Người Việt Khắp Nơi

Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Bình Điền họp đại hội

Sunday, 13/09/2015 - 09:12:11

Sau đó, đại hội bước sang phần II là tiệc hội ngộ và chương trình văn nghệ. Vào buổi chiều, sau khi đúc kết chương trình, ông Ngô Dư ngỏ lời cảm tạ quan khách và cac cựu tù cùng gia đình, mọi người chia tay hẹn gặp nhau trong lần họp mặt kỳ tới.

Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 9, 2015 gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Bình Điền đã tổ chức họp đại hội tại nhà hàng Paracel Seafood thuộc thành phố Westminster. Đây là buổi họp mặt lần thứ 19 kể từ ngày thành lập Gia Đình Cựu Tù Bình Điền. Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, Ban Tổ chức cùng một số cựu tù đã đến đặt vòng hoa Tưởng Niệm trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster.
Điều hợp chương trình đại hội là ba cựu tù Nguyễn Văn Hào, Ngô Thị Minh, Hồ Mạnh Xuân.

Nghi thức chào cờ khai mạc Đại Hội lần thứ 19 Cựu Tù Bình Điền (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ông Ngô Dư, Trưởng Ban Tổ Chức lên khai mạc đại hội với nghi thức chào cờ và mặc niệm, em Jennifer Phạm hát bản quốc ca Hoa Kỳ. Trước bàn thờ tổ quốc, ba niên trưởng trong Gia Đình Cựu Tù lên làm nghi thức dâng hương, tưởng nhớ Tổ Tiên và anh linh các chiến sĩ VNCH đã hy sinh, các cựu tù Bình Điền đã ngã gục trong lao tù Việt cộng. Cựu tù Trương Hân đọc bài Văn Tế. Sau đó, các đại diện lần lượt lên niệm hương, sau cùng, ông Ngô Dư (Trưởng Ban tổ chức và ông Tổng Thư Ký Nguyễn Văn Châu lên trước bàn thờ bái tất lễ.

Sau phần giới thiệu quan khách tham dự, ông Nguyễn Văn Châu ngỏ lời chào mừng quan khách và các bạn tù. Ông nói, “Thay mặt Ban Chấp Hành, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị và xin chúc quý vị cùng chúng tôi có một ngày hạnh ngộ chân thành, đoàn kết. Trong niềm vui ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và toàn thể anh chị em Bình Điền trong năm qua, chúng ta đã có dịp hội ngộ lần thứ 18 năm 2014 và chúng ta đã có những nghi thức tưởng niệm anh em bạn tù chúng ta đã ra đi.”

Sau đó, ông Nguyễn Văn Châu nhắc đến những mất mát mới đây nơi một số gia đình cựu tù Bình Điền. Với tuổi đời chồng chất và sau bao nhiêu năm bị đày đọa trong chốn lao tù, sức khỏe của mỗi người càng ngày càng suy yếu, vì thế ngày nào chúng ta còn gặp nhau là ngày đó hạnh phúc, ông cầu chúc tất cả cựu tù Bình Điền được dồi dào sức khỏe, an lành trong cuộc sống.

Nói đến trại tù Bình Điền là nói đến những Quân, Cán, Chính VNCH đã bị Việt cộng lừa gạt vào trong các trại tù khổ sai, nhưng tinh thần bất khuất, lòng can đảm và danh dự của người lính VNCH, đã có những cuộc nổi dậy ngay trong trại để phản đối chế độ lao tù cộng sản, những cựu tù bất khuất thẳng thắn chỉ vào mặt những tên Việt cộng, dạy cho chúng bài học để rồi chấp nhận bị chúng hành quyết ngay sau đó. Bình Điền, một trong những trại tù khắc nghiệt nhất của cộng sản Bắc Việt.

Sau đó, đại hội bước sang phần II là tiệc hội ngộ và chương trình văn nghệ. Vào buổi chiều, sau khi đúc kết chương trình, ông Ngô Dư ngỏ lời cảm tạ quan khách và cac cựu tù cùng gia đình, mọi người chia tay hẹn gặp nhau trong lần họp mặt kỳ tới.

Liên lạc: Ngô Dư (714) 383-4299, Nguyễn Văn Châu (714) 657-8923

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT