Người Việt Khắp Nơi

Everett: Bé đầu tiên chào đời năm 2014 là bé VN

Friday, 03/01/2014 - 08:39:25

Gia đình từng chờ đợi bé sơ sinh Nguyễn Thiên ra đời ngay trong đêm vọng Giáng sinh. Thế nhưng bé chưa hoàn toàn sẵn sàng để mừng ngày lễ đó và chờ thêm một tuần.

Bé Thiên nặng 6 pound lúc chào đời. (The Everett Herald)

EVERETT, Washington – Gia đình từng chờ đợi bé sơ sinh Nguyễn Thiên ra đời ngay trong đêm vọng Giáng sinh. Thế nhưng bé chưa hoàn toàn sẵn sàng để mừng ngày lễ đó và chờ thêm một tuần.

Vào trưa thứ Tư 1 tháng Một, từ giường bệnh viện, mẹ của bé là Nguyễn Trinh nói với nhật báo Herald, “Bé đã chờ năm mới.” Đứa con trai kháu khỉnh của cô chào đời long trọng lúc 4 giờ 18 sáng thứ Tư.

Thiên là em bé đầu tiên sinh ra trong năm 2014, tại Khoa Phụ Nữ và Trẻ Em của bệnh viện Providence Pavilion Medical Center. Bé đã thắng hai trẻ sơ sinh khác để giành lấy danh hiệu ấy.

Em bé thứ hai được sinh ra lúc 5 giờ 18 sáng, và một bé thứ ba ra đời lúc 5 giờ 33 sáng, theo phát ngôn viên của bệnh viện là Heidi Amrine cho biết.

Đến cuối buổi chiều, hai bệnh viện địa phương khác, Swedish Medical Center Edmonds và Cascade Valley ở Arlington, vẫn chưa chào đón một em bé nào ra đời chào năm mới. Khoảng 9,000 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi năm trong quận Snohomish County.

Bé Thiên được quấn trong một tấm chăn màu xanh da trời, và ngủ thiếp vào trưa thứ tư. Khuôn mặt tí hon của bé lộ ra từ dưới một cái mũ. Bé cân nặng 6 pound và dài 18 inch.

Người mẹ nhỏ nhắn của Thiên nói, “Bé là con trai.”

Người phụ nữ 28 tuổi ở Everett này bắt đầu chuyển bụng vào khoảng 8 giờ sáng thứ Ba. Trễ mất một tuần, cô và anh chồng 33 tuổi đã sẵn sàng để chào đón đứa con thứ hai của họ. Con gái đầu lòng của họ là bé Hân, 6 tuổi.

Trong lần sanh đầu tiên, cô Trinh chuyển bụng trong hơn hai ngày mới hạ sinh được bé gái Hân.

“Chừng đó thôi. Không thêm nữa,” anh Nhựt Nguyễn nói vậy về kế hoạch sinh thêm con. Vợ chồng anh nói rằng họ thực sự không nghĩ tới chuyện con trai của họ có thể được sinh ra đúng ngày đầu năm mới. Bây giờ thì ngày ấy sẽ có một ý nghĩa đặc biệt.

Cách đây bốn tháng, hai vợ chồng biết rằng họ đang có một bé trai sau khi xem hình siêu âm. Họ không chắc chắn về tên đặt cho con, cho tới khi bé trai được sinh ra. Trong tiếng Việt, tên của con trai họ có nghĩa là “ý Trời,” ông Nhựt Nguyễn cho biết.

Họ hy vọng đưa em bé về nhà vào cuối tuần này. Chị Hân của bé Thiên cũng háo hức trông mong gia đình chóng về nhà. Hôm thứ Tư, Hân ngồi bên cạnh cha và chơi tô màu. Cô bé nhảy lên từ chỗ ngồi của mình khi đứa em trai sơ sinh thở đều trong giấc ngủ. Hân nhìn em mà nói rằng bé đẹp trai. Cô bé cũng sẵn sàng dạy cho em mình biết cách tô màu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT