Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Gửi trao yêu thương và nhận về hạnh phúc

Băng Huyền/ Viễn Đông Friday, 05/08/2011 - 08:45:37

Tiếng hát dầy và ấm, chất giọng trầm nhưng khi lên những note có độ cao, giọng hát của Trần Ngọc Yến vẫn thảnh thơi tuyệt vời...

Tiếng hát Trần Ngọc Yến và CD “Rồi cũng xa”


Băng Huyền/ Viễn Đông


Tối Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2011 tuần qua, tại nhà hàng Q Lounge, thành phố Westminster, đã diễn ra đêm nhạc ra mắt CD “Rồi cũng xa” của tiếng hát Trần Ngọc Yến - một cái tên khá lạ trong làng nhạc hải ngoại. Bởi cô chưa bao giờ xuất hiện trong các CD, DVD, hay các chương trình của các trung tâm băng nhạc.

Dẫu Trần Ngọc Yến chưa được biết nhiều, nhưng chất riêng biệt đã lấp lánh với nội lực sẵn có, tiếng hát dầy và ấm, chất giọng trầm nhưng khi lên những note có độ cao, giọng hát của Trần Ngọc Yến vẫn thảnh thơi tuyệt vời



Trần Ngọc Yến đầy đam mê, lãng du theo từng cung bậc cảm xúc tặng khán giả trong đêm ra mắt CD “Rồi cũng xa” - ảnh: Băng Huyền/ Viễn Đông


Với độ cảm nhận tinh tế trong âm nhạc, Trần Ngọc Yến có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, cô có thể vời vợi cảm xúc với những giai điệu thuần chất Pop lãng mạn, trữ tình, hoặc thể hiện rất tuyệt và thật sự tỏa sáng với những bài hát thuộc dòng Blues, Jazz, Rock bập bùng đầy ngẫu hứng.

Bởi thế, đêm ra mắt CD “Rồi cũng xa” và tiếng hát của Trần Ngọc Yến đã đủ sức tạo ngạc nhiên cho người nghe và có rất nhiều điều để kể lại với những ai chưa có duyên nghe tiếng hát rất lạ này.


* Những tiếng hát đắm say giàu cảm xúc

Đêm nhạc mở đầu với những giọng hát của những người bạn, người chị, người anh tinh thần của Trần Ngọc Yến - những ca sĩ không tên tuổi nhưng giọng ca lại thật cháy bỏng, lắng sâu diệu vợi, đầy đam mê. Những tiếng hát của Phan Thị Thanh Thúy, Huy Khiêm, Thái Hoàng, Lại Tôn Dũng, Dino Phạm Hoàng Dũng… với phần đệm nhạc của ban nhạc The Blue Waves. Không cố gắng phá cách, không cố ý thể hiện kỹ thuật, đẳng cấp, những giọng hát nồng nàn ấy đã trải lòng mình theo từng lời ca, thả hết tâm hồn và cảm xúc, với mong muốn duy nhất: tìm được đồng cảm nơi khán giả, và cùng nhau góp chút duyên để lưu giữ kỷ niệm đẹp cho đêm ra mắt CD đầu tiên của người bạn - người em Trần Ngọc Yến.

Càng quý thay với sự xuất hiện của ca sĩ Carol Kim, dù chỉ mới gặp và biết Trần Ngọc Yến trước đó 2 tuần, nhưng khi nghe giọng hát và những sáng tác trong CD “Rồi cũng xa” của Yến gửi tặng - chị đã bị chinh phục hoàn toàn.

Và dẫu rất mệt sau chuyến bay đi show ở Philadelphia về, từ phi trường, chị đến ngay nhà hàng Q Lounge, để kịp chúc mừng Trần Ngọc Yến một bó hoa tươi thắm và hát tặng Trần Ngọc Yến, khán giả 2 nhạc khúc sôi động: “I can’t stop loving you” và “Unchain my heart”.

Với phong cách mạnh mẽ, rực lửa, ca sĩ Carol Kim đã nổi danh từ cuối những năm 60 và trở thành thần tượng của nhiều ca sĩ trẻ sau này, trong đó có Trần Ngọc Yến. Dù đã ngoài 60, nhưng giọng ca của chị vẫn nồng nàn tình cảm và sôi nổi. Khán giả đã không còn nhớ đến tuổi của chị, khi nghe chị hát


Trần Ngọc Yến và ca sĩ thần tượng của Yến - Carol Kim trong đêm ra mắt CD “Rồi cũng xa” - ảnh: Băng Huyền/ Viễn Đông


* Đẹp và lạ với tiếng hát Trần Ngọc Yến và “Rồi cũng xa”


Rồi cũng xa” không đơn thuần chỉ là đêm nhạc ra mắt CD đầu tiên của Trần Ngọc Yến, mà nó đánh dấu bước tiến gần với giấc mơ trong âm nhạc của cô, CD đầu tay với 6 sáng tác của chính cô và 2 ca khúc của mdtt - hầu hết đều mang âm hưởng của Jazz, Blues và một chút của Rock.

Một con đường chinh phục khán giả tuy gian nan - nhưng không thể không thành hiện thực. Bởi lẽ, sáng tác của Trần Ngọc Yến và mdtt, dù không nằm ngoài dòng chảy, kiếm tìm sự mới, lạ, độc đáo, phá cách trong các giai điệu truyền thống, đầy ngẫu hứng của Jazz-Blues-Rock. Các bản nhạc dường như có một sức sống mới mẻ hơn, bởi chúng được viết ra bằng trái tim tươi non đầy nhạy cảm của tâm hồn nghệ sĩ, cuộn trào cảm xúc trong từng khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, khắc khoải, thiết tha rất đỗi chân thành của Trần Ngọc Yến. Với cô, âm nhạc là người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống. Lúc vui, cô rộn ràng tận hưởng cảm giác êm đềm của âm nhạc mang lại, với những thời khắc cô đơn, mệt mỏi, cô tìm đến âm nhạc để trú thân, để giãi bày với chính mình, để trút bỏ, để khi những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc thánh thót rơi xuống, cũng là lúc cô chợt nhận ra nỗi buồn của mình đã nhẹ đi phần nào, để hướng đến ngày mai tươi sáng với chân trời rộng mở.

Với “Rồi cũng xa” - Trần Ngọc Yến là người kể chuyện chân thành, và dẫu có khi chậm buồn, khi vang vọng, khi da diết, khi buông lơi, hay bâng khuâng, lay lắt hồn người, thì cuối cùng vượt lên hết thảy vẫn chính là lời sẻ chia của kẻ tri âm đi tìm người tri kỷ.

Tựa như niềm than thở cho nỗi lòng chỉ riêng của Yến, mà rồi từ đó, lan tỏa ra, đi sâu vào lòng người nghe, để thấy rằng tâm sự kia như trở thành tâm sự chung của những ai đã từng thổn thức vì yêu, vì nhớ!

Trong đêm nhạc, Trần Ngọc Yến không chỉ hát lại một số ca khúc trong CD “Rồi cũng xa”, mà cô còn tặng thêm cho khán giả những nhạc phẩm đã từng lưu dấu với giọng hát đẹp của cô cách nay hơn 10 năm, trong những buổi biểu diễn ở những buổi tiệc tại các nhà hàng ở San Diego và quận Cam.

Bản Jazz-Rock “Giọt sương trên mi mắt” (Thanh Tùng), bản rock “Rock buồn” (Phú Quang). Liên khúc Phú Quang - Một dại khờ, một tôi, Mơ về nơi xa lắm… được Trần Ngọc Yến thể hiện đắm say với chất Rock toát ra từ sự sống động và chất giọng vang trời cho, hiếm thấy.

Nhưng có lẽ mọi người hài lòng nhất vẫn chính là những sáng tác trong “Rồi cũng xa”.

Mdtt - người chị kết nghĩa dấu yêu qua cách gọi thân thương của Yến - cô ba - đã tôn vinh giọng hát của Yến với hai nhạc phẩm âm hưởng Blues-Jazz, âm hưởng Rock, ca từ rất sâu và lạ trong “Chán” và “Sài gòn phủ nhớ”, có những nốt trầm buồn khắc khoải tái tê, với

 
Pha ly cà phê đen đắng, đắng đen, cho quên vị môi em ngọt.
Pha ly cà phê đen đắng, đắng đen, cho quên mùi tóc em nồng
Màn đêm buông xuống mênh mông buồn tênh
Sầu như khói sương loang vào tim
Và đêm có biết đau?
Người nay có nhớ nhau?
Tình nay có còn mãi yêu dấu...?
 

Và Trần Ngọc Yến rất tinh tế khi thể hiện ca khúc cùng với kỹ thuật “scat-singing” của Jazz trong bài hát - đây là kỹ thuật sử dụng giọng hát để tạo ra những âm thanh phi ngôn ngữ, với giai điệu, tiết tấu và âm sắc cực kỳ phong phú và phức tạp, có thể sánh với khả năng tạo âm của nhiều nhạc cụ khác. Với những ai đã nghe bài này trong CD, càng không hề thất vọng khi nghe lại Trần Ngọc Yến hát live trong đêm nhạc, bởi kỹ thuật và độ rung cảm của Yến vẫn tràn đầy khi hát “Chán”.

Riêng “Sài gòn phủ nhớ”, nhạc và lời của mdtt và tiếng hát cùng lời rao của Trần Ngọc Yến đã đưa người nghe đi đến tận cùng nỗi nhớ nhung nhức nhối của những đứa con xa quê, nằng nặng trong tim, se thắt, nhớ về Sài Gòn:

 
Nóng mùa này trở cơn
Ban trưa thức dậy mắt vội tìm chân
Lang thang hè phố đầu đường xó chợ
Vặt vãnh quà rong thòm thèm cà phê
Sài Gòn phủ nắng trên vai
.................................................
Hôm qua còn say, hôm nay về đây
Con tim dường như chưa bao giờ biết nhói
Chỉ vì Sài Gòn phủ nhớ trên vai
Yêu nhau một hôm xa nhau quặn đau
Gom trong lòng tay tương tư ngày ấy
Muốn gào cho vỡ tung mạch tim
Làm sao ta có nhau?
Làm sao tìm thấy nhau?

Với những sáng tác của Trần Ngọc Yến, giai điệu swing thật lạ trong “Chiều vắng” - với dòng chảy mãnh liệt đầy ngẫu hứng, những nhấn nhá, luyến láy các phách nhạc, và lời ca thổn thức: “Nhớ anh, trong chiều vắng, tiếng mưa nghe buồn hơn... Nhớ nhớ anh nhiều lắm, một mai mình chia ly, xin chớ quên nơi này, còn một người yêu anh...”.

Điệu Blues-Jazz chuyên chở những tan tác, những ray rứt, chia lìa, và mất mát trong tình yêu, một bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, một tình yêu đã qua nhưng vẫn để lại nhiều nuối tiếc trong ca khúc “Rồi cũng xa”: “Tìm yêu thương của tháng năm qua rồi. Hình bóng xưa phai nhòa. Để tiếng ca thêm buồn rã rời. Biển hắt hiu chờ mãi dáng ai?”.

Phảng phất trong nét nhạc và ca từ ý nghĩa, đượm buồn, những lời tình tự của Trần Ngọc Yến, với những mặn nồng trao nhau, để rồi biền biệt và sống cùng nỗi đau chia lìa. Trong “Quên em”, “Đừng”, “Làm sao”, “Đã hết”... người nghe vẫn thấy tiếng reo vui, để sau khi phiêu diêu cùng Trần Ngọc Yến khắp cung bậc yêu thương của con tim, trở về, đối diện với thực tại, thêm mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, yêu cuộc sống thêm, hy vọng ngay trong niềm tuyệt vọng, trong sáng nhưng mãnh liệt, nồng nàn mà thiết tha... để mỉm cười và bước tiếp.

Nói về 6 ca khúc ưng ý trong hành trang sáng tác mới mẻ của mình, rất chân thành, Trần Ngọc Yến chia sẻ: “Yến không biết rành về nhạc lý, chỉ có học đôi chút đàn piano, nhưng không giỏi. Tuy vậy, từ nhỏ Yến đã mê hát, khi rửa chén, hút bụi, giặt đồ… Yến luôn ngân nga, nghe nhạc rất nhiều, và thường xuyên chép ra tập để lưu lại, nên Yến thuộc rất nhiều bài và nhiều giai điệu khác nhau. Những giai điệu của các sáng tác trong ‘Rồi cũng xa’ một số bài tự vang lên trong đầu khi Yến chập chờn vào giấc ngủ, và một số do Yến tìm tòi sáng tác bằng nhu liệu viết nhạc. Ca từ là những nghĩ suy rất thật của Yến”.

Nhận xét về CD “Rồi cũng xa” và tiếng hát Trần Ngọc Yến, ca sĩ Carol Kim không ngần ngại ngợi khen: “Tôi đến ủng hộ cho Trần Ngọc Yến, vì đây là CD rất hiếm của dòng nhạc Jazz-Blues, nếu nói về nghệ thuật, thì phải có trình độ cao mới hát được thể loại nhạc này và cũng rất kén khán giả. Đây là con đường chông gai, nhưng Trần Ngọc Yến sẽ đi tới được, vì cô có cách diễn đạt rất hay của nhạc Blues-Jazz, và lại tự sáng tác cho riêng mình hát, rất mong khán giả ủng hộ tiếng hát và những sáng tác của cô”.

Chị Phan Thị Thanh Thúy nói: “Tôi biết Yến khá lâu, gần 10 năm qua, biết Yến đi hát, nhưng cứ nghĩ là chắc hát cho vui thôi, nhưng đến khi CD ra, tôi mới thật sự ngạc nhiên, những bài hát trong ‘Rồi cũng xa’ hợp chất giọng, đã đẩy sức cảm và khả năng của Trần Ngọc Yến lên rất cao. Xét về vài khía cạnh, cũng có vài khiếm khuyết, chẳng hạn một số phát âm không chuẩn lắm. Những người khó tính sẽ cho là không tròn vành rõ chữ, nhưng có thể đó cũng lạ vì hát Jazz và Blues nhiều khi chữ cũng bị phá, vài note bị phá một chút”.


* Trái tim yêu và những thổn thức chân thành


Sau năm 1975, ba cô, một thương phế binh VNCH cụt 2 tay, 2 chân, nhưng giàu nghị lực, không thể sống dưới chế độ mới, ông đã đưa vợ con sang Campuchia sống vài năm, rồi tìm cách đưa gia đình vượt biên đường bộ sang Thái Lan, xin vào trại tị nạn.

Lúc rời Việt Nam, Yến chỉ mới học hết lớp 1, vì vậy qua đến Mỹ, ba cho cô vào sinh hoạt trong gia đình phật tử Chánh Kiến tại San Diego (nơi gia đình sống), và bắt phải nói tiếng Việt khi ở nhà.

Có lẽ vì vậy dẫu đến Mỹ từ nhỏ, nhưng Yến nói và viết tiếng Việt rất rành, hiểu văn hóa và yêu lời văn Việt rất sâu.

Và cũng chính nền tảng gia đình, trọng nghĩa tình, rất đạo đức kính trên, nhường dưới, đã hun đúc một Trần Ngọc Yến rất chan hòa, nhân ái, nên dẫu cô có đi theo con đường ca hát - và sau này có phát triển chuyên nghiệp, thì trong cô vẫn luôn luôn giữ được nét hồn hậu đáng yêu đối với người thân, bè bạn.

Kể về lý do giúp Trần Ngọc Yến tự tin thực hiện CD “Rồi cũng xa”, cô nói: “Khoảng 4 năm nay, Yến dọn về Houston với ông xã, nên đã không đi hát nữa, nhớ lắm. Ông xã vốn là một trong những fan hâm mộ Yến trước đây, nên luôn luôn khuyên Yến đi hát, nhưng vì không quen ai trong ban nhạc tại Houston, nên Yến rất ngại.

Thế rồi với nhiều cơ duyên, được sự trợ giúp của người bạn thân bên Đức, chị Jazzy Dạ Lam, chị mdtt, nhạc sĩ phối khí Anh Khoa và lời động viên của ông xã, Yến mới tự tin thực hiện CD này.

Bởi Yến muốn có một kỷ niệm đánh dấu quãng đường ca hát của mình, cũng muốn xem khả năng của mình đến đâu, và để dành tặng cho ba mẹ, để đáp lại những ủng hộ của mọi người yêu mến tiếng hát Trần Ngọc Yến. Những lý do đó đã quyện chặt vào nhau”.

Trần Ngọc Yến chia sẻ: “Hy vọng CD đầu tiên gói ghém nhiều kỷ niệm, tâm tư, đam mê của Yến, sẽ được khán thính giả đón nhận những nét mới này như một phần nhỏ của Yến đóng góp cho âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại.

Nếu những ai chưa có duyên nghe Trần Ngọc Yến hát trong đêm nhạc vừa qua, muốn thưởng thức tiếng hát của cô và ủng hộ cho sản phẩm âm nhạc nhiều tâm sức này, xin hãy vào trang nhà www.Tranngocyen.com thì sẽ nhận được CD gửi về tận nhà, với 15 Mỹ kim/CD bao gồm cước phí. - (BH)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT