Thể Thao

Giải Champions League Âu Châu: PSG hòa Chelsea 1-1 sau một trận đấu đặc biệt gay cấn

Tuesday, 17/02/2015 - 07:56:12

Trong đầu HLV này có lẽ đang lo ngay ngáy xem đội mình liệu có tiếp tục giữ vững truyền thống oanh liệt bấy nay là suốt 32 trận với các đội quốc tế qua đấu trên sân nhà mình thì PSG chưa từng thua.

Bài THANH NGUYỄN

PARIS - Thế là trận đầu của vòng 16 đội, giải Champions League Âu Châu 2015, giữa Paris Saint Germains với Chelsea từ Luân Đôn qua đã diễn ra ngày thứ Ba tại sân Parc Des Princes ở Paris. Trời lạnh 42 độ F và có mây. Ai nấy từ khán giả đến các huấn luyện viên đều bận trang phục mùa Đông, áo jacket kín cổ.
Trước khi đội khách qua, báo France Football của Pháp đã chọc tức HLV Jose Mourinho của Chelsea là tay thuộc diện “quấy rối,” nhưng hôm thứ Ba trên sân đấu, đứng nơi cái ô dành riêng cho HLV bên lề sân cỏ, trông bộ tịch của Mourinho vẫn trầm ngâm như mọi khi, chả có vẻ gì là tức bực gì với ai. Còn ông Laurent Blanc, HLV của PSG thì có lẽ vì là ngày hệ trọng cho nên khi trận banh mở màn người ta không thấy ông ngậm que kẹo “Lollipop” như mọi khi.

Ivanovic với cú đánh đầu làm thắng đầu tiên cho Chelsea



Trong đầu HLV này có lẽ đang lo ngay ngáy xem đội mình liệu có tiếp tục giữ vững truyền thống oanh liệt bấy nay là suốt 32 trận với các đội quốc tế qua đấu trên sân nhà mình thì PSG chưa từng thua.
Đội hình của Chelsea thì vẫn không có gì thay đổi. Vẫn Diego Costa với Cesc Fabregas đi tiên phong. Riêng phía PSG thì có tí chuyên lạ: David Luiz thuở nay vẫn đứng hậu vệ thì hôm nay ông Blanc cho lên giữa sân. Cái anh Luiz người Brazil này là “người cũ” của Chelsea; hôm nay trở cờ đấu lại đám đồng đội cũ của mình. Luiz có cái chứng mà dạo trước mỗi lần ra sân là Murinho cứ đứng bên lề mà la hét rát hơi bỏng cổ là đừng có sa đà mà từ vị trí hậu vệ cứ thế chạy tuốt qua phía khung thành của người ta. Của đáng tội thì Luiz vẫn thường làm bàn rất đặc sắc theo cái kiểu ấy từ thời Chelsea qua đến đây.
Cầu thủ chưa ra sân nhưng khán giả đã reo hò inh ỏi từ quanh khán đài. Luân Đôn chả có xa xôi diệu vợi gì so với Paris cho nên các “fans” của Chelsea kéo qua đây đông đảo. Hy vọng là không có cái màn fans bên này choảng nhau với fans bên kia khi tình hình đấu đá xoay hướng xoay chiều sao đó.

Diễn biến trận đấu

Vào trận một cái là thấy ngay sự sôi nổi. Tất nhiên đôi bên đều hết sức cẩn trọng thế nhưng chỉ dăm mười phút đầu là thấy ngay mức độ “quốc tế” giữa hai đội banh thuộc loại “thiện chiến” ở châu Âu.
Phút 12. Zlatan Ibrahimovic của PSG đang chạy với banh thì bị Cahill của Chelsea đốn ngã. Trọng tài vẫn cất giữ mớ thẻ vàng trong túi. Zlatan lẩm bẩm cái gì đấy thành tiếng, chỉ có điều là chả biết anh ta lẩm bẩm bằng tiếng Thụy Điển mẹ đẻ hay bằng tiếng Pháp.
Phút 17. Trọng tài lo hăm hở đuổi theo các cầu thủ, đánh rơi lọ “spray” để vạch màu trắng làm ranh khi cần xác định vị trí các cầu thủ trước một cú đá tự do. Anh ta lăng xăng chạy ngược lại về phía sân PSG để nhặt cái lọ.
Trên khán đài danh dự, màn hình TV cho thấy Platini, Chủ Tịch UEFA, đang ngồi giữa mấy viên chức khác.
Phút 27. Dè xẻn thẻ vàng từ đầu trận đến giờ, trọng tài bắt đầu xài cái thẻ vàng khi Verrati của PSG đốn ngã trung đạo Hazard của Chelsea. Fabregas sút cú đá tự do nhưng thủ môn Sirigu của PSG đánh bật ra được.
Phút 33. Lavezzi của PSG đá cú phạt góc. Thủ môn Thibault Courtois của Chelsea đánh bật ra được. Tính đến lúc này thì PSG đã đá 5 quả phạt góc, còn Chelsea mới chỉ đá 1 quả.
Phút 36. “Goal”. Pha cực kỳ đẹp mắt. Banh nằm bên hông vòng cấm địa của PSG. Đội trưởng Terry của Chelsea truyền quả banh cao cho Cahill hườm sẵn trong vòng cấm địa, Cahill đã bật giò lái lên cao cho Ivanovic trước khung thành, Ivanovic đánh đầu cú xuất sắc vào khung thành PSG. Bàn thắng đầu tiên sau 35 phút đấu. tủ số PSG-Chelsea 0-1.
Phút 42. Matic của Chelsea đốn ngã Verrati của PSG. Không có thẻ vàng như PSG được đá cú “tự do”. Ibrahimovic sút ngay trước vùng cấm địa; màn hình TV ghi khoảng cách đến khung thành là 24 mét. Ban vọt lên khỏi sà ngang chừng 1 mét.
Dứt hiệp 1.
Cho đến hết Hiệp 1, HLV Laurent Blanc vẫn không ngậm que kẹo “Lollipop”. Mourinho thì theo người của mình xuống hầm để căn dặn những điều cần thiết.
Hiệp 2.
Phút 51. Thẻ vàng trọng tài tặng Van Der Wiel của PSG khi chàng này đốn ngã Hazard của Chelsea ở quãng giữa sân.
Phút 53:56. “Goal”. Lại một pha đẹp mắt. Cavani của PSG đánh đầu một quả banh do đồng đôi Matuidi truyền qua. Thibault Courtois của Chelsea không đỡ được. Tỷ số giữa PSG và Chelsea 1-1.
HLV Laurent Blanc co hai cánh tay với hai nắm đấm hai bên, gặc gặc lên xuống, mồm hô to cái gì đấy không rõ vì âm thanh bị tiếng hò la tán thưởng của các fans người Pháp quanh bốn phía khán đài.
Phút 56:20. Chelsea được hưởng quả phạt góc do Fabregas đá. Sirigu nhảy lên bắt được banh.
Phút 58. Một pha hết sức nguy hiểm cho Chelsea. Ibrahimovic có banh xê xế hướng trái của khung thành, sút, Coutois đánh bật ra, vào chân của Lavezzi, anh này sút nhưng vướng chân Azpilicueta của Chelsea chứ còn bằng không là kể như thêm một bàn trông thấy cho PSG.
Phút 63. Cầu thủ Oscar của Chelsea trong tư thế “hâm nóng” để chuẩn bị được gọi vào sân
Phút 65. Ivanovic của Chelsea lãnh cái thẻ vàng sau khi đốn ngã Cavani của PSG. PSG hưởng quả đá tự do do Lavezzi sút hướng khung thành. Van Der Wiel đánh đầu nhưng banh lọt ra ngồi.
Phút 67. HLV Laurent Blanc bắt đầu ngậm que kẹo “Lollipop”.
Phút 69: Lại không còn thấy que “Lollipop” trong mồm Laurent Blanc.
Phút 70. PSG đá quả phạt góc nhưng không hiệu quả. Tính đến lúc đó thì PSG đã hưởng 5 cú phạt góc trong khi Chelsea mới có 1. Chỉ cần xem tỷ lệ đó cũng thấy ngay là phần công hãm của PSG trội hơn Chelsea khá nhiều; cứ hở ra là banh lại quanh quẩn trong phía sân của Chelsea. Trên màn hình TV cho thấy tỷ lệ truyền banh qua chân phe PSG và Chelsea là PSG : 356 lượt truyền ban; Chelsea: 315 lượt; tính cho đến giờ phút này.
Phút 72. Fabregas của Chelsea lãnh cái thẻ vàng sau khi đốn ngã Matuidi. David Luiz sút quả đá tự do 30 mét trước khung thành. Ban va vào bức tường người án ngữ.
Phút 77. Chelsea hưởng quả đá tự do sau khi David Luiz đốn ngã Ivanovich. Không hiệu quả.
Phút 78. Verrati lãnh cái thẻ vàng sau khi ngáng chân Fabregas. Chelsea hưởng cú đá tự do nhưng cũng lại không hiệu quả.
Willian của Chelsea ra, Cuadrado vào thay.
Phút 79. PSG đưa banh vào gần khung thành. Cavani sút nhưng chệch ra ngoài cột phải khung thành chừng 50 cm.
Phút 80. Lavezzi của PSG ra, Pastore vào thay.
Phút 82. Fabregas của Chelsea ra, Oscar bấy giờ mới vào thay.
Phút 90+1 : PSG đưa banh vào vùng cấm địa; Ibrahimovich đánh đầu một quả do đồng đội truyền vào, nhưng ra ngoài khung thành.
Phút 90+3 : Hai ông HLV Laurent Blanc và Jose Mourinho cùng bước lại gần nhau để bắt tay và nói với nhau đôi câu. Âm thanh nơi màn hình không truyền được nội dung mấy câu trao đổi giữa đôi bên nhưng có thể đoán phỏng là Mourinho nói bằng tiếng Pháp với Laurent Blanc – vì bề nào thì Mourinho cũng là dân Bồ Đào Nha: “On se reverra à Stamford Bridge alors”. “Ta lại gặp nhau lại ở sân Stamford Bridge vậy.”
Ai có điều sẽ phải lo hơn ai? Chelsea hòa 1-1 với PSG thế nhưng bàn thắng của Chelsea thuộc diện “bàn thắng ở sân người.” Sẽ được tính thành 2. Bởi thế mà người đáng lo nhất là HLV Laurent Blanc. Chuyện cũ còn sờ sờ ra đấy. Năm 2014 Chelsea đấu với PSG ở Parc Des Princes, kết thúc với tỷ số 1-2. Khi PSG qua đấu lượt 2 với Chelsea ở Luân Đôn tại sân Stamford Bridge của Chelsea thì Chelsea nhờ cú sút vào giờ chót của anh người Phi Châu Demba Ba mà hòa 2-2 với PSG. Khi tính tổng cộng thì hóa ra là PSG vẫn không loại được Chelsea ra khỏi vòng 16.
Cùng ngày 17 tháng Hai này, Đội Bayern Munich của Đức cũng vào vòng 16 với đội Shakhtar Donetsk của Ukraine với kết quả 0-0. Nếu ta không quên rằng Bayern là một trong những đội xuất sắc nhất châu Âu và đã liên tục giữ chức vô địch bên Đức từ 3 năm trở lại đây, thì như vậy chứng tỏ là đội của Ukraina chắc chắn không phải “tay vừa” với kết qủa như thế. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT