Thể Thao

Giải FIFA World Cup cho phái nữ không có đội Việt Nam

Thursday, 21/05/2015 - 08:51:59

Người Mỹ xem TV mà thấy dự báo sẽ có chương trình đá banh giữa một đội nào đấy với đội “The Golden Girls” của Việt Nam thì e họ có thể gãi đầu gãi tai mà thắc mắc: “Mấy bà Cụ Việt Nam này mà còn ra sân làm cái gì cho khổ con khổ cháu?”


Đội nữ Úc sau khi thắng đội nữ VN 4-0

Giải FIFA World Cup cho phái nữ không có đội Việt Nam

Bài THANH NGUYỄN

SYDNEY - Ngày 19/5 ở sân WIN Jubilee tại thủ đô Sydney đã có trận banh thân hữu giữa đội tuyển quốc gia nữ Úc với biệt danh Matildas và đội banh Việt Nam từ Hà Nội qua, với biệt danh “The Golden Girls” theo tiếng Anh và “Những Cô Gái Vàng” trong tiếng Việt.

Đội tuyển quốc gia phái nữ của Úc trước 1995 vẫn được gọi là đội “Female Socceroos” để phân biệt với đám nam nhi “The Socceroos.”

Trong trận thân hữu nói trên, đội “Những cô gái vàng” thua đội các cô Matildas 4 bàn trắng. Các đội banh thế giới, nam hay nữ, thì thường cũng đều có biệt danh. Biệt danh nào thì cũng có tí lai lịch. Chẳng hạn như đội Matildas của Úc là lấy biệt danh từ bài hát “The Waltzing Matilda” khi xưa. Đội Những Cô Gái Vàng thì chả thấy có lai lịch gì đáng nói ngoài việc ở xứ ta cứ cái gì muốn cho có vẻ “có giá” một tí là cứ việc lôi kim cương, vàng bạc châu báu ra mà làm vì! Đội tuyển quốc gia, phe nữ, của Việt Nam đã bắt đầu có tiếng tăm trong khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2000. Một vài năm trước đây thì tên tuổi huấn luyện viên Chen Yun Fa người Trung Quốc được nêu ra. Từ năm 2014 thì lại thấy tên một người Nhật là Norimatsu Takashi.

Chả biết ai cố vấn chỉ đạo cho đội đó chọn cái biệt danh bằng tiếng Anh là “The Golden Girls,” chứ còn ở xứ Hoa Kỳ này thì ấy là tên gọi của một chương trình TV rất ăn khách, kéo dài từ năm 1985 qua đến năm 1992 không vì lý do chủ yếu gì khác hơn là các nữ diễn viên trong chương trình thoạt kỳ thủy đều là các nữ diễn viên đã tương đối luống tuổi. Một khi mà đã tương đối luống tuổi vào năm 1985 thì bảy năm sau, tức năm 1992, chắc chắn lại còn tương đối luống tuổi thêm tí nữa; bởi thế mà họ dẹp tiệm để còn nghỉ ngơi dưỡng lão! Người Mỹ xem TV mà thấy dự báo sẽ có chương trình đá banh giữa một đội nào đấy với đội “The Golden Girls” của Việt Nam thì e họ rất dễ liên tưởng đến cái “TV Sitcom” mang cùng tên ở Hoa Kỳ trước đây để trong khoảnh khắc rất có thể gãi đầu gãi tai mà thắc mắc: “Mấy bà Cụ Việt Nam này mà còn ra sân làm cái gì cho khổ con khổ cháu?”

Và cũng lại còn mấy chữ “Những Cô Gái Vàng” (NCGV) nữa chứ! Cái đám “kiểm soát tư tưởng” của “Đảng và Nhà Nước” bên đó hẳn từ ngày thành lập đội này còn lo “chuyển hướng” kiểm soát vàng bạc thứ thiệt để cho vào qũy chung quỹ riêng cho nên khi nghe đến chữ “vàng” thì cứ cho thông qua về mặt danh xưng chứ không nghĩ đến cái nghĩa của từ đó về màu sắc. Vỉ “Những Cô Gái Đỏ” (Hồng nhi nữ) thì được hiểu là Cộng Sản, chứ còn “Những Cô Gái Vàng” (Hoàng nhi nữ) thì chả phải là màu cờ sắc nước của …Việt Nam Cộng Hòa? Trừ phi mấy người đó nhìn xa thấy rộng, “biết trước” những việc sẽ đến trong mai hậu mà trù bị sẵn cái danh xưng như vậy thì không nói mà làm gì!

Vậy thì ngoài cái vụ “thua thân hữu” với đội Úc trong ngày 19/5 vừa qua, đội “Những cô Gái Vàng” đã có được những thành tích gì?

Đối với FIFA thì kể từ năm 2000 đội này là một trong những đội mạnh nhất của Đông Nam Á. Thế nhưng trong tổng số 138 các đội nữ hàng quốc gia của toàn cầu thì Việt Nam được xếp –trong năm 2015 này- vào hàng thứ 34. (Thái Lan có biệt danh “Changsuk” -Những Con Voi Trận -  nghe mà phát sợ, đứng hạng thứ 29; còn tuần tự từ hạng 1 đến hạng 10 là: Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Thụy Điển, Anh, Brazil , Canada, Bắc Hàn, Úc ).

Các thành tích đã đạt được

Đội Những Cô Gái Vàng trong một trận với đội Thái Lan

Năm 2001: Ở giải South East Asia Games tại Kuala Lumpur bên Malaysia, đội NCGV vào chung kết và thắng Thái Lan 4-0, đoạt giải.

Năm 2003: Cũng giải như trên, được tổ chức tại Hà Nội ở sân Mỹ Đình, thuộc quận Từ Liêm, cách Hà Nội 10 km hướng Tây-Bắc, NCGV lại đoạt giải sau khi thắng đội nữ của Miến Điện 2-1 ở chung kết.

Năm 2005: Cũng giải như trên, tại Marikina trong khu vực thủ đô Manilla của Philippines, NCGV lại thắng Miến Điện 1-0 ở trận chung kết.

Năm 2006: Giải AFF Women’s Championship, tổ chức tại Saigon, NCGV đoạt giải sau khi thắng đội Đài Bắc 1-0 ở Tứ kết , Thái Lan 3-2 ở bán kết và Miến điện 1-0 ở chung kết.

Năm 2009: Giải South East Asian Games, NCGV đoạt giải, thắng Thái Lan 3-0 ở vòng đá luân lưu sau số phút quy định mà đôi bên vẫn hòa nhau 0-0.

Năm 2012: Lại giải AFF Women’s Championship, tại Saigon , sau một trận hết sức căng thẳng, NCGV đoạt giải sau khi thắng đội Miến 4-3 ở vòng đá luân lưu.

Đội nữ VN trong trận thắng Philippines 4-0

Quanh quẩn với nhau trong vùng Đông Nam Á thì thành tích như vậy không thể kể là nhỏ. Thế nhưng ra khỏi khu vực mấy o láng giềng của mình thì “Những Cô Gái Vàng” lại gặp cơ duyên trắc trở với quả bóng! Là bởi vàng thì cũng có từ loại thấp nhất là 8 “carats” cho đến hạng cao nhất là 24 “carats.” Với bảng sắp hạng của FIFA gồm 138 hạng trên toàn cầu mà đội “Những Cô Gái Vàng” đứng hạng 34 trong năm 2015 này thì nếu lấy 9 loại vàng từ thấp nhất đến cao mà quy cho từng nhóm 15 đội một (lấy 138 chia co 9 để phân nhóm tương đương từ thấp đến cao), thì rõ ràng đội “Những Cô Gái Vàng’ đang thuộc loại vàng 15 “carats”!

Bởi thế mà trong tháng Sáu tới đây ở Canada sẽ có 24 đội nữ thuộc loại vàng từ 22 đến 24 carats tham dự. Đội Metildas của Úc sẽ qua đấy. Đội “Những Cô Gái Vàng” sau trận thân hữu ngày 19/5 đã trở về Hà Nội. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT