Thế Giới

Giáo viên Thái Lan nhờ DNA để chứng minh việc trúng gần $1 triệu

Wednesday, 17/01/2018 - 08:08:04

Một cuộc tranh pháp lý gay go xảy ra sau khi thầy giáo Preecha Kraikruan, 50 tuổi, nộp một đơn khiếu nại nói rằng ông đã đánh mất năm tấm vé trúng số trong một kỳ xổ số trong tháng qua.


Thầy giáo Preecha Kraikruan, bên trái, đang “đấu” với cựu cảnh sát viên Charoon Wimon để giành tiền trúng số. (Thai PBS)


BANGKOK - Một cuộc xét nghiệm DNA sẽ quyết định số phận của một giải thưởng xổ số trị giá $1 triệu Mỹ kim, sau khi một giáo viên Thái Lan nói rằng ông đã đánh mất những tấm vé trúng số mà sau đó một cảnh sát viên nói là của mình.

Một cuộc tranh pháp lý gay go xảy ra sau khi thầy giáo Preecha Kraikruan, 50 tuổi, nộp một đơn khiếu nại nói rằng ông đã đánh mất năm tấm vé trúng số trong một kỳ xổ số trong tháng qua.

Nhà chức trách khám phá rằng khoản tiền 30 triệu baht ($920,000) đã được lãnh bởi cảnh sát viên hồi hưu Charoon Wimon, 62 tuổi, ở mạn tây tỉnh Kanchanaburi.

Với tình trạng cả hai bên đều nói số tiền đó đúng là của họ, cảnh sát pháp y lúc này đang bước vào cuộc để xác định những dấu vân tay của người nào là phù hợp với những cuống vé số.

Krissana Sapdet, phó cảnh sát trưởng tỉnh Kanchanaburi, nói với hãng tin AFP, “Chưa có ai bị cáo buộc trong trường hợp này, vì chúng tôi phải chờ kết quả xét nghiệm DNA.”

Một viên chức pháp y thuộc Bộ Tư Pháp cho biết rằng các kết quả sẽ có được trong tháng tới.
Cuộc xổ số do chính phủ điều hành, xổ hai lần một tháng, thu hút nhiều người say mê chơi xổ số, trong một vương quốc nơi mà gần như tất cả những hình thức cờ bạc khác đều bị cấm.

Nhiều người chơi vé số trong đất nước mê tín này quay sang “những người chuyên tính toán những con số cho xổ số,” để chọn các số nơi tấm vé, thường được nối kết với những ngày tháng đặc biệt, hoặc với những biến cố báo điềm may mắn khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT