Hoa Kỳ

Em gái gọi 911 báo tin anh đã giết cha mẹ và ba đứa em

Sunday, 26/07/2015 - 10:23:46

Robert và em trai 16 tuổi đã bị bắt giữ, liên quan đến cái chết của cha mẹ họ, là ông David Bever, 52 tuổi, và bà April, 44 tuổi, ba đứa em, gồm một bé gái 7 tuổi và hai cậu bé 5 tuổi và 12 tuổi.

Robert Bever sau khi bị bắt rạng sáng thứ Năm. (Cảnh sát Broken Arrow)
 

BROKEN ARROW – Một vụ chém giết đang gây thất kinh cho nhiều người tại tiểu bang Oklahoma. Họ không ngờ án mạng có thể xảy ra trong một gia đình mà thoạt nhìn bề ngoài trông rất nề nếp với các con ngoan ngoãn với cha mẹ. Kẻ gây án mạng lại chính là đứa con lớn nhất trong sáu anh em. Người con cả này đã cùng đứa em trai kế đã dùng búa rìu để giết cha mẹ mà đến ngày thứ Bảy, tức hai ngày sau khi cảnh sát đến nhà và thấy cảnh tượng đẫm máu trong nhà, người ta vẫn chưa biết rõ động lực nào đã đưa đến án mạng kinh hoàng xảy ra trong ngôi nhà sang nhất trong một khu phố trung lưu.
Theo chi tiết do cảnh sát cung cấp, mặc dù bị thương nặng, một em gái 13 tuổi trong gia đình đã tìm được cách để gọi 911.
Tên của em không được công bố. Em gái đã bị hai người anh ruột tấn công, sau khi họ đã giết chết cha mẹ và ba đứa em của cô gái.
Robert Bever, anh của cô bé, thú nhận đầy đủ với cảnh sát rằng chính em đã thực hiện hành động giết người này.
Theo mô tả của cảnh sát, thiếu niên 18 tuổi này đã “rất thẳng thắn” trong lời thú tội và còn cho thấy em “không hối hận” về vụ thảm sát đẫm máu ấy.
Robert nói với cảnh sát rằng những vụ giết người ấy “chỉ là khởi đầu” của một loạt những vụ sát nhân, được dự tính thực hiện ở bên ngoài gia đình sau khi em giết hết người trong nhà.
Các viên chức không biết Robert và đứa em 16 tuổi có soạn một danh sách các nạn nhân để giết hay không, hoặc phạm vi của kế hoạch của Robert ra sao.
Robert và em trai 16 tuổi đã bị bắt giữ, liên quan đến cái chết của cha mẹ họ, là ông David Bever, 52 tuổi, và bà April, 44 tuổi, ba đứa em, gồm một bé gái 7 tuổi và hai cậu bé 5 tuổi và 12 tuổi.
Xác của hai người lớn và ba trẻ em được tìm thấy vào lúc 11 giờ 30 tối thứ Tư, trong ngôi nhà sang trọng ở Broken Arrow, phía đông nam của thành phố Tulsa.
Em gái 13 tuổi hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định tại bệnh viện.
Đứa em gái 2 tuổi của em được tìm thấy không bị hại, và đang được một cơ quan tiểu bang chăm sóc. Đứa em gái này từng sinh non, và gần đây cha mẹ của bé đã lập một tổ chức phi lợi nhuận, để giúp đỡ những gia đình khác có con sinh non tháng như họ.
Cảnh sát gọi là cuộc thảm sát ấy là “một sự kiện tội ác kinh hoàng nhất” trong lịch sử của cộng đồng tại đây.
Theo cảnh sát viên Leon Calhoun của Broken Arrow cho viết, khi các nhân viên cảnh sát đến nơi, họ nghe những tiếng rên rỉ từ bên trong nhà, và họ liền xông vào.
Ông mô tả cảnh tượng ở trong nhà là “rùng rợn.”


Trong hình lấy từ Facebook, nghi can Robert ngồi ở giữa, áo đỏ. Em bé được Robert bế trên đùi đã sống sót. Em gái thứ nhì từ bên trái đã bị thương nặng nhưng còn đủ sức gọi số 911. Ba em còn lại trong hình đã bị                                                   Robert giết cùng với cha mẹ của các em.

Họ kéo em gái 13 tuổi ra khỏi ngôi nhà, và cũng kéo thêm hai nạn nhân ra bãi cỏ, vì không lập tức biết rõ những người này đã chết hay chưa trong đêm tối gần nửa đêm, hoặc kẻ tấn công vẫn còn ở bên trong nhà hay không.
Trong một cuộc lục soát ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy những con dao, lưỡi dao và một cái rìu.
Hôm thứ Năm, trung sĩ Thomas Cooper của Sở Cảnh Sát Broken Arrow cho biết, “Hai nghi can chạy trốn ra khỏi cửa sau, vào một lúc nào đó khi chúng tôi đến nhà.”
Ông nói thêm, “Hiện trường tội ác đã gây tổn thương tâm lý khá nặng cho các cảnh sát viên đến đây. Vụ này cũng gây ảnh hưởng khá gần cho họ, đặc biệt là khi các nạn nhân là những người lớn và những trẻ em trong một gia đình. Các cảnh sát viên đã phải thấy tận mắt rất nhiều.”
Một đơn vị chó săn K9 của cảnh sát đã có thể truy dò hai nghi can tới tận một số khu rừng, nằm phía sau khu phố khá giả ấy ở Broken Arrow.
Hai nghi can đã bị bắt và bị giam. Sau đó một trong hai thiếu niên này được đưa tới bệnh viện, nhưng cảnh sát đã không cho biết lý do.
Những người hàng xóm nói rằng người cha làm việc trong ngành kỹ nghệ máy điện toán, còn người mẹ ở nhà để dạy mấy đứa con học tại gia. Mấy đứa con này không được phép chơi với các trẻ em khác trong khu phố.
Bà hàng xóm Helen Hoagland đã sống ở khu vực này trong 42 năm. Bà nói rằng thỉnh thoảng bà nhìn thấy người mẹ ở bên ngoài với mấy đứa con. Bà nói rằng người mẹ trông chừng mấy đứa con kỹ lắm.
Nhưng bà Hoagland nói thêm, “Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy mấy đứa con với người mẹ, thì họ luôn luôn có vẻ ổn cả. Tôi thấy họ ra ngoài chơi. Tôi nhìn thấy mấy đứa con trai ra cắt cỏ.”
Những chiếc xe van của văn phòng điều tra nguyên nhân tử vong đã đến đó vào chiều thứ Năm, để lấy các tử thi mà chở đi. Hai xác nằm được che phủ trong sân đã được đặt vào trong các túi đựng tử thi màu xanh lá cây, trước khi được đưa đi.
Theo lời cảnh sát viên Cooper nói với đài NBC News, vụ này “gần như là chưa từng có” trong thành phố có khoảng 100,000 người này. Ông nói thêm rằng cảnh sát chưa bao giờ được gọi đến địa chỉ ấy, trước khi vụ thảm sát xảy ra.
Theo các hồ sơ công cộng cho biết, gia đình này sống trong một ngôi nhà lớn nhất và đắt nhất trong khi phố, được bán với giá $245,000 Mỹ kim trong năm 2007. Khu phố này được ưa chuộng bởi những cặp vợ chồng về hưu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT