Thể Thao

Giải UEFA Champions League lượt 2: Monaco và Atletico Madrid cùng lọt vào tứ kết

Tuesday, 17/03/2015 - 11:32:46

Nơi khán đài gần nhất với sân cỏ thì HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đóng bộ ngồi chắp tay nơi ghế, mặt đăm chiêu. Gương mặt ông ta từ xưa đến giờ lúc nào cũng vậy! Còn HLV Leonardo Jardim của Monaco thì cũng yên vị nơi ghế ngồi, nhìn ra, nét mặt không dăm chiêu nhưng chả có vẻ gì tươi tắn. Ông nào cũng lo vì chỉ sơ hở một tí là bị loại, không vào được tứ kết.

Chuyện đá banh

Bài THANH NGUYỄN

MONACO-MADRID - Cùng một ngày thứ Ba, cùng giờ tại hai sân Stade Louis II ở Monaco và sân Vincente Calderon tại Madrid đã diễn ra hai trận giải UEFA Champions League lượt 2 của vòng 16, giữa Arsenal (Anh) với AS Monaco (xứ Monaco) và giữa Leverkusen (Đức) với Atletico Madrid (Tây Ban Nha).
Lượt 1, cặp Arsenal với Monaco đấu bên Anh; Monaco thắng 3-1, trong khi Atletico Madrid đấu vơi Leverkusen bên Đức, thua 0-1. Tư thế của cả 4 đội khác nhau ở chỗ là qua lượt 2 thì Arsenal kém thế hơn Monaco ở chỗ Monaco đã có sẵn cái vốn là “3 bàn thắng ở sân người,” và Atletico Madrid thì lại ở cái thế đáng ngại là ở lượt 2 này không gỡ hòa 1-1 ngay thì chớ, mà lỡ để thua 1 bàn nữa thì gay go vô cùng vì 1 bàn thắng của Leverksen sẽ thuộc diện “away goal”!

Atletico Madrid thắng Leverkusen ở vòng đá luân lưu. (Getty Images)

Trận giữa Arsenal với Monaco

Sân Louis II ở Monaco thuộc loại khang trang, đẹp mắt, hiện đại. Cái xứ đó nhỏ tí teo, tổng diện tích chưa đầy 2 cây số vuông cho nên một cái sân bóng có khả năng chứa 18,500 chỗ ngồi thì tưởng cũng đã to lớn lắm rồi! Thời tiết dễ chịu: 56 độ F và tuy nhiều mây nhưng tạnh ráo. Trên khán đài danh dự đã có ông hoàng Albert Đệ Nhị ngồi đấy với bà hoàng để chứng giám đội nhà làm ăn.
Nơi khán đài gần nhất với sân cỏ thì HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đóng bộ ngồi chắp tay nơi ghế, mặt đăm chiêu. Gương mặt ông ta từ xưa đến giờ lúc nào cũng vậy! Còn HLV Leonardo Jardim của Monaco thì cũng yên vị nơi ghế ngồi, nhìn ra, nét mặt không dăm chiêu nhưng chả có vẻ gì tươi tắn. Ông nào cũng lo vì chỉ sơ hở một tí là bị loại, không vào được tứ kết.
Nhưng hai ông HLV và các “fans” của cả hai đội có bồn chồn đến mấy đi nữa thì tiếng hò reo của hai đám ủng hộ viên vang rền không ngớt từ ngay cả khi cầu thủ hai đội chưa ra sân. Các “fans” của Arsenal từ Luân Đôn kéo qua đông đảo. Một công hai chuyện; xem đá banh xong rồi thì vẫn còn mấy khu sòng bài nổi tiếng khắp thế giới ngay cạnh đấy để giải sầu nếu phe mình thua!
Vì đã có cái vốn 3-1 từ trận thắng bên Luân Đôn cho nên Jardim cho dàn quân theo đội hình 4-4-2; kín như bưng! Phe Arsenal, ngược lại, chỉ có thể tấn chứ không thể cố thủ, vì đã thua đậm ở lượt 1 như vậy rồi thì còn gì nữa mà cố thủ; bởi vậy Arsenal dàn trận theo đội hình 4-2-3-1 với tiền đạo Olivier Giroud đảm nhiệm vai trò xung kích!
Vào trận một cái là Arsenal xua quân tấn công, và thủ thì thủ nhưng Monaco cũng không phải ở đâu thì đứng nguyên đấy mà lo thủ thành! Bề nào thì trên khán đài cũng có ông bà hoàng xứ mình trông xuống, và quanh khán đài cũng như trước hàng triệu màn hình TV trên thế giới đều có thế gian nó trông vào. Cụ thể như vừa ở phút thứ 4 thì banh đã trong vùng cấm địa của Arsenal và Mountinho của Monaco đã suýt làm bàn. Rồi đến phút 13 thì lại đến phiên Arsenal đưa banh vào vùng cấm địa Monaco và Giroud đánh đầu một phát chệch qua bên trái khung thành có một tí tẹo.
Chỉ có sự khác biệt đáng kể giữa hai đội ở chỗ tỷ lệ có banh trong chân nghiêng rõ rệt về phía Arsenal với 60% trong khi Monaco chỉ giữ được gần 40% theo diễn tiến trận đấu. Tỷ lệ đó cũng có nghĩa là Arsenal giao banh cho nhau chính xác hơn là phía Monaco. Phía Monaco chỉ chính xác chừng 70% trong khi với Arsenal là 90%. Nghiêm trọng hơn nữa là khi tấn công thì Arsenal sẵn sàng liều mình đưa nhóm trung đạo cùng hùa nhau kéo lên vây kín khung thành Monaco, trong khi Monaco thì cứ muốn giữ vốn, không dám liều, thành thử ba lần bảy lượt tiền đạo của Monaco đưa banh lên cận khung thành Arsenal nhưng nhìn quanh lại chẳng có đồng đội nào khác tiếp ứng. Tức là khi có tình trạng áp đảo trước khung thành của nhau thì phe Arsenal có đông quân số hơn Monaco.
Hậu quả của tình hình đó là sau nhiều phen cả đôi bên đều có cơ hội làm bàn, tuy Arsenal gây áp lực mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì những lý do như đã nêu, thì phút thứ 36, banh trong vùng cấm địa Monaco. Giroud sút. Thủ môn Subasic của Monaco dùng tay đánh bật banh ra. Giroud đón quả banh và sút lần thứ hai vào lưới. Arsenal thắng 1 bàn!
Trận đấu cứ thế tiếp tục sống động, sôi nổi cho đến dứt hiệp 1 với tỷ số giữa đôi bên không thay đổi.
Qua hiệp 2, dường như HLV đội Monaco tính toán hơn thiệt, cho rằng không dễ gì mà trong 45 phút còn lại Arsenal có thể làm thêm 3 bàn nếu như muốn thắng cho nên đã để cho cầu thủ bên mình tích cực đưa quân lên tiếp ứng khi banh tiến về phía khung thành đối phương. Nhưng cũng vì yếu tố thời gian mà Arsenal lại càng phải ráo riết tấn công, vì thắng một bàn với tỷ số gộp là 2-3 không thôi thì thua thấy rõ! Kết quả là đến phút thứ 78, banh trong vùng cấm địa của Monaco. Walcott của Arsenal sút nhưng banh chạm vào cột trái khung thành. Banh văng ra. Kurzawa của Monaco đá quả banh cho thoát khỏi vị trí hiểm nghèo đó nhưng banh lại bay thẳng về hướng Ramsey của Arsenal. Anh này thừa cơ sút thẳng vào lưới, làm bàn thắng thứ 2 cho Arsenal. Tỷ số cho trận đấu lúc đó là Arsenal-Monaco: 2-0, và gộp cho cả 2 lượt là 3-3.
Nhưng vì chỉ còn chừng hơn 10 phút phù du nữa, kể cả số phút phụ trội, cho nên Monaco càng thủ thành một cách kiên trì và quyết liệt hơn nữa! Kể cả nhữn cú phá banh, cứ đá cho thật xa khỏi khung thành phe mình càng nhiều càng tốt! Kết quả là dứt trận đấu, tỷ số gộp” cho cả 2 lượt từ bên Luân Đôn qua đến Monaco là 3-3, và vì Monaco đã thắng đến 3 bàn thuộc diện “away goal” cho nên Monaco lọt vào tứ kết giải UEFA Champions League 2015 trong khi HLV Arsene Wenger đành ngậm ngùi kéo quân về lại Luân đôn. Đây là liên tục 5 năm liền mà Arsenal bị loại ngay vòng 16 của giải này!

Trận Atletico Madrid - Leverksusen

Atletico Madrid tuy hiện nay đứng hạng 4 trong La Liga của TBN nhưng lại là đương kim vô địch từ mùa bóng năm trước. Còn Leverkusen thì hiện đứng thứ 4 trong hiệp hội bóng đá Bundesliga của Đức. Đôi bên đụng nhau thì cũng kể như xứng đôi vừa lứa. Chả thế mà lượt 1, A.M. đem quân qua bên Đức thì – nói theo kiểu dân gian là- “ôm cái đầu máu về”, sau khi thua 1 bàn trắng. Kỳ này muốn gỡ thì tối thiểu phải thắng 1 bàn mà không được để cho thua bàn nào. Thua thêm 1 bàn lại càng chết nữa vì cái vụ “away goal”!
Thời tiết ở sân Vincente Calderon của phe A.M là hơi lạnh (48 độ F) và trời nhiều mây nhưng không mưa. Khán đài chứa được bao nhiêu chỗ (54,900) thì cứ coi như đã có bấy nhiêu người đi xem. Vì A.M. đấu trên sân nhà cho nên HLV Simeone kêu gọi bầy gà nhà quanh khán đài nên cổ vũ cho đội nhà càng ồn ào càng tốt! HLV Schmidt của Leverkusen –đẹp trai hơn Simeone- cũng khuyến khích các “fans” từ bên Đức qua nên làm ầm ĩ không kém!
Bảo là hai đội cân xứng với nhau thì cũng chẳng có gì sai! Mãi đến phút thứ 27 của hiệp 1 thì Mario Suarez của A.M. mới làm được bàn thắng cho Atletico Madrid. Và suốt 90 phút cộng thêm 30 phút phụ trội thì tuy là sân nhà của mình đấy thế nhưng A.M. cũng không làm được gì hơn! Và thế là đành phải dở đến trò “sổ số”; đá luân lưu để phân thắng bại!
Cú penalty thứ 5, Torres của A.M. đá lọt lưới, thì cũng cú thứ 5 cho phe Levekusen, Kiessling đá quả banh lên trời! Diego Simeone ở ngoài bìa sân nhảy cỡn y hệt như một đứa bé lên năm khi được quà! Chả bù với suốt trận đấu trông ông ta cứ như con gà mắc đẻ; hớt ha hớt hải, quay tới quay lui trong ô cỏ dành cho HLV!
A.M thắng vòng đá luân lưu với tỷ số 3-2 vì cả đôi bên trước đó đã không đá lọt 2 lần! Nói gì thì nói, không có cái thua nào mà dễ gây uất ức như thua ở vòng vẫn được gọi là “penalty shootout”! Leverkusen đành phải nói câu “Aus wiedersehen” (tạm biệt nhau nhé) với cái giải UEFA Champions League kỳ này! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT