Hoa Kỳ

Giải cứu mèo con bị kẹt trên băng chuyền rác

Thursday, 17/12/2015 - 11:59:40

Nhà máy Cal-Waste thuộc thành phố Galt, nằm cách San Francisco khoảng 90 dặm về phía Bắc. Một công nhân khác trong nhà máy đã nhận nuôi chú mèo con may mắn này, và đặt tên chú mèo là Murphy.


GALT – Một công nhân tại nhà máy tái chế rác ở miền Bắc California đã cứu được một chú mèo con, khi anh nhìn thấy chú mèo trên băng chuyền rác. Trong sự việc xảy ra hôm thứ Ba vừa qua, anh Tony Miranda, công nhân tại nhà máy Cal-Waste Recovery System, đang phân loại rác thải để tái chế, thì anh bỗng nhìn thấy 1 chú mèo con với cái mũi hồng và bàn chân trắng nhỏ. Miranda lập tức bế chú mèo con lên, kịp thời cứu sống chú mèo.
Hiện chưa rõ làm sao mà chú mèo con lại xuất hiện trên băng chuyền rác, nhưng anh Miranda nghi ngờ rằng, có thể chú mèo đã trải qua chuyến đi trên xe đổ rác và may mắn sống sót. Sau đó, chú mèo con tiếp tục bị đổ xuống trên 2 băng chuyền rác của nhà máy tái chế rác Cal-Waste. Nhà máy Cal-Waste thuộc thành phố Galt, nằm cách San Francisco khoảng 90 dặm về phía Bắc. Một công nhân khác trong nhà máy đã nhận nuôi chú mèo con may mắn này, và đặt tên chú mèo là Murphy.

Bắt giữ kẻ khoe của ở nơi công cộng
COSTA MESA – Một người vô gia cư 25 tuổi đã bị bắt vào hôm thứ Tư, sau khi cố tình để lộ bộ phận sinh dục ở nơi công cộng. Cảnh sát Costa Mesa đến khu vực số 3000 đường Fillmore vào lúc 8:25 sáng, sau khi nhiều người gọi điện thoại báo tin rằng 1 người đàn ông đang “khoe của” ở địa điểm này.
Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy Daniel Edward Hernandez và xác định anh ta chính là nghi can bị mọi người tố cáo. Hernandez còn bị bắt vì tội không chịu trình diện với nhà chức trách để ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục – một điều mà anh ta bắt buộc phải làm sau khi được thả khỏi tù. Hernandez trước đây từng bị giam vì tội đã sàm sỡ 1 người vào tháng 4, 2013.

Hernandez, người vô gia cư thường sống tại Costa Mesa và Garden Grove, đã bị giam tại nhà tù Orange County với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $20,000 Mỹ kim.

Phát hiện hài cốt trẻ em trong chậu trồng cây
SAN FRANCISCO – Hai mảnh xương của một trẻ em đã được tìm thấy trong một chậu trồng cây, nằm giữa 2 tòa nhà chung cư tại San Francisco. Một người phụ nữ khi làm vườn đã tìm thấy các hài cốt này, tại khu chung cư cách công viên Alamo một block đường.

Người phụ nữ này cho biết, các chậu trồng cây nêu trên đã được 1 người thuê nhà đặt tại đây từ năm 2007. Vào vài tuần trước, bà đã dời cây cảnh ra khỏi chậu vì muốn cứu số cây cảnh này, nhưng bà đã bỏ các thùng gỗ vì phát hiện chúng bị mối làm tổ. Khi đổ thùng ra, bà nhìn thấy các mảnh hài cốt lẫn trong đất. Một trong 2 mảnh hài cốt này là một mảnh xương hàm dưới, vẫn còn những chiếc răng nhỏ.
Người phụ nữ đem các hài cốt tới sở cảnh sát, và một nhóm chuyên gia đã được cử tới hiện trường để thu thập chứng cứ. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT