Thể Thao

Giải Copa Del Rey

Friday, 06/03/2015 - 08:13:58

Cứ xem tình hình như vậy thì Barcleona có phần trội hơn ba anh kia tương đối rõ nét; và cho dù kết quả giữa Espanyol với Athletic Bilbao có ra sao đi nữa thì bên thắng cũng sẽ đấu với Barcelona chứ khó có thể là với đội nào khác.



Messi số 10 làm bàn trái đầu tiên

Giải Copa Del Rey:
Barcelona thắng Villareal, Athletic Bilbao thắng Espanyol vào chung kết

Bài THANH NGUYỄN

MADRID - Ngày 4 tháng Ba tại Madrid có 2 trận lượt 2 của giải Copa Del Rey, giữa một đàng là Barcelona với Villareal và một đàng là giữa Espanyol với Athletic Bilbao.

Trận đầu trong ngày tại sân Estadio El Madrigal - sân nhà của Villareal - là giữa đội này với Barcelona. Trận thứ hai cách đó khoảng 1 tiếng tại sân Estadio Cornelia El Prat ở Barcelona, xứ Catalan thuộc Tây Ban Nha (TBN), là giữa đội Espanyol của Barcelona với Athletic Bilbao là đội của xứ Basque. (Cả hai vùng Barcelona và Basque bấy nay vẫn có phong trào muốn “ra ở riêng”). Sân Madrigal tại Barcelona thì đương nhiên là sân nhà của đội Espanyol, và vì đây là lượt 2 cho cả 4 đội vừa nêu cho nên 2 trận vào tháng trước đây là tại “sân nhà” của Barcelona và Athletic Bilbao.

Trong lượt 1, Barcelona thắng Villareal 3-1 và Espanyol hòa Athletic Bilbao 1-1. Đương kim vô địch của giải Copa Del Rey từ năm 2014 là Real Madrid - sau khi thắng Barcelona- thì năm 2015 này làm ăn ra sao đấy đến nỗi không lọt được vào bán kết chứ đừng nói chung kết!

Trận đáng theo rõi hơn cà vào ngày 4 tháng 3 này là giữa Barcelona (hiện đứng hạng nhì ở TBN) , và Villareal (đứng hạng 6), trong khi Espanyol đứng hạng 9 và Atletic Bilbao đứng hạng 10. Cứ xem tình hình như vậy thì Barcleona có phần trội hơn ba anh kia tương đối rõ nét; và cho dù kết quả giữa Espanyol với Athletic Bilbao có ra sao đi nữa thì bên thắng cũng sẽ đấu với Barcelona chứ khó có thể là với đội nào khác.

Nhận định nêu trên là trước khi có kết quả của hai trận đấu.

Diễn tiến trận giữa Barcelona với Villareal

Giải Copa Del Rey là một trong ba giải quan trọng về túc cầu ở Tây Ban Nha. Tên gọi chính thức của nó là Campeonato de Espana – Copa de Su Majestad del Rey – “Giải quán quân Tây Ban Nha- Cúp của Hoàng Thượng - Đức Vua.”

Thời tiết khi vào trận đấu: dưới 60 độ F một chút. Trời quang mây tạnh. Bốn phía khán đài đông nghẹt!

Vào trận một cái là Villareal mở máy tấn công liền tức khắc và suýt nữa thì đã có kết quả. Vào phút thứ 2 khi banh từ bên cánh trái vùng cấm địa được tung vào, một cầu thủ của Villareal đánh đầu hết sức đẹp mắt vào khung thành nhưng thủ môn của Barca bắt được.

Nhưng cũng vi lo tấn công cho nên khi thủ môn Barca sút quả banh đường dài cho đồng đội trên phần sân Villareal thì phe bên đó trở tay không kịp.

Phút thứ 3. GOAL! Messi từ ngoài góc phải vùng cấm địa của Villareal đá quả banh vào cho Neymar đang rảo chân sẵn trước khung thành chừng mười mét. Thủ môn Villareal chạy ra đón bắt nhưng không kịp; Neymar tiến sát đến thủ môn, hất nhẹ quả banh vòng qua đầu anh này và banh lọt lưới.

Phút 17. Banh vào vùng cấm địa của Barca. Cầu thủ Uche của Villareal sút chỉ cách khung thành chừng 40 cm về phía bên phải.

Phút 34. Tiếng trống và tiếng hò hát của các “fans” ủng hộ Villareal bắt đầu nổi lên vang rền.

Phút 36. Cầu thủ Villareal ngáng chân cầu thủ Barca. Barca được cú đá tự do. Để yên như vậy thì nào có sao, thế nhưng cầu thủ Santos của Villareal chạy đến khiếu nại inh ỏi với trọng tài. Ông này rút ngay cái thẻ vàng ra tặng!

Phút 37. Suarez của Barca bị đốn ngã. Cheryshev của Villareal lãnh cái thẻ vàng.

Phút 38. GOAL. Từ cánh trái vùng cấm địa của Barcelona, một cầu thủ Cheryshev của Villareal đá quả banh vào cho Santos phía cánh phải trước khung thành; Santos sút lọt lưới. Tỷ số giữa Barcelona với Villareal là 1-1!

Phút 41. Busquests bị thương nơi mắt cá từ lúc tranh banh với phe Villareal dẫn đến bàn thua của Barca cho nên phải khập khiễng ra khỏi sân. Mathieu vào thay.

Phút 44. HLV Enrique của Barca ngồi nơi hàng ghế dành cho HLV, phụ tá và cầu thủ dự bị, nhìn ra sân với nét mặt trầm ngâm.

Hiệp 1 được thêm 2 phút và kết thúc chẳng có gì đáng nói.

Hiệp 2

Vào trận một cái là Pique của Barca đã lãnh cái thẻ vàng ở phút 50.

Phút 63. Mới vào hiệp 2 có chưa đầy 20 phút mà HLV Enrique của Barca đã cho Xavi vào thay Raffinha.

Phút 64. Pina của Villareal đốn ngã Neymar hết sức trái phép. Trọng tài chả cần cảnh cáo gì nữa (tức là thẻ vàng) giơ ngay cái thẻ đỏ để mời Pinar ra khỏi sân. Mà Pina là trung đạo thuộc hàng gạo cội của Villareal. Mất anh này là phòng thủ của đội sẽ có vấn đề. Đã kém thế mà giờ chỉ còn 10 người, triển vọng thắng thêm 3 bàn chỉ để gỡ hỏa không thôi đối với Villareal kể từ phút này coi như trôi song!

Phút 69. Banh vào vùng cấm địa Villareal. Suarez của Barca sút nhưng ra ngoài khung thành. Cục diện trận đấu thay đổi rõ rệt kể từ lúc Villareal mất đi một cầu thủ.

Kể từ lúc này thì Villareal lại càng phải nỗ lực tấn công hơn bao giơ hết; nhưng như vậy có nghĩa là phải đưa quân lên, mặc nhiên chấp nhận rủi ro nơi tuyến phòng thủ.

Phút 73. GOAL Từ phần sân của Barca, Jeremy Mathieu đá quả banh đường dài đến khoảng giữa sân cho Mascherano. Anh này lại chuyền quả banh dài cho Suarez trên phần đất Villareal. Suarez đưa banh về hướng khung thành đối phương. Hậu vệ của Villareal ráo riết đuổi theo nhưng Suarez luồn lách, sút banh lọt lưới. Tỷ số giữa Barca với Villareal bây giờ là 2-1.

Phút 88. GOAL Trận đấu kết thúc đến nơi thì Xavi từ ngoài cánh phải vùng cấm địa Villareal chuyền quả banh vào cho Neymar ở bên trong. Anh này sút lọt lưới, nâng tỷ số bàn thắng phía Barca lên 3-1.

Trận đấu kết thúc với tỷ số gộp của cả 2 lượt là Barcelona-Villareal: 6-2.

Neymar số 11 làm bàn trước khi trận đấu kết thúc.

Liền sau đó trong ngày thì tại sân Cornelia trên đất Barcelona, Athletic Bilbao thắng Espanyol 2-1; với tỷ số gộp của cả 2 lượt đấu là 3-1.

Ngày 30 tháng Năm, Barcelona sẽ đấu chung kết với Athletic Bilbao. Giới cáp độ chắc chắn sẽ sẵng sàng đánh cá “thua 3 ăn 1” là Barcelona sẽ đoạt giải Copa Del Rey của TBN năm nay!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT