Người Việt Khắp Nơi

Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh mừng 6 năm thành lập

Sunday, 30/08/2015 - 09:15:33

Hai MC Hương Thơ và Khánh Hoàng giới thiệu và mời Ban Chấp Hành lên sân khấu, gồm Trizzi Phương Trinh (Trưởng Gia Đình NSTL), ca sĩ Ngọc Anh (Phó) ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (Tổng Thư Ký), ca sĩ Trang Thanh Lan (Phó Tổng Thư Ký).

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 25 tháng 8, 2015 tại nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster, Nam California, Hội Nghệ Sĩ Tâm Linh đã tổ chức buổi họp mặt mừng kỷ niệm sáu năm thành lập.
Trước khi khai mạc, MC Khánh Hoàng và Hương Thơ cho biết, Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh (GĐNSTL) thành lập vào ngày 25 tháng 8, 2009 tính đến nay vừa đúng 6 năm. Hôm nay có rất nhiều khuôn mặt mới nhưng cũng có một số đã ra đi không hẹn ngày trở lại, và Hội Nghệ Sĩ Tâm Linh đã như là một bến đỗ và hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, lúc nào cũng đón nhận tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như giới truyền thông báo chí gia nhập vào đại gia đình NSTL.

Các nghệ sĩ trong Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh cắt bánh mừng sáu năm thành lập vào đêm 25 tháng Tám, 2015 tại Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ca sĩ Hương Thơ nói, GĐNSTL được anh Lâm Thành và chị Ngọc Lan thành lập với mục đích nghiên cứu, học hỏi về vấn đề tâm linh, và có thể nói, đây là một hội quy tụ rất nhiều anh chị em nghệ sĩ thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, và hôm nay được rất đông quan khách, thân hữu và giới truyền thông, báo chí tại Quận Cam tới chung vui.
Đến tham dự có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, Luật sư Nguyễn Công, một mạnh thường quân tại San Franciso, người đã hỗ trợ rất nhiều cho Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, và hôm nay ông đã tặng một TV, $200, một thùng rượu quý không có bán trên thị trường.
Ngoài ra có môn phái Hầu Quyền Đạo với Chưởng môn là võ sư Lý Bằng và một cựu tuyển thủ túc cầu thời VNCH ông Võ Thành Sơn, cố vấn Hội Túc Cầu Nam Cali, ông Phan Văn Chính, đại diện kỹ sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali, cô Thúy, Giám Đốc Trung Tâm Thúy Nga và rất đông phóng viên truyền hình, báo chí cùng thân hữu tại Nam và Bắc California.
Giới nghệ sĩ có Anh Khoa đến từ Hungary, các ca sĩ Phương Hồng Quề, Trang Thanh Lan, Trizzi Phương Trinh, Bằng Kiều, Đài Trang, Trần Chí Phúc, kịch sĩ Túy Hồng, Phượng Mai, Băng Châu, Lưu Việt Hùng và Diễm Hương cùng một số nghệ sĩ đến tham dự nhưng không ghi danh, tất cả nghệ sĩ, thân hữu, truyền thông khoảng 300 người.
Hai MC Hương Thơ và Khánh Hoàng giới thiệu và mời Ban Chấp Hành lên sân khấu, gồm Trizzi Phương Trinh (Trưởng Gia Đình NSTL), ca sĩ Ngọc Anh (Phó) ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (Tổng Thư Ký), ca sĩ Trang Thanh Lan (Phó Tổng Thư Ký).
Ca sĩ Phương Trình phát biểu chào mừng quan khách, thân hữu, anh chị em nghệ sĩ và giới truyền thông. Cô cho biết, mục đích của Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh là cùng nhau nghiên cứu, học hỏi về tâm linh hầu giúp nhau sống hướng thiện, giúp nhau có cuộc sống mỗi ngày một thăng tiến tốt đẹp.
Cô nói hành trình tìm về tâm linh không đơn giản, nó vô cùng khó khăn nhưng với ý chí mạnh mẽ là “đức tin” tin vào Đấng Bề Trên, Thiêng Liêng Hằng Có, Ngài luôn theo dõi và hộ độ cho những ai sống hợp lẽ Bề Trên, hợp với Thiên ý, và cụ thể làm sao biết ý Ngài như thế nào để thực hành, do đó mỗi tuần, anh chị em tụ họp nhau lại tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và mỗi tuần có những phép lạ xảy ra, đó là phép lạ của Đấng Thiêng Liêng.
Ông Lâm Thành, sáng lập gia đình GĐNSTL nói ông rất vui vì thấy GĐNSTL có mặt thật đông đủ trong tinh thần thương yêu, vì không có tình thương yêu, con người không khác gì gỗ đá, tình yêu thương chính là hạt mầm ngay từ khi tượng hình trong bụng mẹ.
Ông cho biết, “GĐNSTL không thuộc tôn giáo nào, chúng tôi cố gắng thực hành Đạo Hiếu, tu tâm sửa tánh , biết tha thứ, không thành kiến với người khác, không nói xấu người khác, cố gắng sửa mình để trở nên người tốt trong xã hội để khỏi làm cho cha mẹ chúng tôi buồn lòng, và việc chúng tôi đang làm chính là thực hành nền đạo gia tiên, làm tròn hiếu đạo với cha mẹ mà anh chị em chúng tôi đọc hàng ngày qua câu thơ: “Hạnh phúc tâm linh vô bờ bến - Làm tròn chữ hiếu mới bình an.”
Sau đó các nghệ sĩ lên cắt bánh mừng sinh nhật 6 năm và một chương trình văn nghệ rất phong phú, đa dạng do các nam nữ nghệ sĩ trình diễn. Ngoài ra, có màn biểu diễn nội công của võ sư Lý Bằng rất hồi hộp.
Chương trình kỷ niệm 6 năm thành lập của Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh kết thúc tốt đẹp vào lúc gần 10 giờ tối cùng ngày. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT