Hoa Kỳ

Hai bé sơ sinh ở Aliso Viejo lập kỷ lục cân nặng

Thursday, 28/08/2014 - 06:15:39

LAGUNA HILLS – Jack và Robbie Lawson đã phá kỷ lục ngay từ lúc mới chào đời. Hai anh em cộng lại cân 18 pound 13 ounces. Đây là cặp song sinh nặng nhất được sinh ra, tính trong lịch sử hơn 25 năm của bệnh viện Women’s Hospital tại Trung Tâm Y Tế Memorial Saddleback.

LAGUNA HILLS – Jack và Robbie Lawson đã phá kỷ lục ngay từ lúc mới chào đời. Hai anh em cộng lại cân 18 pound 13 ounces. Đây là cặp song sinh nặng nhất được sinh ra, tính trong lịch sử hơn 25 năm của bệnh viện Women’s Hospital tại Trung Tâm Y Tế Memorial Saddleback.

Sau 39 tuần mang thai và hơn 14 giờ lâm bồn tự nhiên, Samantha Lawson, 27 tuổi, cư ngụ tại Aliso Viejo, đã sinh ra Jack Riker Lawson (9 pound, 10 ounce) lúc 12 giờ 55 rạng ngày 20 tháng 8. Cách 20 phút sau đó, Robbie Ripley Lawson (nặng 9 pound, 3 ounce) ra đời lúc 1 giờ 15.

Bác sỹ Daniel Sternfeld, người đỡ đẻ cho cặp sinh đôi, nói: “Mọi người đều kinh ngạc vì chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như vậy. Thật là hiếm có”.

Các cặp song sinh thường được đẻ non khoảng một tháng. Và các em bé sinh đôi cân nặng trung bình khoảng 5 pound mỗi bé, theo Bác sỹ Sternfeld cho biết. Mặc dù ông không biết có cách nào để kiểm tra nay không, Sternfeld nói ông tin rằng Jack và Robbie có lẽ là một trong những cặp song sinh nặng nhất trong quận hạt này, và có thể trong lịch sử tiểu bang.

Hôm thứ Năm, cách một ngày sau khi cho ra đời cặp song sinh này, Lawson nói: “Chúng bú sữa mẹ rất tốt. Tôi đang lo lắng về chuyện phải cho bú 18, 19 pound em bé, nhưng chúng ở trong tình trạng rất tốt”.

Lawson và chồng cô, Jesse Lawson, đều là người bản quán miền nam California. Khi dời về lại đây từ Duyên Hải Miền Đông trong tháng 9 năm ngoái, họ thấy đã sẵn sàng sinh thêm một đứa con thứ hai. Họ nghĩ rằng việc tặng cho con gái Michelle 3 tuổi của mình một đứa em gái là điều tốt lành.

Trong lần siêu âm đầu tiên của cặp vợ chồng, Jesse Lawson ban đầu không nhận ra những gì bác sỹ đưa cho anh thấy. Sau khi bác sỹ chỉ ra cặp song sinh, “cả hai chúng tôi đều nói ‘hở, cái gì?” Samantha Lawson nói: “Bởi vì chúng tôi không hình dung ra nổi, “Thôi được, vâng, chúng tôi có thể có một đứa con khác, chúng tôi có thể có một em bé gái, một đứa em gái cho Michelle. Nhưng thay vì vậy, chúng tôi có cặp con trai sinh đôi”.

Mặc dù có sự thay đổi trong kế hoạch, việc mang thai là “hoàn hảo”, cô nói, không có biến chứng hoặc vấn đề gì cả. Cả cha lẫn mẹ đều biết hai bé trai sẽ to, nhưng rốt cuộc chúng lớn như thế nào thì vẫn là một điều bất ngờ.

Samantha nói: “Tôi đã thực sự to ra, thậm chí lớn hơn bình thường vì cặp sinh đôi. Trong lần rọi scan cuối cùng của chúng tôi, họ nói với chúng tôi rằng hai bé sẽ nặng khoảng 7 pound rưỡi, vì vậy họ đã trật một chút về điều đó”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT