Người Việt Khắp Nơi

Gia Đình Phục Vụ

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Monday, 22/07/2013 - 08:45:58

Vì thế, Thầy Chơn Trí cử gia đình đi tham dự thay mặt cho chùa, đồng thời cũng là dịp để hai chị em Phương Anh thấy tận mắt kết quả Giải Khuyến Học mà ban tổ chức đã thực hiện 25 năm qua.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Trong dịp lễ phát phần thưởng Giải Khuyến Học vừa qua tại trường Mc Garvin có gia đình anh Lê Văn Vui từ thành phố Pomona xuống tham dự với tư cách đại diện chùa Pháp Vân do Hòa Thượng Thích Chơn Trí làm Viện Chủ.
Sau khi hỏi thăm, chúng tôi được biết anh Lê Văn Vui và vợ là chị Nguyễn Thanh Phương cùng con gái là cháu Anna Lê Phương Anh và người em từ Pomona tới dự lễ phát thưởng, dù cả hai chị em Phương Anh chưa tham dự Giải Khuyến Học lần nào. Anh Lê văn Vui cho biết gia đình anh tuần nào cũng đến chùa làm công quả và học Phật pháp, hai con anh tuy còn đang là học sinh, nhưng cuối tuần các em cũng theo bố mẹ tới chùa để em Phương Anh dạy vũ và dạy tiếng Việt cho các em bé Việt Nam khác. Vì thế, Thầy Chơn Trí cử gia đình đi tham dự thay mặt cho chùa, đồng thời cũng là dịp để hai chị em Phương Anh thấy tận mắt kết quả Giải Khuyến Học mà ban tổ chức đã thực hiện 25 năm qua.


 Gia đình anh chị Lê Văn Vui – Nguyễn Thanh Phương. Phương Anh (người thứ hai từ trái) cùng người em trai.



Anh Lê Văn Vui và chị Nguyễn Thanh Phương vui vẻ giới thiệu cháu Anna Lê Phương Anh với chúng tôi. Trả lời các câu hỏi, Phương Anh cho biết, năm nay cháu đang học lớp 10 tại trường Montclair High School. Theo em, bố mẹ cũng như ông bà em rất sùng đạo. Bố mẹ em làm việc rất vất vả, nhưng thay vì cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi hay giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì bố mẹ em hy sinh thì giờ đến chùa làm công quả. Bố em nhờ có tay nghề lại mê cây cảnh, nên ngoài việc đến chùa lạy Phật, ông ra ngoài vười cắt tỉa, chăm bón cây giùm Thầy, còn mẹ em vào bếp phụ với các bà, các chị trong gia đình Phật tử làm cơm chay, nhất là những ngày Rằm, mùng Một hay các buổi đại lễ như Phật Đản, Vu Lan v.v.. cần rất nhiều người làm công quả. Em thấy tấm gương của bố mẹ nên học theo, giúp gì được chùa thì em làm ngay.
Khi hỏi em học vũ với thầy nào mà biết vũ dạy lại cho các em, Anna Phương Anh trả lời rất lễ phép:
“Thưa bác, con học ở các anh chị trong gia đình Phật tử Pháp Vân chứ không đi học ở ngoài. Khi con biết vũ và qua nhiều lần trình diễn, con mới dám nhận lời giúp các em. Hiện nay mỗi khi chùa tổ chức lễ lớn là chúng con có chương trình trình diễn văn nghệ cúng dường.
Còn tiếng Việt, theo con, rất là quan trọng. Mình là người Việt Nam, tiếng chính của mình là tiếng Việt, vì thế con rất thích tiếng Việt. Khi nói hay đọc lên nó có âm điệu lên bổng xuống trầm, và nếu học kỹ thì thấy tiếng Việt rất thâm thúy, có khi một chữ mà có tới năm bảy nghĩa. Cho nên con dạy tiếng Việt cho các em, dù tiếng Việt con chưa giỏi lắm nhưng con cũng cố gắng, vừa học nơi bố mẹ, anh chị em bạn và gia đình Phật tử vừa dạy để các em không quên cội nguồn của mình là người Việt Nam. Về nhà, hai chị em con thường nói chuyện với bố mẹ con bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh.
Mong ước của Anna Phương Anh là sẽ học để trở thành một Dược sĩ, nghiên cứu thuốc giúp đời
Hỏi sao em không dự thi Giải Khuyến Học, Anna Phương Anh cho biết, vì từ nhà em xuống đây khá xa, bố mẹ em hàng ngày đi làm, cuối tuần đi chùa nên không có thì giờ chở em đi.
Bố mẹ Phương Anh còn khá trẻ, qua Hoa Kỳ theo diện HO vào năm 1991 với bố mẹ là ông bà Nguyễn Thanh Tịnh, một cựu sĩ quan Cảnh Sát tại Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa. Gia đình Anna Phương Anh còn khá trẻ nhưng đều hy sinh những ngày cuối tuần phục vụ đạo pháp, quả thật đây là một tấm gương đáng đề cao.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT