Thể Thao

Gold Cup ngày 5: Tại sao trận Salvador - Curacao đáng chú ý hơn trận Mexico - Jamaica?

Thursday, 13/07/2017 - 08:48:44

Hai bàn thắng duy nhất của trận đấu là do phe El Salvador ghi bàn trong hiệp 1. Khá kỳ lạ về cuối trận đấu thì số khán giả quanh sân lại đông hơn so với hiệp 1.


Đám fans của El Salvador trên khán đài trong trận với Curacao ở Denver ngày 13/7

 

Cầu thủ Rodolfo Zelaya của El Salvador ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình trong trận ngày 13/7 với Curacao.

 

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm tiếp tục trận vòng loại CONCACAF Gold Cup cho nhóm C với 2 cặp El Salvador-Curacao và Mexico-Jamaica. Nhóm này còn một trận vòng loại cuối cùng nữa vào ngày Chủ Nhật 16 là sẽ biết đích xác xem ai được vào tứ kết và ai khăn gói trở về nước nếu như không có ngân khoản của đội cho phép ở lại để xem các đội khác đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Nhóm A, với 4 đội Canada, Costa Rica, Honduras và French Guiana sẽ đấu vòng loại ngày cuối vào thứ Sáu 14. Nhóm B với Mỹ, Panama, Martinique và Nicaragua sẽ đấu trận cuối vòng loại vao ngày thứ Bảy 15.

Thứ Sáu ta sẽ bàn đến tình hình nhóm B. Còn trong ngày thứ Năm này ta bàn đến tình hình nhóm C với 4 đội Mexico, Jamaica, El Salvador và Curacao.

Trước trận đấu ngày thứ Năm, Mexico đứng đầu nhóm với 3 điểm. Jamaica đứng nhì với 3 điểm (kém hạng vì kém tổng số bàn thắng). El Salvador đứng ba với không điểm và Curacao đứng chót với không điểm (kém hạng so với El Salvador vì có nhiều bàn thua hơn).

Các trận tứ kết sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư 19/7. Tứ kết có nghĩa là sẽ có 8 đội dự tranh trong khi ta chỉ có 3 nhóm A, B và C, mỗi nhóm 4 đội với quy định là 2 đội nhất nhì của mỗi nhóm sau khi vòng loại chấm dứt sẽ được vào tứ két. Hai nhân với ba thì mới chỉ có 6 đội. Bởi vậy mà hai đội cao điểm nhất cũng như có tổng số bàn thắng cao nhất trong số các đội đứng hạng ba ở mỗi nhóm sẽ đấu với nhau ở tứ kết. Sáu đội nhất nhì của mỗi nhóm kia sẽ đấu xuyên nhóm với nhau ở tứ kết.

Vậy thì trước 2 trận đấu trong ngày thứ Tư, với Mexico có 3 điểm và Jamaica cũng có 3 điểm trong khi Salvador với Curacao đều không điểm thì tình hình sẽ là:

Nếu Salvador hòa Curacao, mỗi đội sẽ được 1 điểm duy nhất và trong bối cảnh của toàn nhóm thì như vậy là bất lợi nhất cho cả hai bên vì không có cơ hội cho một trong hai để leo lên cao hơn nếu thắng và có 3 điểm. Trong khi đó thì Mexico với Jamaica dù có hòa vẫn cùng có tổng số điểm là 4; còn nếu một anh thắng thì anh thắng có 6 điểm và anh thua vẫn còn 3 điểm.

Bởi vậy mà trận giữa El Salvador với Curacao là đáng chú ý hơn cả!

Đôi bên đấu với nhau ở sân Sports Authority Field tại Denver, Colorado. Trận sau đó chừng 45 phút cũng diễn ra tại sân này.

Thời tiết ở Denver khi trận Salvador-Curacao mở màn là khoảng 87 độ F với trời quang mây tạnh. Khán đài sân này có thể chứa 76.000 người thế nhưng lúc trận đấu mở màn theo hồi còi của trọng tài Rodriguez người Honduras thì số khán giả trông thưa thớt.

FIFA xếp El Salvador hạng 103 thế giới và Curacao hạng 68 thế nhưng xem đôi bên đấu đá suốt trận thì thứ hạng kia kể như là đảo ngược về mặt "khả năng tác chiến"! Đôi bên có banh trong chân ngang ngửa thời gian với nhau (50% - 50%) nhưng từ đầu đến cuối El Salvador sút nhắm khung thành 20 lượt trong khi Curacao chỉ có 9!

Hai bàn thắng duy nhất của trận đấu là do phe El Salvador ghi bàn trong hiệp 1.

Phút thứ 20 qua 21, banh trong cấm địa Curacao, cầu thủ Geram Mayen sút vào góc phải khung thành ở cự ly không quá 10 mét.

Chỉ 3 phút sau đấy, phút 23 qua 24, banh lại trong cấm địa Curacao và cầu thủ Rodolfo Zelaya sút lọt lưới bên góc trái khung thành.

Phút thứ 41, từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa El Salvador, banh bay trúng tay một cầu thủ Salvador. Curacao hưởng cú penalty. Trung đạo Nepomuceno của Curacao đứng ra sút. Quả banh bay sát mặt cỏ vào khoảng giữa hung thành, chênh chếch qua bên trái một chút. Hướng banh đó thuận tiện cho thủ môn Carrillo không phải nhào qua với khoảng cách xa một khi đón banh đúng hướng. Curacao hụt một cơ hội bằng vàng.

Qua hiệp 2, cơ hội để ghi thêm bàn thắng là về phía El Salvador chứ không phải Curacao tuy đội này lại có một cơ hội thật gần để gỡ ít ra 1 bàn vào phút thứ 54 khi một cú đánh đầu xuất sắc chẳng may lại chạm đúng xà ngang, văng xuống cỏ!

Với thời gian còn lại, người xem chỉ thấy El Salvador có hàng loạt dịp may để nâng cao tỷ số chứ còn Curacao đúng là "không gặp ngày"!

Và như vậy là El Salvador nay có 3 điểm, ngang với Mexico và Jamaica trước khi hai đội này sáp vào nhau sau đó. Trong cặp Mexico-Jamaica, ai thắng ai thua thì rốt cuộc El Salvador vẫn có cùng số điểm với anh thua! Tương glai của El Salvador để lọt vào tứ kết là sáng sủa, trong khi Curacao kể như hết còn hy vọng, tuy còn một trận cuối cùng của vòng loại vào ngày Chủ Nhật. Mà Chủ Nhật Curacao đấu với Mexico thì còn trông mong gì nữa ?

Chi tiết khá kỳ lạ của trận El Salvador-Curacao là về cuối trận đấu thì số khán giả quanh sân lại đông hơn so với hiệp 1. Có thể vì dân có vé trận này đủng đỉnh đến sau vì họ có luôn cả vé cho trận Mexico-Jamaica, ngoài số khán giả chỉ mua vé xem trận cuối trong ngày!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT