Thế Giới

Gà đẻ trứng trong trứng

Tuesday, 24/11/2015 - 07:18:32

Tuy nhiên bên trong quả trứng nhỏ này lại chỉ có lòng trắng, không có lòng đỏ. Chris, chồng của cô, ban đầu đã nghĩ rằng vợ đang nói giỡn, nhưng khi thấy bằng chứng trước mắt, anh đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại hiện tượng kỳ lạ này.

ANH QUỐC - Một đôi vợ chồng người Anh đã hết sức ngạc nhiên khi họ đập trứng ra để ăn sáng, và nhìn thấy bên trong quả trứng có kèm... một quả trứng tí hon khác. Khi đó, cô Jane Keast đang chuẩn bị bữa sáng, và đã đập một quả trứng cho vào chảo. Quả trứng này có kích thước lớn hơn trứng gà bình thường rất nhiều, và cô Jane nhìn thấy chảy theo lòng đỏ xuống chảo là một quả trứng nhỏ khác còn nguyên lớp vỏ.


Tuy nhiên bên trong quả trứng nhỏ này lại chỉ có lòng trắng, không có lòng đỏ. Chris, chồng của cô, ban đầu đã nghĩ rằng vợ đang nói giỡn, nhưng khi thấy bằng chứng trước mắt, anh đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lại hiện tượng kỳ lạ này.

"Chúng tôi nuôi 19 con gà và thường bán trứng cho hàng xóm," Chris kể, "Chiều hôm đó, tôi nhặt ra được quả trứng đặc biệt to này. Tôi nghĩ rằng, nó có thể có hai lòng đỏ, vốn cũng là một hiện tượng đôi khi cũng xuất hiện. Jane đập trứng ra chảo và gọi tôi ra xem, vì có một quả trứng khác nằm trong quả trứng vừa bị đập. Tôi chưa từng thấy sự việc này bao giờ.”

12 sinh viên bị hành quyết vì nhạo báng IS trên mạng
MOSUL - Ngày 22 tháng 11 vừa qua, 12 sinh viên đại học ở thành phố Mosul, Iraq đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết dã man can tội dám nhạo báng chúng trên mạng xã hội. Thi thể của 12 sinh viên sau đó đã được đưa tới viện pháp y Mosul.

Ahmad al-Jabouri, một viên chức địa phương, cho biết, các sinh viên bị IS buộc tội cố tình tạo ra nhiều trang web và bài viết có nội dung nhạo báng chúng trên mạng xã hội. IS đã chiếm được thành phố Mosul vào tháng 6 năm ngoái. Hiện tổ chức này đang kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.
IS vốn nổi tiếng tàn ác với các vụ tàn sát đẫm máu. Vụ hành quyết tập thể 1,700 học viên sỹ quan quân đội Iraq tại Tikrit vào tháng 6, 2014 đã khiến cho thế giới bàng hoàng kinh sợ. Các nạn nhân bị ép phải nằm xuống những hố đất, sau đó các tay súng IS xả súng không thương tiếc vào họ, rồi dùng máy xúc di chuyển thi thể các nạn nhân ra chỗ khác, để tiếp tục hành quyết những người còn lại.

Tunisia: Xe chở đội bảo vệ tổng thống bị đánh bom
TUNIS – Hôm thứ Ba, tại thủ đô Tunis đã xảy ra một vụ nổ lớn nhắm vào xe tải quân đội đang chở lực lượng bảo vệ tổng thống Tunisia, khiến ít nhất 11 người chết. Theo nhà chức trách, vụ nổ xảy ra trên đường Mohamed V giữa trung tâm thủ đô. Hiện tại, viên chức nước này mới chỉ xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố, chứ chưa biết thứ gây nổ là bom mìn hay súng bắn hỏa tiễn.
Đất nước Tunisia đã trải qua 3 vụ khủng bố trong năm 2015. Vào tháng 6 vừa qua, một tay súng đã giết chết 38 du khách nước ngoài tại bãi biển. Hồi tháng 2, 21 du khách cũng thiệt mạng trong một vụ khủng bố ở bảo tàng Bardo, thành phố Tunis. Tổ chức IS đã nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công này.

Thủy thủ say rượu ngủ quên, tàu hàng mắc cạn
SCOTLAND - Một thủy thủ Nga đã ngủ quên sau khi uống nửa lít rượu rhum, khiến tàu chở hàng dài 129 mét đâm vào bờ biển Scotland ở tốc độ cao. Con tàu mang tên Lysbink Seaways va chạm vào bãi đá và mắc cạn gần khu vực Kilchoan, phía tây Scotland, khi đang trên đường đến Na Uy hồi tháng Hai.
Cơ quan điều tra tai nạn hàng hải của Anh MAIB xác định, nguyên nhân sự việc là do người lái tàu đã ngủ gật, sau khi uống hai phần ba một chai rượu rhum tại cabin. Thủy thủ 36 tuổi là người duy nhất trực lái tàu vào thời điểm xảy ra sự việc, và có dấu hiệu "thiếu tập trung vì ảnh hưởng rượu.” Anh này đã không điều chỉnh lại hải trình, và cũng quên không bật hệ thống cảnh báo định vị trên tàu.
Cuộc kiểm tra sau đó cho thấy, nồng độ cồn của viên thủy thủ là 2.71 mg/ml – cao gấp 8 lần mức tối đa hàng hải Anh cho phép. Cú va chạm vào bờ biển nhiều đá đã khiến tàu Lysbink Seaways bị hư hại nặng, ở cả phần vỏ và các thùng chứa nhiên liệu. Thời tiết xấu đã khiến việc tháo gỡ và di dời tàu gặp khó khăn. MAIB ước tính khoảng 25 tấn dầu đã rò rỉ ra biển.

Chủ sở hữu chiếc tàu, công ty DFDS, luôn cấm uống bia rượu trên tàu, và thường thực hiện các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện tàu Lysblink Seaways chở một lượng lớn đồ uống có cồn, và nhiều thủy thủ thường xuyên phớt lờ quy định không uống rượu trên tàu. Hãng DFDS đã loại bỏ đồ uống có cồn khỏi những tàu khác, và gia tăng kiểm tra các thủy thủ.

Ai Cập cố gắng tìm lăng mộ của Nữ hoàng Nefertiti
CAIRO – Chính phủ Ai Cập tuyên bố sẽ kiểm tra thêm lăng mộ của pharaoh Tutankhamun, để tìm kiếm căn phòng bí ẩn được cho là nơi mai táng Nữ hoàng Nefertiti. Bộ trưởng Khảo cổ Ai Cập Mamduh al-Damati cho biết sẽ tiến hành nhiều phương pháp thăm dò bằng “radar và công nghệ quét hồng ngoại.” Kỹ thuật này không gây ảnh hưởng tới hầm mộ. Kết quả thăm dò sẽ được công bố trong họp báo tại Luxor ngày 28 tháng 11.

Hồi tháng 7, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh Nicholas Reeves tuyên bố, mộ nữ hoàng Ai Cập Nefertiti nằm trong căn phòng bí mật, liền kề ngôi mộ của con trai bà là vua Tutankhamun ở Thung lũng các vị vua tại Luxor, miền Nam Ai Cập. Các cuộc thăm dò hồi đầu tháng 11 cho thấy, có sự khác biệt về nhiệt độ giữa những phần khác nhau của bức tường phía bắc ngôi mộ. Theo ông Reeves, Tvua utankhamun qua đời đột ngột khi chưa có lăng mộ, nên ông được chôn cất tạm thời trong lăng mộ vốn dành cho mẹ ông, Nữ hoàng Nefertiti.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Damati cho rằng, có khả năng căn phòng bí mật là mộ của Kiya, một người vợ của pharaoh Akhenaten - cha của Tutankhamun. Nếu tìm ra mộ của Nefertiti, đây sẽ là một "phát hiện quan trọng nhất thế kỷ", vì nữ hoàng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tôn giáo thờ thần Mặt Trời ở Ai Cập, cũng là người phụ nữ quyền lực thứ hai Ai Cập, chỉ sau nữ hoàng Cleopatra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT