báo cảnh sát.
911: “Em bé còn trong nước?”

Lúc này anh ruột của An lên tiếng giúp mẹ: “Không. Em bé đã ra ngoài nước. Em đang nằm trên sofa. Cha của tôi đang tìm cách hô hấp nhân tạo cứu em.”

Nhưng tình hình đã quá trễ trước khi em bé được chở vào nhà thương.

Những người hàng xóm đã chia sẻ nỗi buồn với gia đình. Một phụ nữ cho biết gia đình họ Lương là những người rất tốt, sống ở đây khá lâu. Phụ nữ này cho biết mẹ của An đã từng may sửa áo quần cho bà.

Nhân dịp này, các viên chức đã khuyên quí phụ huynh phải hết sức cẩn thận mỗi khi trẻ em đến gần nơi có nước. Trẻ em rất thích chơi nước, không hề biết sự nguy hiểm có thể xảy ra. Một khi biết có chuyện bất trắc, các em thường hoảng sợ khiến việc chết đuối càng đến mau hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT