Người Việt Khắp Nơi

Hai em bé được tha mạng trong vụ 9 người Việt bị bắn chết tại Canada

Saturday, 03/01/2015 - 08:49:55

Cảnh sát cho biết bảy nạn nhân gồm có vợ của ông Phú, cha mẹ và em gái của người vợ, hai trẻ em và một người bạn của gia đình. Cảnh sát cũng cho biết ông Phú đã tha mạng cho hai em bé.

Cảnh sát làm việc tại ngôi nhà có bảy tử thi hôm thứ Ba. (iNews880)

 

Hai em bé được tha mạng trong vụ 9 người Việt bị bắn chết tại Canada

 

EDMONTON – Trong ngày qua, báo chí tại Canada và nhà chức trách đã tiết lộ tên tuổi của hai người thiệt mạng trong vụ bắn gây tử vong tổng cộng 9 người. Hai người từng được biết tên là hung thủ Lâm Phú, 53 tuổi, và cô Cyndi Dương, 37 tuổi, một nạn nhân đã có mặt tại một nơi mà hung thủ muốn tìm người khác để bắn, nhưng lại bắn Cyndi Dương trước khi bỏ đi mất. Tất cả bảy người còn lại đã có liên hệ đến ông Phú.

Hôm thứ Sáu, cảnh sát cho biết bảy nạn nhân gồm có vợ của ông Phú, cha mẹ và em gái của người vợ, hai trẻ em và một người bạn của gia đình. Cảnh sát cũng cho biết ông Phú đã tha mạng cho hai em bé.

Trong những người mà cảnh sát đã xác định là nạn nhân có cô Trương Thủy Tiên, 35 tuổi, vợ thứ hai của ông Phú và con trai 8 tuổi của cô Tiên. Em trai này tên là Elvis Lâm. Các nạn nhân khác là ông Trương Văn Đăng, 55 tuổi, cha của Tiên; bà Lê Thị Đậu, 55 tuổi, mẹ của Tiên; Trương Thị Thanh Hà, 33 tuổi, em của Tiên; bé gái Valentina Nguyễn, 3 tuổi, con gái của cô Hà; và ông Nguyễn Việt, 41 tuổi, bạn của cô Tiên.

Cảnh sát tin rằng bảy thân nhân của ông Phú đã bị ông sát hại trong ngày Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014. Trước đây cảnh sát tưởng rằng bảy thân nhân bị bắn trong ngày thứ Hai. Họ chưa cho biết bảy người này bị bắn chết trong cùng một lần hay trong vài lần khác nhau trong cùng ngày Chủ Nhật.

Hai em bé mà ông Phú đã không bắn là một bé gái 1 tuổi, con của ông Phú với cô Thủy Tiên, và một bé trai mới 8 tháng tuổi, con của cô Hà. Ông đã mang hai em bé này đến gởi ở nhà một thân nhân.

Nạn nhân thứ tám, cô Cyndi Dương, bị bắn vào chiều tối thứ Hai, 29 tháng 12. Sau đó ông Lâm Phú đã tự sát trong nhà hàng VN Express tại Fort Saskatchewan ở phía bắc thành phố Edmonton vào sáng thứ Ba, 30 tháng 12.

Sau vài ngày điều tra, cảnh sát cho biết ông Phú đã đến Canada vào năm 1979. Ông về Việt Nam, gặp Trương Thủy Tiên trong quán café và rồi cưới cô tại Việt Nam vào năm 2000, sau khi quen Thủy Tiên được sáu tháng. Ông đã mang vợ mới đến Canada vào năm 2003. Sau đó gia đình của cô được bảo trợ qua Canada vào năm 2009.

Hồ sơ tại tòa án cho thấy hôn nhân của ông Phú và cô Tiên đã trải qua sóng gió trong mấy năm gần đây. Vài năm trước, ông Phú nghi ngờ Thủy Tiên đã dính líu đến một người đàn ông khác. Ông yêu cầu thử nghiệm DNA bé trai Elvis và rồi được biết bé này không phải là con của ông. Đây là lý do mà cảnh sát tin rằng ông Phú đã bắn chết hai mẹ con Thủy Tiên và Elvis Lâm, nhưng lại tha mạng cho bé gái 1 tuổi là con ruột của ông.

Vào tháng 11, 2012, Thủy Tiên đã xin tòa ban lệnh khẩn cấp nhằm cấm ông Phú không được đến gần vì ông đã đánh đập, bóp cổ cô trong nhà. Trước tòa, cô cho biết ông Phú muốn kiểm soát hết mọi thứ trong đời cô, từ việc chọn y phục cho đến gặp người ngoài. Bên cạnh việc đánh vợ, ông cũng dọa giết hết gia đình của cô.

Hơn hai năm sau, vào ngày Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014 vừa qua, lời đe dọa này đã trở thành sự thật.

Sau mấy ngày điều tra, cảnh sát đã thay đổi một vài chi tiết mà họ từng đưa ra trước đó. Họ cho biết ông Phú đã bắn chết bảy người trong nhà trước khi lái xe đến phía nam của thành phố Edmonton, tìm đến một ngôi nhà và rồi bắn chết cô Cyndi Dương, 37 tuổi, một phụ nữ đã có gia đình và ba con còn nhỏ.

Trong cuộc họp báo mới nhất, cảnh sát cho biết ông Lâm Phú có lẽ đã đến nhà của Cyndi Dương để tìm một người khác, nhưng người đó không có mặt, và rồi ông bắn Cyndi. Chồng và ba con của cô có mặt ở nhà nhưng không bị bắn. Một nguồn tin cho biết ông Lâm Phú có thể quen biết với cha của cô Cyndi.

Một nạn nhân bị ông Phú bắn chết là ông Nguyễn Việt. Các nguồn tin cho biết ông Việt đã có một con trai và đã ly dị. Trong thời gian gần đây ông Việt này đã quen với cô Thủy Tiên và có ý định muốn lấy cô làm vợ. Đây có thể là một trong các lý do đưa đến một vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử của thành phố Edmonton.

Nói chuyện với báo National Post tại Canada, ông Nguyễn Hoài, một người từng giúp thông dịch cho ông Nguyễn Việt, cho biết ông Việt là người rất tốt. Ông Hoài đã giúp ông Việt làm giấy tờ khi ông Việt bị rút bằng lái và thường lái xe chở ông Việt đi làm.

Cũng theo ông Hoài, ông Việt không nói rành tiếng Anh mặc dù đã ở Canada khoảng một thập niên. Ông Việt đã rất cô đơn từ ngày bị vợ ly dị, vẫn tốt với con trai, được thăm con vào mỗi cuối tuần và đưa con đi mall. Ông Hoài cho biết ông Việt tin rằng mình có hoàn cảnh phù hợp với cô Thủy Tiên, nên hai người đã làm quen với nhau và đã có kế hoạch thành hôn trong mùa Giáng Sinh vừa qua. Cũng theo ông Hoài, ông Việt cho rằng cô Tiên và ông Phú đã giải quyết xong chuyện hôn nhân của họ, vì hai người đã ly thân trong năm 2013.

Về phần ông Phú, ông từng có một đời vợ và người vợ đó – bà Trần Châu- là chủ nhân của nhà hàng VN Exxpress, nơi ông vẫn thường ghé để sửa chữa, và rồi ông đã đến đó để tự sát vào sáng sớm thứ Ba vừa qua.

Cảnh sát từng biết ông Phú từ năm 1987 vì những tội phạm của ông, như tội bạo hành trong gia đình và tội ma túy. Ông đã dùng một khẩu súng 9mm để bắn tám người trước khi tự sát. Khẩu súng đó thuộc về một người khác và bị mất cắp nhiều năm trước. Họ cho biết ông mê cờ bạc, và điều đó có thể đưa đến tình trạng khó khăn tài chánh cho gia đình của ông. Vợ chồng ông đã trễ tiền nhà và từng bị ngân hàng kiện ra tòa.

Thầy Pháp Hòa, một giảng sư trẻ nổi tiếng ở hải ngoại và là viện trưởng Tu Viện Trúc Lâm ở góc đường 97th Street và 113th Avenue, đã nói với báo chí địa phương rằng ông Nguyễn Tâm đã đến chùa và nhờ thầy lo chuyện ma chay cho cô Trương Thị Thanh Hà và bé gái Valentina Nguyễn. Hai nạn nhân này là vợ con của ông Tâm.

Trong lúc chùa Trúc Lâm và các Phật tử ở chùa này tổ chức cầu siêu và chuẩn lễ an táng cho hai mẹ con cô Hà, tại nhà thờ Tin Lành Alliance của người Việt Nam tại Edmonton, các tín hữu và Mục Sư Lê Thanh cũng có chương trình cầu nguyện và chuẩn bị an táng cô Cyndi Dương, người mà mục sư nói là thường xuyên sinh hoạt với nhà thờ và nay bất ngờ bị sát hại mà chưa ai biết rõ nguyên nhân tại sao. (vđ)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT