Người Việt Khắp Nơi

Hai chị em sáng lập hội ‘Education For The Poor’

Friday, 08/11/2013 - 02:28:22

Cộng đồng người Việt tại hải ngoại có rất nhiều tổ chức, hội đoàn đứng ra quyên góp tiền bạc gửi về Việt Nam giúp người nghèo, trẻ em mồ côi, bệnh nhân phong cùi, người khuyết tật, các cụ già sống neo đơn v.v..

Thanh Phong/Viễn Đông



Hai chị em Tuệ Phương & Xuân sáng lập Education For The Poor
 
LITTLE SAIGON – Cộng đồng người Việt tại hải ngoại có rất nhiều tổ chức, hội đoàn đứng ra quyên góp tiền bạc gửi về Việt Nam giúp người nghèo, trẻ em mồ côi, bệnh nhân phong cùi, người khuyết tật, các cụ già sống neo đơn v.v.. Duy nhất có hai chị em Tuệ Phương – Xuân làm khác hơn mọi người, đứng ra thành lập Hội Education For The Poor (Giáo Dục Cho Người Nghèo).

Thay vì cho tiền, quần áo, đồ dùng, Hội giúp dạy các trẻ em nghèo học Anh văn, học computer để kiếm được việc làm nuôi gia đình và để mở rộng kiến thức hầu cải thiện xã hội mỗi ngày một tốt hơn. Để tìm hiểu về Hội Education For The Poor, Phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn chị Tuệ Phương và Xuân, hai chị em ruột sáng lập và điều hành Education for The Poor.

Trả lời một số câu hỏi của chúng tôi, chị Tuệ Phương và Xuân cho biết:

“Hiện nay ở Việt Nam nhiều gia đình rất nghèo nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nói gì đến việc cho con đi học lên bậc trung, đại học hay học máy vi tính. Trong khi đó nhiều hãng xưởng nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, họ cần mướn chuyên viên và nhân công nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết chút ít tiếng Anh, biết sử dụng computer. Nhiều người ở thành phố có cơ hội học tiếng Anh nên đã vào làm cho công ty ngoại quốc với số lương khá lớn so với các hãng xưởng do người Việt Nam làm chủ.

“Hai chị em Tuệ Phương nhận ra một điều là muốn giúp các gia đình nghèo khó này, thay vì cho họ một ít tiền, họ ăn tiêu rồi cũng hết, cho một mớ áo quần mặc hoài cũng rách, thì giúp cho con họ đi học tiếng Anh để xin vào các hãng xưởng ngoại quốc làm thì gia đình cũng được nhờ. Hơn nữa, với vốn liếng tiếng Anh và biết cách sử dụng computer, các em dần dần sẽ học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm trên Internet, mở mang kiến thức. Chỉ có con đường đó may ra mới giúp những gia đình nghèo vượt qua khó khăn.”

Quả đúng như suy nghĩ của hai chị em Tuệ Phương, một số em nhờ Education For The Poor nay đã có việc làm với số lương mà trước đây các em không dám mơ ước. Chị Tuệ Phương có trao cho chúng tôi lá thư của em Trần Ngọc Phúc, nhờ học biết tiếng Anh đã xin được việc làm tại công ty PepsiCo. Em Võ văn Đức đã xin được việc làm Lập Trình Viên cho một công ty của người Singapore, em Sĩ Tâm đang làm tại công ty Gameloft Đà Nẵng; em Hoàng Minh Tuất nhận được học bổng từ Education For The Poor và em viết thư cám ơn, có đoạn: “Tôi sẽ không thể nào đong, đếm được những ơn mà quý vị đã dành cho tôi. Xin quý vị nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành. Việc làm tốt đẹp của quý vị mãi là động lực, là tấm gương sáng để tôi noi theo. Sau này, tôi cũng sẽ mở rộng con tim và đôi bàn tay để giúp đỡ những người nghèo như quý vị. Nhờ đó mà những người nghèo xung quanh sẽ bớt khổ và thế giới ngày càng tốt đẹp hơn..” Tất cả các em đều cho thấy nỗi vui mừng của mình và bày tỏ lòng biết ơn Hội Education For The Poor đã giúp các em học Anh ngữ, học Computer mà nay tìm được việc làm tốt, cải thiện được cuộc sống nghèo khổ của gia đình từ bao lâu nay.

Chị Tuệ Phương cho biết:

“Hội thành lập từ tháng 5 năm 2005. Từ ngày thành lập đến nay Hội đã mở được 7 khóa học, giúp khoảng 7000 em được học tiếng Anh miễn phí; mới đầu mở tại Hà Nội, Huế và Saigon nhưng sau này về miền quê như Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An...

Để có thầy dạy tiếng Anh cho các em, chị em Tuệ Phương vận động các sinh viên Đại học, cả người Việt lẫn người ngoại quốc, họ tình nguyện mua vé máy bay khứ hồi về Việt Nam trong các tháng hè. Hội lo chỗ ăn ở và thỉnh thoảng cho các tình nguyện viên này đi du lịch một vài danh lam thắng cảnh để như một sự đền ơn tấm lòng của họ. Nhờ sự kêu gọi của hai chị em Tuệ Phương, và qua một số anh chị em sinh viên đã về giới thiệu, nên có năm có đến 20 tình nguyện viên, có năm dưới mười sinh viên.

Được hỏi, hai chị lấy ngân khoản từ đâu để làm công việc này? Chị Tuệ Phương cho biết:

“Một số đồng hương đã biết công việc chúng em làm từ ngày thành lập đến nay, đã đồng tình và công nhận việc làm của Education For The Poor là việc làm đứng đắn và có tác dụng thực tế nên họ giúp, hai là mỗi năm Hội tổ chức tiệc gây quỹ một lần, như năm nay sẽ tổ chức tại Emerald Bay Seafood Restaurant vào tháng 12 này.

“Điều quan trọng mà chúng em mở lớp dạy tiếng Anh hay Computer ở Việt Nam được là nhờ một số vị Linh Mục, Giám Mục cũng như một số Thượng Tọa, Hòa Thượng hỗ trợ địa điểm và phương tiện tổ chức, và thường các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo kêu gọi, giới thiệu các em đến học nên con số học sinh đến ghi danh học rất đông, trung bình mỗi khóa 1000 em.”

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hai chị Tuệ Phương và Xuân có lời cảm tạ Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông và qua bài báo này, hai chị em Tuệ Phương tha thiết kêu gọi anh chị em sinh viên tình nguyện về dạy Anh văn, dạy computer cho các em nghèo ở những vùng quê hẻo lánh. Hai là xin qúy đồng hương, quý Hội đoàn, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đến tham dự Tiệc gây quỹ được tổ chức vào tháng 12/2013 này tại Emerald Bay Seafood Restaurant để hỗ trợ Education For The Poor trong công việc nhân ái thiết thực mà bài báo này đã nêu.

Xin liên lạc Tuệ Phương qua email: vanvaness@aol.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT