Thế Giới

Giáo sư bị bắt sau khi xác vợ được tìm thấy trong va li ở văn phòng

Wednesday, 29/08/2018 - 08:05:02

Vào tối thứ Ba, cảnh sát viên Law Kwok-hoi nói với các phóng viên, “Có máu ứa ra từ chiếc va li và có mùi hôi.” Ông nói rằng nạn nhân có thể đã bị siết cổ, nhưng danh tánh và nguyên nhân tử vong vẫn cần phải được xác nhận bằng một cuộc khám nghiệm tử thi.


Tiến Sĩ Cheung Kie-chung. (Croucher Foundation)

HỒNG KÔNG - Một giáo sư Đại Học Hồng Kông đã bị bắt vì bị tình nghi giết vợ. Trước đó cảnh sát đã khám phá một tử thi bị nhét vào một chiếc va li trong văn phòng của ông giáo sư. Vụ giết người rùng rợn mới nhất này đã gây sửng sốt và kinh hoàng tại một thành phố rất đông dân.

Khi được tìm thấy, thi thể của phụ nữ chỉ mặc đồ lót và cổ bị cột bằng dây điện, được giấu trong một chiếc va li bên trong một thùng gỗ lớn, trong văn phòng của ông Cheung Kie-chung, 53 tuổi.

Ông Cheung có bằng tiến sĩ, là giáo sư phụ khảo tại Khoa Cơ Khí thuộc ngành học kỹ sư. Ông đã báo cáo bà vợ mất tích vào ngày thứ Hai, nói rằng bà không trở về nhà sau một vụ cãi nhau.

Cảnh sát cho biết họ đã nghi ngờ ông Cheung, sau khi họ xem video an ninh mà không thấy vợ ông rời khỏi căn nhà của họ. Cũng trong video an ninh, họ thấy ông Cheung đang di chuyển một thùng gỗ lớn ra khỏi căn nhà.
Vào chiều thứ Ba, cảnh sát lục soát văn phòng ông Cheung. Văn phòng này nằm cách ký túc xá trong khuôn viên rợp bóng cây, nơi ông sống với vợ và các con, khoảng năm phút lái xe.

Vào tối thứ Ba, cảnh sát viên Law Kwok-hoi nói với các phóng viên, “Có máu ứa ra từ chiếc va li và có mùi hôi.”
Ông nói rằng nạn nhân có thể đã bị siết cổ, nhưng danh tánh và nguyên nhân tử vong vẫn cần phải được xác nhận bằng một cuộc khám nghiệm tử thi.

Theo ông Law cho biết thêm, giáo sư Cheung nói với các điều tra viên rằng vào đêm bà biến mất, ông đã cãi nhau với vợ về vấn đề vệ sinh của con gái lớn của họ.

Ông Cheung cũng là người trông coi ký túc xá, nơi gia đình ông cư ngụ, và là thành viên của hội đồng quản trị của trường đại học.

Vụ giết người mới nhất này xảy ra trong lúc một giáo sư khác ở Hồng Kông đang bị xét xử, vì dùng một trái banh tập yoga chứa đầy khí carbon monoxide, để giết vợ và con gái.

Hồng Kông, hay Hương Cảng, là thành phố nổi tiếng với cảnh nhà ở chật chội nhưng có mức tỷ lệ tội phạm thấp. Thỉnh thoảng nơi đây mới có những án mạng gây rúng động dư luận, được giới truyền thông đưa tin hàng đầu, và những vụ này thường liên quan đến nỗ lực nhằm che giấu hoặc vứt bỏ thi thể.

Trong năm 2016, Rurik Jutting, một chuyên gia ngân hàng người Anh, đã bị giam tù vì tội giết hai phụ nữ Nam Dương ở Hồng Kông. Ông đã nhét một trong hai thi thể vào một chiếc va li và đặt nó trên ban công.
Trong năm trước đó, một ông địa phương bị giam tù, vì chặt cha mẹ và cất giữ các bộ phận cơ thể trong tủ đông đá.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT