Thể Thao

Giải Champions League CONCACAF qua chặng tứ kết

Friday, 27/02/2015 - 10:46:13

Và cho đến ngày 26 thì đã kết thúc lượt 1 của vòng tứ kết. Ngày 3 tháng Ba sẽ bắt đầu lượt 2 của vòng này với 2 đội Montreal Impact (Canada) - Pachuca (Mexico); và ngày 4/3 sẽ là trận giữa D.C. United (Hoa Kỳ) với Alajuelense (Costa Rica).

Bài THANH NGUYỄN

Từ cuối năm 2014 cho đến nay ta đã lần lượt cùng nhau theo dõi diễn tiến các giải bóng đá Á Châu, (kết thúc với Úc đọat chức vô địch), Phi Châu (kết thúc với Ivory Coast đoạt giải) , UEFA Chanpions League, (đang chờ tiếp tục ở lượt 2, vòng 16) và UEAFA Europa League (đang chờ bắt đầu lượt 1, vòng 16).
Trong thời gian này thì tổ chức liên hiệp hội túc cầu Bắc Mỹ và vùng biển Caribben – CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Football Association) - cũng có giải Champions League, năm nay do Scotia Bank bảo trợ cho nên gọi chung là “Scotia Campions League,” kiểu như giải Phi Châu “Cup of Africa Nations” do đại công ty viễn thông Orange bên Pháp bảo trợ cho nên gọi tắt là “Orange Africa Cup.” Trước kia thì tên gọi của nó là “CONCACAF Cup” nhưng qua thập niên 2000 thì đã được cải danh là CONCACAF Champions League Cup giống bên Âu Châu.
Và cho đến ngày 26 thì đã kết thúc lượt 1 của vòng tứ kết. Ngày 3 tháng Ba sẽ bắt đầu lượt 2 của vòng này với 2 đội Montreal Impact (Canada) - Pachuca (Mexico); và ngày 4/3 sẽ là trận giữa D.C. United (Hoa Kỳ) với Alajuelense (Costa Rica).

Alajuelense (áo đen) của Costa Rica trong trận thắng DC United của Hoa Kỳ 5-2 trong trận đấu lượt 1 hôm thứ Năm vừa qua.




Còn một loại tên gọi của những đội đã lọt vào tứ kết như Olimpia (Honduras), Saprissa (Costa Rica) không mấy quen tai khi đọc hay khi nghe đối với giới hâm mộ bóng đá người Việt chúng ta , tuy những đội tuyển quốc gia của Honduras, Costa Rica, Mexico trong kỳ World Cup 2014 đã “làm khó dễ” không ít cho những đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới.
Từ bấy lâu nay, tuy thuộc nước lớn như vậy trong tổ chức CONCACAF nhưng chả mấy thuở mà một đội banh của Hoa Kỳ đoạt giải CONCACAF Champions League.
Cho đến nay thì chỉ những năm 1998 DC United mới đoạt giải và năm 2000 đến phiên LA Galaxy!
Rồi tới đây, qua lượt 2 thì tương lai của DC United khi đấu với Alajuelense của Costa Rica e cũng mù mờ vì ở lượt 1 tỷ số giữa DC United với Alajuelense là 2-5! Cũng lượt 1, chênh lệch cao nhất về bàn thắng khác là giữa Saprissa (Costa Rica) với đội America của Mexico là 0-3.
Kiểu này thì xem chừng Alajuelense với America là có triển vọng tương đối “thấy rõ” hơn cả để vào bán kết !
Vì lượt 2 sẽ quyết định xem ai lọt vào bán kết cho nên đến chừng đó chúng tôi sẽ có bài tường thuật về một trận đấu tạm coi như tiêu biểu nhất trong làng bóng đá của CONCACAF.
Trong khi đó thì báo chí bên Pháp tiếp tục “đánh bóng” đội Monaco thuộc xứ Monaco nhưng nằm trong liên hiệp bóng đá Pháp.
Báo chí bên Anh tiếp tục ta thán về triển vọng Arsenal sẽ bị loại ở lượt 2 vòng 16, và như vậy là 5 năm liền không lọt vào tứ kết giải Champions League của UEFA. Giới bình luận bóng đá bên đó cũng tiếp tục “hỏi thăm sức khỏe” các cầu thủ cùng huấn luyện viên của hai đội Liverpool và Tottenham Hotspurs do bị loại ở vòng 32 giải Europa League hôm 26.
Một bài bình luận của tờ The Guardian, mục bóng đá, hôm 27 đã đi dến nhận định theo hướng: “Thôi nhá! Cứ mỗi lần quân ta kéo đi đấu đá với ai rồi thua thì lại đổ tội cho các trọng tài không công bằng với phe mình thế này hay thế nọ; nhưng qua những sự thua sút của Arsenal, Liverpool, Tottenham khi đem chân đi đấu với người mà tệ hại như vậy thì tốt hơn cả là ta lo chỉnh đốn lại hàng ngũ cùng đấu pháp chứ đừng có ở đấy mà cứ bù lu bù loa đổ tội cho trọng tài.”
Báo chí thể thao bên Đức thì tiếp tục kích động tinh thần các đội nhà của mình như Bayern Munich, Schalke, Leverkusen (sẽ vào lượt 2 vòng 16 của UEFA Champions League) và VTL Wolfsburg (sẽ vào lượt 1 vòng 16 của UEFA Europa League).
Còn báo chí bên Tây Ban Nha thì đang gãi đầu gãi tai vì do rút thăm mà sẽ có tình trạng “gà nhà bôi mặt đá nhau” như trường hợp Sevilla (đương kim vô địch của Europa League) với Villareal.
Lý do tương đối giản dị: Một đội của phe mình mà đấu với một đội nào đấy của phe người thì nếu mình thắng, đội không vào được tứ kết sẽ là đội của người. Đàng này phe mình đấu với nhau thì trước sau gì cũng chính mình loại bớt một đội cùng phe; trong khi nếu tách ra mà đấu với thiên hạ thì chả phải là cái đội mình bắt đắc dĩ loại ra kia biết đâu lại có thể thắng một đội của người để có cơ lọt vào tứ kết cùng với mình?
Những chuyện may rủi do rút thăm để kéo nhau ra sân cỏ thì nó là như thế!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT