Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Giới thiệu đêm nhạc chủ đề ‘Quê Hương Tuổi Thơ Tôi’ tại Viện Việt Học

Friday, 11/04/2014 - 10:02:06

Mỗi người sinh ra, ai mà không có nguồn cội, ai mà không có Quê Hương. Quê Hương-hai tiếng nghe sao mà tha thiết. Quê Hương là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên, là nơi chôn rau cắt rốn, chứng kiến sự trưởng thành, và cả sự hao mòn của thời gian in vệt lên đời sống của mỗi người. Còn với nhiều người Việt

Băng Huyền/ Viễn Đông

Ai cũng có riêng mình một ký ức về quê hương

Mỗi người sinh ra, ai mà không có nguồn cội, ai mà không có Quê Hương. Quê Hương-hai tiếng nghe sao mà tha thiết. Quê Hương là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên, là nơi chôn rau cắt rốn, chứng kiến sự trưởng thành, và cả sự hao mòn của thời gian in vệt lên đời sống của mỗi người. Còn với nhiều người Việt tị nạn nơi hải ngoại, tận sâu thẳm trong tim, hai tiếng Quê Hương luôn mang lại một cảm giác mênh mang và trống trải trong tâm hồn, gợi nhớ về một Quê Hương tươi đẹp đã vĩnh viễn lìa xa. Mỗi năm, tháng 4 luôn là tháng những người tị nạn Việt Nam không thể nào quên. Nhiều người không khỏi bâng khuâng, ngậm ngùi khi nhớ đến Quê Hương, dẫu nỗi đau không còn nhức nhối, nỗi buồn không còn da diết như những năm đầu nơi đất khách, nhưng vết hằn vẫn còn đó trong trái tim những người Việt lưu vong.

Quê Hương đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thi nhân, nhạc sĩ sáng tác ra những bài thơ, bản nhạc nổi tiếng, thấm sâu vào lòng người. Tất cả vẻ đẹp dịu dàng mà đau nhói đó cứ vương vấn mãi trong những nốt nhạc, vần thơ. Những ca khúc gợi nhắc về Quê Hương càng trở nên lấp lánh, đáng yêu hơn với những người Việt ly hương. Tình yêu ấy càng thêm mặn nồng, tha thiết hơn, đằm thắm hơn, không phai nhạt theo thời gian và không bị ngăn cách bởi không gian.

Để giúp người nghe vẽ lại trong ký ức mình những hình ảnh đẹp nhất của một quãng đời đã sống, với không gian cổ xưa đầy nỗi nhớ thương nơi quê nhà, câu lạc bộ Văn Nghệ Viện Việt Học sẽ thực hiện đêm nhạc của tháng 4 năm nay với chủ đề “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” ngay tại sân khấu của Viện Việt Học, tọa lạc tại địa chỉ 15355 Brookhurst St.Ste. #222, Thành Phố Westminster, CA. 92683, vào 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 12-4-2014.

Nội dung chương trình

Một số ca khúc trong đêm nhạc sẽ phản ánh những góc nhìn, những tình cảm của các nhạc sĩ dành cho quê hương qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Rung lên những sợi dây xúc cảm trong mỗi người gợi nhớ về cố hương và nỗi niềm sẽ là những ca khúc: Kỷ Niệm (Phạm Duy), Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, Về Đây Nghe Em... Sẽ là những gợn sóng, vỗ về tâm tưởng người nghe, gợi lên nỗi buồn sâu thẳm trong khắc khoải, bùi ngùi của một trang sử dân tộc quá nhiều đớn đau qua các ca khúc: Thuyền Viễn Xứ, Trái Tim Viễn Xứ, Một Chút Quà Cho Quê Hương... Để người hát chia sẻ với người nghe nỗi lòng, tâm tư của con người Việt Nam, thân phận Việt Nam qua các nhạc phẩm: Giấc Mơ Hồi Hương, Tình Hoài Hương...

Những ký ức ấy sẽ được gợi lại qua những tiếng hát giàu cảm xúc của các ca sĩ Phạm Vân An, Thúy An, Huy Du, Ngô Quang Minh, Huy Hoàng, Thái Hoàng, Nam Trân, Bảo Nam, Kim Yến, Khang Huy, Nguyễn Hoan, Lê Phước Cung và một số tiếng hát thân hữu là những bạn trẻ đến định cư tại Hoa Kỳ từ nhỏ, nhưng vẫn không quên tiếng Việt, mà rất yêu và luôn trân quý, giữ gìn ngôn ngữ và âm nhạc Việt Nam cho cá nhân mình. Đêm nhạc sẽ do nhạc sĩ Huy Cường và Lê Thăng đệm đàn, được dẫn dắt bởi 2 MC Bùi Đường- Mai Dung.

Ca sĩ Kim Yến, là một thân hữu lâu năm của Viện Việt Học, thường tham gia trong các chương trình văn nghệ chủ đề hằng tháng với Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học nay lần đầu tiên đảm nhận vai trò biên tập cho đêm nhạc chủ đề tháng 4 mang tên “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” tại Viện Việt Học, cho biết:

-Trước đây cứ vào dịp tháng 4, Kim Yến thường hát trong các chương trình đêm nhạc tại Viện Việt Học và Sân Khấu Nhỏ (do nhạc sĩ Nguyễn Bá Thành và Đinh Trung Chính phụ trách, nối gót theo ý tưởng của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang). Lần này là lần đầu tiên Kim Yến đảm nhận vai trò biên tập, chọn chủ đề, chọn ca khúc và mời ca sĩ tham dự. Mọi năm vào tháng 4, Viện Việt Học thường tổ chức đêm nhạc đấu tranh, lấy chủ đề về thuyền nhân hay hát và khóc cho quê hương. Nhưng năm nay, Kim Yến được mời thực hiện chương trình, nên chọn chủ đề là “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi”, những ca khúc chủ yếu là về Quê Hương. Với mục đích, nay đã 39 năm qua, những đứa trẻ sau biến cố tháng 4 năm 1975 nay đã trưởng thành, nên chúng tôi muốn đem lại cho mọi người những giây phút nhẹ nhàng, không hẳn là chúng ta phải quên đi những nỗi đau đã qua, mà vì Kim Yến muốn có một chương trình mang màu sắc ngọt ngào, để mọi người cùng hướng về Quê Hương, với ước mong Quê Hương trong tương lai sẽ có những thay đổi tốt hơn ngày hôm nay. Để giới trẻ gốc Việt sinh ra bên này sẽ biết nhiều hơn về Quê Hương của mình như thế nào qua những ca khúc của những nhạc sĩ sáng tác trước đây. Và những người từng có nhiều kỷ niệm với Quê Hương, đến dự đêm nhạc sẽ có hơn 2 giờ đồng hồ cùng nhau ôn lại những nỗi nhớ về một Quê Hương nay đã xa.



Theo lời chị Kim Yến, chương trình “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” sẽ có những hình ảnh để minh họa cho từng bài hát, có dàn dựng nối kết từ ca khúc này sang ca khúc khác như một câu chuyện. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm sâu lắng được nhắc gợi trong đêm nhạc đặc biệt này, sẽ ăm ắp cảm xúc thật khó gọi thành lời, tạo nên những xúc cảm thật khó quên cho người nghe.

Chị Kim Yến nói thêm:

-Kính mời quý khán giả hãy đến thưởng thức đêm nhạc “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 12-4-2014. Quý vị hãy đến để thưởng thức đêm nhạc để có cùng cảm xúc chung với các anh em ca nghệ sĩ, và những tiếng hát trẻ của những em trưởng thành tại nơi đây.

Chương trình không có bán vé, vào cửa tự do, tùy theo tấm lòng, mỗi người đến dự muốn đóng góp ít nhiều thì bỏ vào thùng tiền để Viện Việt Học có chi phí hoạt động phục vụ cộng đồng. Quý vị nào muốn giữ chỗ trước, xin gọi điện thoại: (714) 837-0047. (bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT