Hoa Kỳ

FBI sẽ điều tra vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên

Tuesday, 12/08/2014 - 05:56:37

Trong lúc dư luận đang xôn xao, không khí rất căng thẳng tại một vùng ngoại ô thành phố St. Louis hôm thứ Hai, cơ quan điều tra liên bang FBI và Ban Dân Quyền thuộc Bộ Tư Pháp đã mở nững cuộc điều tra riêng về vụ một thiếu niên da đen bị bắn thiệt mạng. Vụ bắn này gây ra nổi loạn, trộm cướp hôm Chủ Nhật.



Người dân biểu tình chống cảnh sát tại St. Louis
Hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát tại Ferguson, ngoại ô St. Louis ngày thứ Hai. Họ phản đối sự việc cảnh sát đã bắn chết Michael Brown, một thanh niên da đen 18 tuổi không có vũ khí. Nổi loạn xảy ra trong cuộc biểu tình chống cảnh sát hôm Chủ Nhật. Dù không có thêm phá hoại, tình hình vẫn căng thẳng trong ngày thứ Hai. (Hình: Michael B. Thomas/Getty Images)
 
ST. LOUIS, Missouri – Trong lúc dư luận đang xôn xao, không khí rất căng thẳng tại một vùng ngoại ô thành phố St. Louis hôm thứ Hai, cơ quan điều tra liên bang FBI và Ban Dân Quyền thuộc Bộ Tư Pháp đã mở nững cuộc điều tra riêng về vụ một thiếu niên da đen bị bắn thiệt mạng. Vụ bắn này gây ra nổi loạn, trộm cướp hôm Chủ Nhật.

Bộ Trưởng Tư Pháp Eric H. Holder Jr. tuyên bố hôm thứ Hai rằng vụ bắn tại Ferguson “cần được điều tra tận gốc,” và ông muốn cơ quan liên bang phải trợ giúp chứ không cản trở cuộc điều tra của cảnh sát địa phương tại Missouri.

Vào tối hôm Chủ Nhật, cảnh sát đã bắt giữ 32 người, sau khi xảy ra những vụ bạo loạn và cướp bóc tại Ferguson và lan sang các vùng lân cận. Sự việc xảy ra trong những cuộc biểu tình biến thành bạo động, vì vụ một thiếu niên da đen bị một cảnh sát viên sát hại.

Các đám đông đã đập phá những cửa kiếng của xe hơi và của các cửa hàng, phóng hỏa đốt một tòa nhà, và cướp phá các cửa tiệm. Những vụ này xảy ra sau một ngày bùng nổ những cuộc biểu tình phản đối vụ một cảnh sát viên Ferguson bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, trong tay không có vũ khí, vào hôm thứ Bảy.

Có ít nhất hai chục cơ sở kinh doanh bị phá hoại, theo phát ngôn viên sở cảnh sát St. Louis County là Brian Schellman cho biết. Hơn 300 nhân viên cảnh sát, nhiều người mặc đồ chống bạo động, đã cố gắng kiểm soát đám đông. Một cảnh sát viên bị một hòn gạch ném trúng, trong khi đó một người khác bị thương ở đầu gối khi đang thực hiện một vụ bắt giữ. Vài chiếc xe đã bị đốt.

Ông Schellman nói, “Những lời tôi nghe họ sử dụng để mô tả về hiện trường đều là ‘hỗn loạn’, thậm chí còn ‘đáng sợ’.”

Ông nói rằng tình trạng bất ổn đã phát xuất từ Ferguson, một vùng ngoại ô của St. Louis, nơi mà dân chúng phần đông là người da đen, rồi lan ra tới các cộng đồng lân cận, trước khi kết thúc vào sáng sớm thứ Hai.

Những người ủng hộ thiếu niên bị giết trước đó đã cho biết rằng họ dự định biểu tình lại sau đó trong ngày thứ Hai, ở bên ngoài đồn cảnh sát Ferguson.

Về 32 người bị bắt giữ, họ sẽ phải đối diện với những cáo buộc có thể bao gồm các tội danh tấn công, ăn cắp của cảu cá nhân, và đột nhập gia cư để trộm cắp, theo Schellman cho biết.

Cảnh sát nói rằng Brown đã bị bắn, sau một cuộc tranh giành một khẩu súng trong một chiếc xe cảnh sát. Hiện chưa rõ tại sao Brown đã có mặt ở trong chiếc xe ấy. Ít nhất một phát đạn được bắn trong vụ giằng co, và sau đó cảnh sát viên ấy bắn thêm mấy phát nữa trước khi rời khỏi xe.

Nhân viên ấy không được nêu danh tánh. Trong một cuộc họp báo vào cuối ngày Chủ Nhật, Cảnh sát trưởng Jon Belmar của St. Louis County nói rằng người đó là một cựu nhân viên, đã làm việc được sáu năm và bị đình chỉ công tác. Chủng tộc của cảnh sát viên ấy không được tiết lộ.

Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật đã biến thành bạo động sau khi trời tối. Những người biểu tình đập bể các cửa sổ của các cửa tiệm, nhà hàng, và đập phá nhiều xe hơi. Đài KMOV-TV cho thấy cảnh một cửa tiệm tạp hóa QuikTrip bị đốt cháy sau khi nó đã bị cướp phá. Một nhân chứng thiếu niên nói với KMOV, “Họ đã phá hủy mọi thứ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT