Thể Thao

Gabby Douglas sẽ tặng khách ăn cereal một nụ cười

Saturday, 04/08/2012 - 11:20:13

Trong khi ăn Corn Flakes đựng trong tô, khách hàng sẽ được Douglas chụp hình bên ngoài tặng một nụ vừa ngây thơ vừa tươi thắm.

Trong những ngày tới, dân chúng Mỹ đi chợ sẽ gặp hình ảnh huy chương vàng thể dục thẩm mỹ Gabrielle “Gabby” Douglas trên các hộp cereal bắp Corn Flakes. Theo tạp chí Sport Business Journal, sau khi thắng giải thể dục thẩm mỹ toàn diện dành cho cá nhân, Douglas đã ký một hợp đồng quảng cáo với Kelloggs, hãng sản xuất các loại cereal rất được ưa chuộng. Douglas cũng đã ký với Kelloggs tham dự Kelloggs Tour of Champions dành cho các nhà vô địch đi vòng quanh 40 thành phố để biểu diễn những môn mà họ chiến thắng tại Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 dành cho khán giả thiếu niên và các phụ huynh. Đây là hợp đồng lớn thứ hai của Douglas. Trước đó, sau khi thắng cuộc tuyển chọn tham dự Thế Vận trong nước, Douglas đã ký với hãng Procter and Gamble. Trên đường phó hội Thế Vận, Douglas là cái bóng mờ sau người đồng đội Jordyn Wieber. Là huy chương vàng Bắc Kinh 2008 trong bộ môn này, Weiber tham dự Thế Vận 2012 với địa vị bảo vệ ngôi vị vô địch nên được giới truyền thông và các nhà bảo trợ chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, Weiber thất bại, không những sau Douglas mà sau cả Aly Raisman trong vòng loại. Nhưng với nụ cười quyến rũ, một nhân cách năng động sôi nổi và huy chương vàng, Douglas đã trở thành một giấc mơ cho các nhà kinh doanh thị trường. Các chuyên viên thị trường thể thao đã quả quyết Douglas có thể kiếm nhiều triệu Mỹ kim quảng cáo trong vòng 4 năm tới. Trong khi ăn Corn Flakes đựng trong tô, khách hàng sẽ được Douglas chụp hình bên ngoài tặng một nụ vừa ngây thơ vừa tươi thắm.

Cô bé 15 tuổi gây kinh ngạc khi thắng cuộc bơi đường trường 800 mét

Vào đêm Thứ Sáu 03-8-2012, tại trung tâm bơi lội Aquatics Centre, Katie Ledecky, một cô gái mới 15 tuổi, cư ngụ tại thành phố Bethesda, Maryland, đã gây kinh ngạc khắp thế giới khi về nhất cuộc bơi dài nhất Thế Vận 800 mét, mất 8 phút 14 giây 63 sao, bỏ xa người đang giữ kỷ lục thế giới và tại hồ nhà là Becky Adlington. Khán giả Anh đặt nhiều triển vọng vào Adlington sẽ bảo vệ chức vô địch cuộc tranh tài bơi đường trường này.
Cô nữ sinh năm thứ hai trung học đệ nhất cấp là lực sĩ nhỏ tuổi nhất trong đoàn lực sĩ Hoa Kỳ 529 người tham dự Thế Vận. Ledecky cũng là một trong hai nữ lực sĩ trẻ nhất đoạt huy chương vàng môn bơi lội trong lịch sử đoàn lực sĩ Mỹ Team USA tham dự Thế Vận. Nữ lực sĩ Beth Botsford, nhỏ hơn Ledecky 77 ngày, đoạt huy chương vàng tại Thế Vận Hội Atlanta năm 1996.
Ngay từ chặng 50 mét đầu tiên, Ledecky đã bỏ xa các tay bơi khác và duy trì nhịp độ bơi và khoảng cách cho đến khi kết thúc, tính ra là 16 chặng bơi, hơi quá sức cho lứa tuổi 15.
Đã có những so sánh Ledecky với Janet Evans, nữ lực sĩ con cưng của làng bơi lội Hoa Kỳ thập niên 1980, nhưng xét lại thấy không ổn. Ngoài hai điểm giống nhau là quốc gia và cùng cuộc đua, Evans lớn hơn Ledecky 2 tuổi. Tham dự Thế Vận Hội Seoul Nam Hàn 1988, Evans đã 17 tuổi và đã là một tay bơi có tiếng tăm rồi. Một năm trước đó, Evans đã lập ba kỷ lục thế giới trong các giải bơi lội quốc tế.
Trước khi trở thành thiếu nữ, Ledecky đã bộc lộ sẽ là một thí sinh bơi lội kỳ tài. Nhưng em không tham dự một cuộc tranh tài cấp quốc gia nào cả cho đến khi ghi danh tham dự cuộc tuyển lựa hồi tháng 6 và thắng vé đi Luân Đôn. Tuy nhiên, Ledecky cũng đã nổi tiếng trong giới bơi lội Mỹ nhưng không có thành tích gì. So sánh với Adlington, người đã có hình chụp trên các trang bìa tạp chí, thì Ledecky chẳng là gì cả.
Lực sĩ trẻ tuổi này về đích nhanh hơn 21 giây ở London so với một năm trước đó. Đó là nhờ sự luyện tập khắc khổ và một chương trình đi vào nghề bơi do các huấn luyện viên ở Maryland hoạch định cho. Thay vì bơi với tư cách là lực sĩ quốc gia cấp cao lớn tuổi, Ledecky bơi theo tiêu chuẩn cấp thấp nhỏ tuổi hơn. Huấn luyện viên của em là ông Yuri Suguiyama cho hay, ông tin rằng kinh nghiệm ở cấp thấp mà Ledecky đã thắng 3 cuộc tranh tài và một giải thưởng cao điểm, sẽ là một bước quan trọng trong nghề bơi của em. Đó là nguyên tắc “biết bò rồi mới biết đi”. Ledecky học cách làm sao thắng một cuộc tranh tài qui tụ những tay bơi nhà nghề. Và 12 tháng sau, em đã là một vô địch Thế Vận.
Adlington đoạt 2 huy chương vàng tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 và là niềm hy vọng lớn lao của Anh quốc tại kỳ Thế Vận tổ chức ngay tại quê nhà là Luân Đôn. Nhưng Adlington chỉ đoạt hai huy chương đồng, một trong cuộc bơi 800 mét này và một trong cuộc bơi 400 mét khác.

10 quốc gia đứng đầu về thứ hạng ngày 04-8


Hoa Kỳ                26 vàng        13 bạc             15 đồng             Tổng cộng: 54
Trung Quốc       25                  16                     12                                             53
Anh                     14                   07                     08                                            29
Nam Hàn           09                  03                     05                                            17
Pháp                   08                  06                     08                                            22
Đức                     05                  10                     06                                            21
Ý                          05                   05                    03                                            13
Kazakhstan       05                   00                    00                                            05
Bắc Hàn             04                   00                    01                                            05
Nga                     03                   15                    10                                            28

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT