Thế Giới

Vợ con của ông Kem Ley đã thoát khỏi Cam Bốt

Tuesday, 30/08/2016 - 10:38:45

Tim Malay, người đứng đầu Mạng Lưới Thanh Niên Cam Bốt và là một trong những người tổ chức tang lễ, nói, “Bây giờ chị ấy (Bou Rachana, vợ của Kem Ley) và các con trai của chị đang ở một nơi an toàn, họ không ở Cam Bốt.”



Kem Ley


NAM VANG – Tiến trình dân chủ tại Cam Bốt đang bị khủng bố, đe dọa bởi chế độ Hun Sen.
Ông Kem Ley, một tiếng nói nổi tiếng ủng hộ nền dân chủ và là một nhà hoạt động nhân quyền từ cơ sở quần chúng, đã bị bắn chết vào hôm 10 tháng Bảy, khi ông đang uống cà phê ở bên ngoài một cây xăng tại thủ đô Nam Vang.Vụ giết người trắng trợn này đã gây ra những làn sóng sợ hãi, trên một đất nước vốn đã đầy ắp căng thẳng chính trị giữa Hun Sen, một lãnh tụ thích sử dụng bạo lực, và những phe đối lập đang hồi sinh.

Hàng chục ngàn người đã đi theo xe tang để tiễn đưa ông Kem Ley đến nơi an nghỉ cuối cùng tại thủ đô Nam Vang trong tháng Bảy vừa qua. (Tang Chhin Sothy/ Getty Images)


Trong tháng qua, hàng chục ngàn người Cam Bốt tham gia một cuộc tuần hành tang lễ. Trong số có, có bà Bou Rachana, người vợ đang mang thai của ông Ley, và bốn đứa con của họ.
Từ ngày đó họ đã rời khỏi Cam Bốt, vì lo sợ cho sự an toàn của họ, theo bạn bè nói với hãng tin AFP ngày thứ Ba.

Tim Malay, người đứng đầu Mạng Lưới Thanh Niên Cam Bốt và là một trong những người tổ chức tang lễ, nói, “Bây giờ chị ấy (Bou Rachana, vợ của Kem Ley) và các con trai của chị đang ở một nơi an toàn, họ không ở Cam Bốt.”

Ông Buntenh, người đứng đầu Mạng Lưới Tu Sĩ Độc Lập Vì Công Bằng Xã Hội, đã nói rõ hơn và xác nhận việc họ ra đi. Ông nói, “Gia đình Kem Ley đã rời khỏi đất nước này để tới một nơi an toàn vào hôm 28 tháng Tám. Bây giờ họ đang ở hải ngoại.”

Cả hai người đều từ chối cho biết gia đình đã lánh nạn tới nơi nào.
Một cựu quân nhân đã bị buộc tội giết người. Kẻ sát nhân này nói rằng ông bắn Kem Ley vì một món nợ chưa trả.

Nhưng hầu như không ai tin lý do đó. Sự nghi ngờ về một vụ ám sát chính trị tiếp tục lan mạnh, trong một quốc gia nơi mà việc thượng tôn luật pháp đã tả tơi, không được chính phủ độc tài Hun Sen tôn trọng, và những người chỉ trích thuộc tầng lớp ưu tú luôn bị bịt miệng.

Ông Kem Ley, một người thường xuyên chỉ trích cả Hun Sen lẫn phe đối lập chính trị, đã kêu gọi mở một kỷ nguyên mới cho nền chính trị trong sạch ở Cam Bốt, một đất nước mà nạn tham nhũng và lạm quyền đã tràn lan.

Ông Kem Ley thường bình luận trên đài phát thanh, và cũng là người ủng hộ chích sách cải cách đất đai và lao động để bênh vực người nghèo, dân oan bị cưỡng chiếm ruộng đất. Ông đi khắp đất nước nghèo đói này để nói chuyện trực tiếp với dân làng.

Cuộc tuần hành tang lễ trong tháng qua là một trong những cuộc tụ họp công cộng lớn nhất, trong những năm gần đây ở Cam Bốt, làm nổi bật mức độ vụ sát hại này gây ra phản ứng.

Một thời gian ngắn trước khi chết, Kem Ley đã có cuộc phỏng vấn khá dài trên đài phát thanh, hoan nghênh một bản phúc trình nói về của cải được tích lũy bởi Hun Sen và gia đình ông trong ba chục năm nắm quyền.

Trong tháng Bảy, đài ABC Úc từng loan tin rằng bà Bouchana dự định xin tị nạn tại Úc, khi bà không còn cảm thấy an toàn nữa tại Cam Bốt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT