Thể Thao

Giải Asian Cup: Úc thắng UAE, vào chung kết với Nam Hàn

Tuesday, 27/01/2015 - 08:52:56

Đương kim huấn luyện viên của đội bóng UAE là Ali Madhi, từ cương vị phụ tá huấn luyện viên được nâng lên làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từ khoảng bốn năm trước đây.

Bài THANH NGUYỄN

Nói về một trận banh giữa hai nước tranh giải mà không đề cập gì đến nơi xuất phát của đôi bên thì cũng là một thiếu sót không nhỏ. Nước Úc thì phần đông chúng ta đều đã tương đối biết qua ít nhiều, còn cái xứ United Arab Emirates (UAE) thì lại không như vậy. Xem phim tình báo trong những năm gần đây ta vẫn thấy các gián điệp săn đuổi nhau ở Abu Dhabi (thủ đô của UAE) trong nội địa xứ sa mạc này, hoặc Dubai là thành phố cảng, ven biển nhìn ra Vịnh Ba Tư.

Jason Davidson số 3 đang ăn mừng cú phá lưới thứ hai của Úc.



Giải Asian Cup năm nay được AFC (Asian Football Confederation) tổ chức “đặc cách” tại Úc vì năm 2010 Úc là nước duy nhất nạp đơn xin được tổ chức. “Đặc cách” vì Úc vẫn được coi như một “châu”, tuy sách vở địa dư vẫn coi Úc như “nước” có diện tích vào hàng thứ 6 trên địa cầu.
Còn UAE là một nhóm gồm bảy nước nhỏ, đứng đầu mỗi “tiểu vương quốc” là một “Emir” tương đương với tước vị một ông “Hoàng”. Bảy “tiểu vương quốc” đó từ năm 1971 kết hợp nhau lại thành một thứ “liên bang” trên bán đảo Ả Rập, với nước láng giềng rộng lớn là Saudi Arabia (với ông vua Abdullah vừa qua đời và vua Salman vừa kế vì). Đứng đầu UAE là một “chủ tịch nước” được các vị kia bầu lên. Diện tích UAE : 83,600 cây số vuông, và biên giới trong vùng Vịnh Ba Tư cũng như với Saudi Arabia vẫn dây dưa trong vòng tranh chấp. Toàn là cát cả đấy thế nhưng bên dưới là dầu hỏa!
“Tiểu vương quốc” đấy, thế nhưng lại nằm trên dầu hỏa dự trữ dưới lòng đất vào hàng thứ bảy trên toàn cầu. 85% kinh tế trong nước là dựa trên công nghiệp xuất cảng dầu hỏa.
Vì giàu có như vậy cho nên đội banh của UAE mới tha hồ mà vung tiền ra chọn hết huấn luyện viên này đến huấn luyện viên kia trong vòng không đầy 10 năm. Mà đâu phải huấn luyên viên cỡ thường. Toàn là cỡ “nặng ký” như Roy Hodgson, từ 2002 đến 2004. Roy Hodgson là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của Anh Quốc, đã trở về nước năm 2012 vẫn trên cương vị đó!
Đương kim huấn luyện viên của đội bóng UAE là Ali Madhi, từ cương vị phụ tá huấn luyện viên được nâng lên làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từ khoảng bốn năm trước đây.
Hôm khai trương giải Asian Cup, đám phóng viên có mặt ở Úc chả mấy ai ngó ngàng gì đến ông Madhi. Mỗi lần ông ta họp báo thì chỉ lèo tèo có vài phóng viên tò mò kéo nhau vào nghe. Nhưng đến hôm UAE lọt vào được vào Tứ Kết rồi Bán kết thì ông nói gì, thiên hạ đều lục tục kéo nhau đến lắng nghe. Bấy giờ thì ông nói năng rất tự tin. Ông phát ngôn theo cái hướng: “Chờ đấy rồi mà xem chúng tôi đá cho biết tay!” Ông không bỏ lỡ cơ hội nào để đánh bóng ngôi sao sáng trong đội mình là Omar Abdulrahman, 24 tuổi; cái tay với khuôn mặt, vóc dáng và nhất là kiểu tóc chả khác gì anh chàng David Luiz người Brazil trong đội Chelsea bên Anh trước đây và đội Paris Saint Germains bên Pháp hiện nay. Nhóm truyền thông ESPN- FC từng xếp Omar đứng hạng nhất trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Á Châu vào năm 2012. Năm 2013 FIFA xếp Omar vào hàng cầu thủ tương lai có triển vọng nhất Á Châu. Một số các bình luận gia bóng đá Tây Phương, muốn làm cho gay cấn hơn, coi Omar như là “Messi và Ronaldo nhập lại làm một.”!

Diễn biến trận đấu
Trận đấu diễn ra tại Hunter Stadium ở Newcastle, cách thành phố Sydney 162 km về hướng Đông Bắc, ven biển. (Melbourne, Sydney, Newcastle , Canberra - những địa điểm tranh giải – nơi nào cũng đều là ven biển). Newcastle là thành phố cảng xuất cảng than đá vào hàng đầu trên thế giới (trên dưới 100 triệu tấn một năm).
Trận đấu mở màn vào 8 giờ tối. Trời mây âm u nhưng chưa mưa, tuy ai nấy ở khu vưc khán đài không mái che đều mặc sẵn áo mưa cho chắc ăn. Số người có mặt khắp bốn phía khán đài: trên 21,000 người theo phóng viên truyền hình tường thuật trận đấu “Live.” Kể cũng lạ, vì đội nhà đấu bán kết mà “người nhà” sao không đến cho thật đông, vì vận động trường này có khả năng chứa trên 30.000 người !
Cầu thủ UAE mặc sắc phục trắng từ trên xuống dưới. Đội”Socceroos” (Úc) mang giày trắng, áo vàng nghệ, quần xanh lá cây, tất vàng nghệ.
Trận đấu 93 phút, tính thêm cả 3 phút phụ trội, vừa hấp dẫn vừa đặc biệt hồi hộp. Không hồi hộp thế nào cho được một khi mà chỉ trong 14 phút đầu tiên của Hiệp 1 thì phe “Socceroos” đã đá lọt lưới 2 quả? Gay cấn là vì tiếp theo đó thì tất nhiên phía UAE phải lo xông xáo để trước mắt gỡ hòa, trước khi tính đến chuyện thắng. Còn hồi hộp thì chủ yếu là về phía cả nước Úc, cả cái đám khán giả người Úc hoặc “cảm tình viên đặc biệt với Úc,” hồi hộp cho huấn luyện viên Ange Postecoglou (tên đọc đến líu cả lưỡi), 49 tuổi, người Úc sinh ở Hy Lap, cho cả đội “Socceroos” – người trên sân cũng như người trong số phòng bị, chờ được gọi ra sân khi cần đến; tất cả đều có nhịp tim gia tăng trong suốt 80 phút còn lại vì không biết “thế sự sẽ xoay vần ra sao,” liệu “phe ta” có duy trì được từng ấy bàn thắng hay không !
Cụ thể:
Phút thứ 4: Từ một quả phạt góc trong chân của phe Úc, banh bay vòng cung vào trước khung thành, hậu vệ Trent Sainsbury đánh đầu quả banh xuống mặt cỏ, banh bật trở lên, lọt vào lưới UAE mé góc trái!
Phút thứ 8: Sanqour của UAE sút một quả nhanh như chớp nhưng ra ngoài khung thành của Úc.
Phút thứ 14: Cầu thủ Franji của Úc từ một cánh sân đưa banh về trước vùng cấm địa của UAE, banh vào chân đồng đội Kruse, Kruse chuyền banh trên mặt cỏ cho Cahill (tay một mình đá 2 bàn thắng cho Úc hôm tứ kết), Cahill sút nhưng vướng chân một cầu thủ UAE, banh bật ra vào chân Leckie của Úc, Leckie sút nhưng bị vướng chân cầu thủ UAE, banh bật ra vào chân Luongo của Úc, Luongo chuyển nhanh quả banh cho Davidson, Davidson sút vào góc trái trong khung thành UAE!
Quang cảnh trông nhốn nháo chả khác gì một trận Rugby, chỉ có khác là không ai vật lộn với ai!
Phút thứ 30: Khahil của UAE chuyền banh cho Omar, Omar chuẩn bị sút nhưng Davidson kịp thời giành được banh và đá ra ngoài sân.
Phút thứ 64: Mưa bắt đầu tầm tã.
Phút thứ 80: Chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc nhưng huấn luyên viên Postecoglou cứ thế mà ray rứt qua cử chỉ bằng chân, tay, mồm vì ông thấy nãy giờ phe mình chuyền banh cho nhau hết còn chính xác. Mười phút còn lại cũng đáng ngại lắm chứ !
Phút thứ 90+03: trọng tài ré lên hồi còi kết thúc trận đấu !
Huấn luyện viên Ali Madhi của đội UAE khi trả lời các phóng viên đã tuyên bố, “Đội chúng tôi quả đã học được bài học thật là nghiêm túc qua trận đấu này.”
Về phía ông Postecoglou thì ông tuyên bố, “Chưa có ăn mừng được đâu qúy vị ơi!”
Thì là rõ rồi, vì đội Nam Hàn không như đội UAE. Mà Úc sẽ phải đối đầu với Nam Hàn vào ngày thứ Bảy, 31 tháng Giêng sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT