Người Việt Khắp Nơi

Giai Phẩm Xuân Viễn Đông 2012 về đến Little Sài Gòn

Vũ Phương-Dung - Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 23/12/2011 - 12:45:01

Xướng ngôn viên Như Hảo đến sớm nhất, trong chiếc áo dài kim tuyến lộng lẫy. Rồi lần lượt có cặp xướng ngôn viên, ca nhạc sĩ tài danh Trọng Nghĩa - Mộng Lan, các ca sĩ Diệp Thanh Thanh, Mai Ngọc Khánh....

Vũ Phương-Dung - Quốc Hương/Viễn Đông


Ca sĩ Hà Trúc Mai (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ) và độc giả Huỳnh Đào Vân Long chụp hình lưu niệm với Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 và lịch bloc Viễn Đông 2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trong 2 giờ đồng hồ, 100 vị khách đến tòa soạn mua những cuốn giai phẩm đầu tiên
WESTMINSTER - Buổi chiều mùa Đông, 100 vị khách không quản trời gió lạnh, đã đến với Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 tại tòa soạn nhật báo trong hai tiếng đồng hồ phát hành đầu tiên của ấn phẩm này. Từ 4 đến 6 giờ chiều ngày Thứ Năm, 22-12-2011, ban tiếp tân cho biết đã bán được 126 cuốn Giai Phẩm Xuân Viễn Đông, vừa về đến Little Sài Gòn cho kịp Giáng Sinh.


Bác sĩ, ca sĩ Trung Chỉnh đang xem qua Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012
tại tòa soạn chiều 22-12-2011 - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Để đón mừng món quà Xuân vừa về đến tòa soạn, 100 vị khách đến sớm để mua Giai Phẩm Viễn Đông chỉ với giá 7 Mỹ kim, lại được tặng mỗi vị một cuốn lịch bloc kiểu Tam Tông Miếu sang trọng của nhật báo Viễn Đông và một thẻ điện thoại trị giá 2 Mỹ kim của Viễn Thông Rồng Vàng.
Trên nền xanh dương, hình tượng đầu rồng trên cột chùa, làm từ những miểng chén kiểu, nổi bật như đang cười đón Xuân, tạo thành bìa Giai Phẩm Viễn Đông 2012.
Anh Huỳnh Đào Vân Long, một độc giả mua luôn một lúc mấy cuốn Giai Phẩm Xuân Viễn Đông, đã buột miệng khi vừa thấy hình bìa: “Đây đúng là con rồng Việt Nam, không phải rồng Tàu”. Rồng Việt Nam thường ngậm trái châu trong miệng, anh giải thích. Con rồng này do phóng viên Hoàng Bảo của nhật báo Viễn Đông chụp tại chùa Linh Phước ở Đà Lạt; phần trình bày và mỹ thuật năm nay vẫn do Tracy Lê đảm trách.
Một nam độc giả đứng trong hàng đang chờ tới lượt mua Giai Phẩm Xuân, được hỏi anh có đọc Giai Phẩm năm Tân Mão không, anh cho biết là chưa. Năm nay là lần đầu tiên anh đến mua Giai Phẩm Xuân Nhâm Thìn sau khi đã đọc nhật báo Viễn Đông rất “thường xuyên” trong năm qua.
Một nữ độc giả cũng lần đầu mua Giai Phẩm Xuân, cô Phượng Ngô ở Anaheim, nói: “Năm nay mới bắt đầu đọc báo Viễn Đông hàng ngày nên cũng đọc cả báo Xuân”. Cô cho biết thêm, “Cách đây 3 ngày có ghé tòa soạn mua báo Xuân nhưng chưa phát hành”, nên cô chờ đúng ngày phát hành để trở lại mua.
Còn cô Mary Ánh Trần thì nói: “Năm nào cũng mua báo Xuân về coi bài vở đủ loại trong đó”.
Ông Tiền Nguyễn ở Midway City, một người tham gia tổ chức những giải túc cầu ở Little Saigon, cũng vậy: “Năm nào cũng mua báo Xuân”.


Ca sĩ Mai Ngọc Khánh và Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 tại tòa soạn
chiều 22-12-2011 - ảnh: Vi Lang/Viễn Đông


Các tác giả, nhiếp ảnh gia quen thuộc
Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 dày 240 trang, bao gồm bài vở của nhiều tác giả quen thuộc với các độc giả nhật báo Viễn Đông và hình ảnh hầu hết do phóng viên Viễn Đông chụp tại Hoa Kỳ, Việt Nam, theo ban chủ biên cho biết.
Những nhà bình luận, ký mục gia sắc bén như Bùi Bảo Trúc, Võ Long Triều, Ba Ba Phải Nguyễn Thị Hồng Diệp, Hoài Mỹ, Kathy Trần.
Những tác giả gửi bài thường trực riêng cho Giai Phẩm Xuân như Phạm Tín An Ninh, Nguyễn Ước, Hạnh Đức, Lâm Tường Dũ, Trạch Gầm cũng đến với độc giả trong ấn phẩm này.
Các tác giả quen thuộc khác viết bài thường xuyên hàng tuần cho nhật báo Viễn Đông như Thanh Hằng (mục Sắc Đẹp Phụ Nữ mỗi Thứ Tư), Vũ Hằng (mục Mẹo Vặt Ích Lớn mỗi Thứ Tư và Thứ Sáu), Trần Công Nhung (mục Quê Hương Qua Ống Kính mỗi Thứ Bảy), Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận (phụ trách trang Sức Khỏe Của Bạn mỗi Thứ Bảy), Khanh Vy (trang Du Lịch mỗi Thứ Sáu), Vincent Thái (phỏng vấn các bạn trẻ Việt sinh trưởng tại Hoa Kỳ cho trang Đời Sống Quanh Ta mỗi Thứ Sáu), Vũ Phương-Dung (trang Bếp Hồng Gia Đình mỗi Thứ Hai), Vicky Vy (trang Vườn Tuổi Thơ mỗi Chủ Nhật), v.v..


Xướng ngôn viên Như Hảo (đài phát thanh Mẹ Việt Nam, đài truyền hình Global-TV) với Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 tại tòa soạn chiều 22-12-2011 - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Các phóng viên, biên tập viên thường trực của nhật báo Viễn Đông như Quốc Hương, Thanh Võ, Tâm An, Trân Hương, Thomas Trương, Vanessa White, Băng Huyền, Hòa Giang với các bài phóng sự cộng đồng, phóng sự đời sống, các bản tin hàng ngày. Giai Phẩm Xuân Viễn Đông sử dụng các tác phẩm nhiếp ảnh của Thái Đắc Nhã, Nick Út, Nguyễn Văn Liêm, Quốc Hương, Khanh Vy, Thomas Trương, Vincent Thái, Thanh Huyền, Hoàng Bảo, Venessa Beck, Trung Việt, ghi nhận những nét trong đời sống, sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam trong năm vừa qua.
Phần tử vi của Thiên Cơ Phạm Đình Mai viết cho năm Nhâm Thìn 2012 được trình bày rõ ràng, công phu, dễ theo dõi.
Đặc biệt, ấn phẩm có sự góp mặt của Anvi Hoàng, phu nhân của giáo sư nhạc sĩ P.Q. Phan, trong một bài viết về vở nhạc kịch opera “Câu chuyện Thị Kính”, có thể nói là vở opera đương đại đầu tiên do một người Mỹ gốc Việt sáng tác. Đồng thời, nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn đến với quý độc giả qua bộ sưu tập áo dài Red Collection qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, phần trang điểm, làm tóc, trang sức cho tóc của người mẫu Thanh Hằng.


Ca sĩ Diệp Thanh Thanh đang ký tặng Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012
tại tòa soạn chiều 22-12-2011 - ảnh: Vi Lang/Viễn Đông

Độc giả, nghệ sĩ cùng mừng Xuân
Và cũng là một truyền thống từ 3 năm nay, 37 nghệ sĩ (không trùng với hơn 50 nghệ sĩ của 2 năm trước) từ nhiều nơi trên thế giới gửi đến quý độc giả hình ảnh và những lời chúc Xuân trong Giai Phẩm Viễn Đông, do phóng viên Quốc Hương ghi nhận.
Xướng ngôn viên Như Hảo đến sớm nhất, trong chiếc áo dài kim tuyến lộng lẫy. Rồi lần lượt có cặp xướng ngôn viên, ca nhạc sĩ tài danh Trọng Nghĩa - Mộng Lan, các ca sĩ Diệp Thanh Thanh, Mai Ngọc Khánh....
Bac sĩ, ca sĩ Trung Chỉnh và phu nhân đọc báo Viễn Đông thường xuyên, ghé qua ký tặng Giai Phẩm Xuân, nhận xét: “Càng ngày, báo Viễn Đông càng ‘tối tân’ vì có nhiều hình màu”.
Một thanh niên trẻ tên là Brandon “chỉ biết đọc tiếng Việt... chút chút”, xem hình là chính, nhưng đến mua 10 cuốn Giai Phẩm Xuân cho mẹ.
Ca sĩ Hà Trúc Mai (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ) đến với nụ cười tươi trong bộ áo đầm đỏ rực rỡ hợp với mùa Giáng Sinh, ký tặng Giai Phẩm Xuân. Anh Nguyễn Tuấn, ở Westminster, một độc giả chụp hình chung với nữ ca sĩ, nói: “Mua báo Xuân Viễn Đông tặng mẹ, lại được chụp hình với người đẹp nữa”.
Bà Vũ Hoàng Nhật Uyên ở Riverside cũng đến mua Giai Phẩm Xuân Viễn Đông để biếu mẹ và cho biết cụ đã 90 tuổi vẫn thích đọc báo.


Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 vừa mới về tòa soạn chiều 22-12-2011
ảnh: Vi Lang/Viễn Đông

Ban tiếp tân cho biết, từ 9 giờ sáng, khi tòa soạn vừa mở cửa, đã có những vị khách từ xa đến chờ mua Giai Phẩm Nhâm Thìn, nhưng vì chưa tới giờ phát hành nên chưa thể bán cho các quý vị ấy. Suốt ngày Thứ Năm, nhiều độc giả đã gọi điện thoại vào tòa soạn đặt mua Giai Phẩm Xuân và nhờ gửi tới nhà vì họ ở xa, không đến tận nơi được.
Thứ Sáu tuần trước, ngày 16-12-2011, tòa soạn phát hành Niên Giám Điện Thoại Viễn Đông 2012, cuốn niên giám sớm nhất ở Little Sài Gòn. Đã có hơn 350 vị khách cùng nhiều vị lãnh đạo cộng đồng, dân cử đến tòa soạn nhân dịp tổng phát hành. Sau đó, Niên Giám Điện Thoại Viễn Đông 2012 đã tràn ngập những siêu thị ở miền Nam California, thuận tiện cho người sử dụng đến lấy.
Sáng hôm nay, Thứ Sáu, ban phát hành cho biết, Giai Phẩm Xuân Viễn Đông Nhâm Thìn 2012 đã có mặt tại các tiệm sách báo, băng dĩa và các địa điểm bán báo Viễn Đông thường trực ở Little Saigon và vùng phụ cận. - (VĐ)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT