Thể Thao

FIFA Confederations Cup 2017: Mỹ bị loại sau khi thua Mexico 2-3

Monday, 12/10/2015 - 08:38:22

Theo bảng xếp hạng của FIFA thì Mỹ chưa phải là đối thủ của Mexico. Mà kỳ này có ai lải nhải phê bình gì huấn luyện viên Klinsmann nữa thì ông ta vẫn có thể đưa ngón tay chỉ về hướng Nam, không cần nói gì thêm.

Thủ môn Brad Guzan của Hoa Kỳ không thể chặn banh sau cú sút của Oribe Peralta trong giờ đấu phụ trội của vòng loại của giải FIFA Confederations Cup 2017. (Kevork Djansezian/Getty Images)

 

FIFA Confederations Cup 2017: Mỹ bị loại sau khi thua Mexico 2-3

Bài THANH NGUYỄN

PASADENA - Thiên hạ đang đấu đá với nhau bên trời Âu cho vòng loại các giải EURO , Champions League của UEFA, rồi chia nhau ra ở các châu mà đá vòng loại cho giải World Cup 2018, thì chiều thứ Bảy 10/10 rốt cuộc cũng có trận cỡ lớn ngay tại Pasadena ở Nam Cali cho vòng loại của giải FIFA Confederations Cup sẽ được tổ chức bên Nga vào năm 2017.

Nhiều giải quá cho nên có khi giới hâm mộ bóng đá cũng chẳng còn biết đâu mà lần; trừ cái giải World Cup mà nói đến thì ai cũng biết ngay nó là cái gì. Giải Confederations Cup của FIFA được tổ chức bốn năm một lần.

Năm 2013 giải được tổ chức tại Brazil và Brazil đoạt giải. Brazil là nước đã đoạt giải này bốn lần vào những năm 1997, 2005, 2009 và 2013, tức là nhiều hơn ai hết. Năm 2013 Brazil thắng Tây Ban Nha 3-0 ở chung kết mới là ác lịệt. Số nước tham dự, tức cũng là số đội, cực kỳ hạn chế so với tất cả các giải khác. Trước hết có 6 hiệp hội bóng đá thế giới là UEFA, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, CAF, AFC, OFC thì đội tuyển quốc gia nào là vô địch trong hiệp hội của châu mình đều được tham dự. Đội tuyển quốc gia của nước được phép đứng ra tổ chức cũng được tham dự. Đội quốc gia của nước đoạt giải World Cup cũng được tham gia. Tổng số đội tham dự như vậy là 8!

Và chiều thứ Bảy 10/10 tại sân Rose Bowl ở Pasadena vào lúc 6g30 chiều, trời đầy mây nhưng không mưa và nhiệt độ trong ngày vào lúc trưa lên đến trên 100 độ F, chiều đến cũng cỡ trên dưới 80 một chút nhưng chắc chắn vòng quanh khán đài kiến trúc theo nấc thang chứ không có tầng tiếc gì hết là chả một ai có thể cảm thấy mát mẻ vì chen chúc nhau, nhìn quanh cứ như một ổ kiến khổng lồ! Mexico với Mỹ đều thuộc CONCACAF cho nên trận ngày này là thuộc loại “sinh tử” vì anh nào thua thì kể như miễn đi Nga vào năm 2017.

Ngoài đấy ra còn là chuyện rất đáng quan tâm cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội Mỹ vì thời gian gần đây ông này bị chỉ trích hơi nhiều về kết quả chẳng mấy sáng sủa của đội do ông lèo lái từ liên tục mấy tháng đổ lại đây. Ông không ngán chuyện bị sa thải bởi hợp đồng phải qua cái World Cup 2018 bên Nga mới đáo hạn, thế nhưng có những tay như cựu cầu thủ Landon Donovan đã hưu trí, vừa mấy hôm trước đây đăng đàn tuyên bố là cứ như ở các nước khác mà huấn luyện viên làm ăn như Klinsmann thì đã bị sa thải từ lâu.

Nghe rất bực mình! Còn ông Ricardo Ferretti người Brazil hiện đang giữchức huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển Mexico thì chẳng có gì phải ngán vì bề nào ông cũng chỉ là huấn luyện viên tạm thời, tuy uy tín nghề nghiệp thì đương nhiên vẫn không thể xem nhẹ. Trông ông điềm đạm hẳn, so với huấn luyện viên Herrera trước đây.

Trận đấu

Đúng 10 phút, đám tiền và trung đạo của Mexico kéo nhau vào cấm địa của Mỹ chả khác gì một đám cá mập săn mồi dưới biển. Trông họ giao banh chằng chéo qua lại với nhau như thể một đám thi nhau làm trò xiếc chứ không còn là đá banh. Giao qua giao lại những đợt banh ngắn với nhau, Javier Hernadez, biệt danh “Chicharito” sút lọt lưới. Thủ môn Guzan của đội Mỹ đứng nhìn quang cảnh quanh khán đài như người mất hồn.

Rừng khán giả mặc áo trắng quanh khán đài , màu đồng phục đội Mỹ, vẫn có tinh thần thể thao, reo hò vang rần, nhưng thua đám ủng hộ viên gốc Mexico tràn ngập một mé khán đài. Ai nấy đang thấp thỏm trước cái thế tấn công như vũ bão của Mexico thì chì 5 phút sau, phút thứ 15, banh đến gần cánh trái cấm địa Mexico, một cầu thủ của Mexico đốn ngã một cầu thủ Mỹ. Đội trưởng Bradley của đội Mỹ sút cú đá tự do. Sút rất khéo! Cameron nhảy lên đánh đầu lọt lưới, gỡ 1-1 cho Mỹ.

Hiệp 1 kết thúc đúng 45 phút với tỷ số 1-1 tuy xem tình hình chung thì thấy là đội Mỹ e khó thoát vì cán cân lực lượng cũng như tài nghề ngả về phía Mexico một cách rõ rệt.

Qua hiệp 2, người ta chỉ thấy banh trên phần sân của Mỹ. Đội Mỹ hầu như không có banh trong chân; mà cứ hễ có banh là lập tức hai hay ba cầu thủ Mexico bủa vây rồi giành lại được. Đội hình ngay từ đầu của Mỹ là 4-4-2, chủ về phòng ngự vì họ thừa biết tài nghể của đối phương; nhưng đến hiệp hai thì hầu như chả còn thấy 4-4-2 nữa mà tất cả hầu như co cụm lại trong và ngoài cấm địa để thủ thành. Hai tiền đạo chủ chốt của Mỹ là Dempsey và Altidore, thế nhưng tiền đạo mà không được đám hậu và trung vệ chuyền banh cho đá thì lấy gì làm bàn ? Mexico cứ liên tục tấn công nhưng không lọt lưới được quả nào vì hàng phòng ngự của Mỹ kín đặc. Hiệp 2 kết thúc với tỷ số 1-1 sau 2 phút phụ trội.

Tiếp đó là hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút.

Phút 96: Peralta của Mexico sút lọt lưới, nâng tỷ số lên 2-1. Xem chừng như trận đấu sẽ kết thúc kiểu như vậy hoặc Mexico còn làm thêm bàn nữa vì thế đấu trên sân giữa đôi bên cho thấy rõ như thế . Nhưng cũng chính vì lo tấn cho nên tuyến phòng ngự của Mexico có lúc lỏng lẻo. Vì thế mà phút thứ 108, banh trong cấm địa của Mexico, cầu thủ Wood của Mỹ đánh đầu lọt lưới từ khoảng 10 mét mà tuy không có cường độ cũng như tốc độ đáng kể nhưng thủ môn Mexico để lọt lưới hầu như do sơ hở.

Với tỷ số 2-2 giữa đôi bên vào giờ phút đó thì ai nấy đều tin chắc là sẽ có màn đá luân lưu. Nhưng đến phút 118, tức là chỉ còn 2 phút nữa là chính thức kết thúc thì Mexico đã làm thêm một bàn hết sức xuất sắc để thắng trận một cách xứng đáng, để bên thua cũng không thể than vãn là do xui xẻo hay oan uổng gì cho cam. Và bàn đầu của Mexico khéo léo như trò xiếc thế nào thì bàn thắng thứ 3 này cũng y hệt như vậy, nếu không muốn nói là ngoạn mục hơn.

Từ một cú đá tự do của Mexico bên cánh phải trước cấm địa của Mỹ, cầu thủ Mỹ đánh đầu quả banh văng ra trước cấm địa trở lại. Cầu thủ Mexico đón được ban, đá bổng lên cao cho vào cấm địa, một đồng đội đón quả ban, xoay lưng đá ngược quả banh vào cánh phải cấm địa, một đồng đội khác của cậu ta là Aguilar chờ cho banh từ trên cao rơi xuống ngang tầm của mình thì tung chân đá chéo vào góc trái khung thành, thủ môn Guzan không cách chi đỡ kịp. Trọng tài cho kéo dài thêm 2 phút và Mỹ vẫn thua Mexico 2-3.

Đội tuyển Mễ Tây Cơ ăn mừng chiến thắng giải CONCACAF Cup sau khi hạ Hoa Kỳ 3-2 tại sân Rose Bowl ở thành phố Pasadena, Nam California. (Shaun Clark/Getty Images)

Theo bảng xếp hạng của FIFA thì Mỹ chưa phải là đối thủ của Mexico. Mà kỳ này có ai lải nhải phê bình gì huấn luyện viên Klinsmann nữa thì ông ta vẫn có thể đưa ngón tay chỉ về hướng Nam, không cần nói gì thêm. Vì hôm thứ Năm 8/10 nhóm CONMEBOL ở dưới Nam Mỹ đấu vòng loại với nhau cho giải World Cup 2018 thì Argentina thua Ecuador 0-2 và Brazil cũng thua Chile 0-2.

Chả biết có ai rỉ tai ông Klinsmann để mách cho ông ta câu ngạn ngữ xứ ta:”Sông có khúc , đá banh có lúc”!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT