Thể Thao

Giải Copa America: Chile thắng đương kim vô địch Uruguay, và những chuyện không vui

Thursday, 25/06/2015 - 08:58:58

Trọng tài thấy chuyện đó mà không phản ứng, nhưng khi Cavani quay lại, lấy tay ẩy vào mặt anh kia khiến cu cậu ngã ngồi xuống cỏ thì trọng tài đưa ngay cái thẻ vàng kèm theo cái thẻ đỏ. Tức là Uruguay chỉ còn 10 người kể cả thủ môn.

Arturo Vidal và Maricio Pinilla mừng đồng đội Isla làm bàn thắng trong trận Chile thắng Uruguay 1-0 ở tứ kết giải Copa America. (Getty Images)

Giải Copa America: Chile thắng đương kim vô địch Uruguay, và những chuyện không vui

Bài THANH NGUYỄN

SANTIAGO - Trận tứ kết đầu tiên giữa đội chủ nhà Chile với đội Uruguay tại sân Estadio Nacional tại thủ đô Santiago, Uruguay thua Chile 0-1 và kể như bị loại khỏi giải Copa America. Uruguay vốn là đương kim vô địch của giải này.

Trận đấu diễn ra giữa đội chủ nhà với một đội khách thuộc loại “thứ dữ,” và đương nhiên là khán đài không còn chỗ trống. Trời càng về đêm càng lạnh; 55 độ F., đã vậy lại còn có sương mù dày đặc ở ngoài vòng sân đấu.

Uruguay với Argentina xưa nay vẫn là hai đội thay phiên nhau đoạt giải Copa America. Chỉ thoảng hoặc thì mới lọt vào tay một anh khác. Brazil cũng không “mát chân” với cái giải này bằng hai đội vừa nêu. Chỉ có điều là trong trận ngày thứ Tư vừa qua, nếu dân xứ Chile, đội Chile có vui thì cũng là chuyện dễ hiểu. Đội Argentina ngày kia chờ đấu với Colombia mà có vui thì cũng tương đối dễ hiểu, vì cứ theo “linh tính” của đội ấy thì nếu lọt vào được bán kết thì Argentina “nghi” là Uruguay cũng như Brazil là có triển vọng hơn cả, ngoài mình ra.

Bởi thế mà ngay từ hôm thứ Tư thì Argentina đã trút được một mối lo không nhỏ. Thế nhưng cạnh đấy thì có một số người không vui tí nào. Các đối tượng đầu tiên tất nhiên là đội Uruguay cùng với các “fans” từ xứ Uruguay kéo nhau qua đây ủng hộ đội nhà. Và dân Uruguay thì chiều nay qua báo chí và truyền hình cũng không vui, nếu không muốn nói thêm là có cái gì đó khá căm hờn trong lòng mà tiếp đây sẽ nêu rõ lý do. Còn ngoài đấy ra thì tất cả những ai yêu thích bóng đá mà có xem trận đấu thì chắc chắn cũng đã không vui vì có những điều làm cho một trận đấu lẽ ra hết sức hào hứng, sôi nổi, gay cấn thì lại bị vẩn đục vì những chuyện không đâu.

Trước hết tưởng cũng cần nói đến bối cảnh dẫn đến sự thua sút của Uruguay trong trận đấu. Cả cái đội Uruguay đều thừa nhận là vắng đi cầu thủ đầu đàn là tiền đạo Luis Suarez của họ thì kể như sức mạnh của toàn đội đã bị sứt mẻ chả khác gì một chiếc xe 8 “xi-lanh” mà khi không 1 “xi-lanh” ngưng hoạt động. Tạm ví dụ như vậy. Suarez vẫn còn “thụ án,” không được đấu ở trận quốc tế vì dạo World Cup 2014 đã “lỡ cắn” vào vai cầu thủ Chellini của đội Ý! Nhưng đội vẫn còn các kiện tướng như Godin – đấu cho Atletico Madrid- và thủ môn Muslera, được FIFA coi như một trong 7 thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Và nhất là Edinson Cavani, người vẫn đấu cho Paris Saint Germain bên Pháp. Thế nhưng vào trận thì Cavani gặp chuyện “họa vô đơn chí”. Trước hết, hôm thứ Hai vừa qua, bố anh ta lái xe cán chết một thanh niên đạp xe đạp, 19 tuổi. Ông ta bị bắt giữ. Bố gặp chuyện như vậy thì con làm sao đá cho hết tâm hết trí trên sân cỏ? Thế rồi đến phút thứ 62 , sau khi đã bị một cái thẻ vàng vào hiệp 1 vì tranh luận với anh trọng tài biên rồi không tự kềm chế được, dùng ngực mình mà ủi vào người anh kia, thì đến phút 62 như vừa nêu Cavani lại bị cái thẻ vàng thứ hai và phải ra khỏi sân.

Lần thứ nhất thì cũng là đáng đời, vì cầu thủ già kinh nghiêm như vậy mà đi ủi vào người trọng tài biên như vậy thì là thế nào? Chả nhẽ không lường được hậu quả? Thế nhưng với cái thẻ vàng thứ hai thì lại là vấn đề của anh trọng tài người Brazil, 41 tuổi, là Sandro Meira Ricci.

Lúc đó là Alexis Sanchez của Chile bị đốn ngã. Chile được cú đá tự do. Cavani có hành động như thể muốn cản trở cú “free kick;” trọng tài trông thấy đã gai mắt. Anh ta được chỉ thị phải dãn ra cho người ta đá. Cavani vùng vằng bước đi. Một cầu thủ của Chile đi sau lưng Cavani lấy tay đun đẩy anh ta như thể muốn dục giã để cho đồng đội của mình còn đá. Trọng tài thấy chuyện đó mà không phản ứng, nhưng khi Cavani quay lại, lấy tay ẩy vào mặt anh kia khiến cu cậu ngã ngồi xuống cỏ thì trọng tài đưa ngay cái thẻ vàng kèm theo cái thẻ đỏ. Tức là Uruguay chỉ còn 10 người kể cả thủ môn.

Cán cân lực lượng giữa đôi bên đã nghiêng về Chile từ đầu thì bấy giờ lại càng thêm chênh vênh. Vì bề nào thì cả nước người ta cũng đang đổ dồn con mắt vào trận đấu tại sân Quốc Gia ở thủ đô, cho nên Chile đấu rất hăng. Không những hăng mà còn đặc biệt xuất sắc, bởi Chile có những cầu thủ cỡ như Alexis Sanchez là ngôi sao sáng của Arsenal bên Anh, và Arturo Vidal là ngôi sao cũng sáng chẳng kém của đội Juventus bên Ý. Chỉ cần nêu một ví dụ như sau : Già nửa hiệp 1 chẳng hạn, trong khi Uruguay chỉ chuyền banh cho nhau dưới 45 lượt thì phe Chile đã chuyền cho nhau không dưới 250 lượt. Người ta chỉ thấy đám áo đỏ - đồng phục của Chile- vây quanh cấm địa của Uruguay chứ không phải ngược lại như lắm người dự trù !

Cavani bị đuổi ra rồi thì đến phút thứ 81, banh loay hoay trước khung thành của Uruguay. Một cấu thủ Chile sút vào hướng khung thành, thủ môn Muslera nhảy lên đánh văng quả banh ra. Cầu thủ đôi bên đá qua đá lại quả banh giáp lằn ranh cấm địa. Banh lăn đến trước Isla của Chile; cậu này nhanh chân sút mạnh vào góc phải khung thành, là là trên mặt cỏ. Tầm mắt thù môn Muslera bị vướng bởi mấy chục cặp chân trong cấm địa cho nên đến khi quả banh từ giáp ranh cấm địa lăn thẳng một đường vào góc phải của lưới thì Muslera cũng đành bó tay!

Bàn thắng của Chile trong trận Chile thắng Uruguay 1-0 ở Tứ Kết. (Getty Images)

 

Chỉ còn không đầy 10 phút là kết thúc. Cứ xem tình hình từ đầu đến phút ấy thì ai nấy đều dễ có suy nghĩ là nếu Chile không làm thêm một bàn thắng nữa thì thôi chứ còn 9 người Uruguay trên sân thì còn làm gì được với 10 người của Chile nếu như họ quyết tâm cố thủ? Bởi họ mà không cố thủ, để cho Uruguay gỡ hòa thì không có màn 30 phút phụ trội mà sẽ đi thẳng vào vòng đá luân lưu!

Vậy thì đến phút thứ 87, Jorge Fucile của Uruguay tranh banh với một cầu thủ Chile. Fucile tranh banh từ phía sau đối phương nhưng rõ ràng là chân chạm banh trước khi vướng cẳng cầu thủ Chile khiến anh này ngã lăn. Lẽ ra thì trọng tài Ricci chỉ cần thổi còi để cho Chile hưởng cú đá tự do thì cũng đã là quá đủ vì cái gọi là “vi phạm “ đó xảy ra xa lắc xa lơ khung thành của cả đội bên. Nhưng Ricci nghĩ sao đấy, vẫn phạt Fucile cái thẻ vàng mà trước đó cậu này đã bị một cái. Kiểu như “con giun bị xéo quá thì có khi cũng phải nổi khùng,” như tục ngữ xứ ta vẫn nói, cầu thủ và huấn luyện viên của Uruguay cực lực phản đối phán quyết của trọng tài Ricci. La lối, phản đối ầm ĩ suốt 4 phút đồng hồ. Rốt cuộc thì thay vì kết thúc 93 phút với 3 phút phụ trội thì trận đấu kết thúc ở phút thứ 97 với tỷ số bàn thắng bàn thua không thay đổi..

Một trận banh sôi nổi, hào hứng, đẹp mắt, nhưng thay vì gay cấn do tính chất của trận đấu ở vòng tứ kết thì lại gay cấn theo dạng chẳng mấy vui cho người thưởng ngoạn khách quan, những người không bị chi phối bởi cảm tình riêng tư đối với đội này hay đội kia! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT