Người Việt Khắp Nơi

Gia Đình Lại Giang họp mặt

Sunday, 20/04/2014 - 10:35:54

Với mục đích tạo điều kiện để các giáo sư và các cựu học sinh ba trường Trung Học: Tăng Bạt Hổ - Bồ Đề Bồng Sơn, Bán Công Tam Quan (phía bắc Bình Định) gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm vui buồn, thăm hỏi, chúc sức khỏe Thầy, Cô và thân hữu, Gia Đình Lại Giang đã tổ chức họp mặt từ 10 giờ

Thanh Phong/Viễn Đông



Họp mặt Gia Đình lại Giang 2014

SANTA ANA - Với mục đích tạo điều kiện để các giáo sư và các cựu học sinh ba trường Trung Học: Tăng Bạt Hổ - Bồ Đề Bồng Sơn, Bán Công Tam Quan (phía bắc Bình Định) gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm vui buồn, thăm hỏi, chúc sức khỏe Thầy, Cô và thân hữu, Gia Đình Lại Giang đã tổ chức họp mặt từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 13 tháng Tư, 2014 tại nhà hàng Emerald Bay thuộc Santa Ana. Đây là lần họp mặt thường niên lần thứ 23 và cũng là lần ra mắt Đặc San Lại Giang số 20.

Nói đến “Gia Đình Lại Giang” nhà văn Lê Tâm Anh, một cựu học sinh Bình Định cho biết, Lại Giang là tên một con sông, bắt nguồn từ An Lão chảy qua Bồng Sơn và ra cửa biển An Giũ. Các học sinh thuộc ba trường trên khi định cư tại Nam California Hoa Kỳ, đã tụ họp nhau lại và quyết định chọn tên con sông Lại Giang này là tên chính thức cho Gia Đình.

Liên tục 23 năm qua, năm nào Gia Đình Lại Giang cũng tổ chức họp mặt, và năm nào số người tham dự cũng đông đảo. Không chỉ quý Thầy, Cô và cựu học sinh ba trường đề cập ở trên mà còn khá đông thân hữu và giới truyền thông cũng đến chung vui, thể hiện tình cảm sâu đậm với quý anh chị em trong ban tổ chức, nhất là với các anh Lê Anh Dũng, Nguyễn Trọng Khiêm, Nguyễn Hữu Cúc là những người trong ban tổ chức ngày họp mặt .

Người học sinh miền Nam Việt Nam trước 1975 nói chung, trong đó có các học sinh ba ngôi trường trung học lớn tại Bắc Bình Định nói riêng là những người được hấp thụ nền giáo dục nhân bản của VNCH, nên tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” luôn được đề cao. Trong buổi họp mặt Gia Đình Lại Giang, các cựu học sinh đã mừng thượng thọ quý vị giáo sư, trao tận tay quý Thầy, Cô những tấm Placque Tri Ân và những bó hoa tươi thắm.

Đáp lại ân tình của những học trò, giáo sư Trần Anh Lan thay mặt các Thầy, Cô cám ơn những người học trò xưa, dù nay có nhiều người tóc đã đổi màu nhưng vẫn không bao giờ quên câu “Nhất tự vi sư , bán tự vi sư – Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy” để tôn kính, mến yêu Thầy như cha mẹ mình.

Một số cựu học sinh, trong dịp này cũng lên bày tỏ lòng biết ơn các vị ân sư có công dạy dỗ mình nên người, cám ơn ban tổ chức đã bỏ thòi giờ, công sức lo cho buổi họp mặt hôm nay thật chu đáo.

Không chỉ tổ chức buổi họp mặt, Gia Đình Lại Giang còn phát hành Đặc San Lại Giang số 20. Liên tục 20 năm qua, mỗi lần họp mặt là mỗi lần có món quà tinh thần mang về, món quà đó chính là cuốn Đặc San nho nhỏ nhưng chứa đựng biết bao ân tình, với những kỷ niệm vui buồn thuở học trò, những lo lắng trong cuộc sống, và những ưu tư, khắc khoải cho một quê hương vẫn còn chìm đắm trong chế độ cai trị bất nhân, bất nghĩa!

Niềm vui qua mau, buổi họp mặt Gia Đình lại Giang cũng phải kết thúc. Mọi người lưu luyến chia tay, hẹn gặp lại nhau trong lần họp mặt kỳ tới, và khi ra về, trên tay mỗi người đều không thể thiếu Đặc San Lại Giang số 20.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT