Người Việt Khắp Nơi

Hai em tị nạn Việt mất tích vì ‘tuyệt vọng’

Friday, 01/08/2014 - 12:41:44

Hai thiếu niên đã trốn khỏi một trung tâm giam giữ ở Darwin. Hai em này là thuyền nhân Việt Nam muốn xin được tị nạn tại Úc nhưng bị giam một thời gian. Một vị hiệu trưởng tại ngôi trường mà hai thiếu niên từng được đi học nói rằng hai em đã tuyệt vọng vì không được hưởng quyền tị nạn và bị cưỡng giam.

DARWIN, miền bắc nước Úc - Hai thiếu niên đã trốn khỏi một trung tâm giam giữ ở Darwin. Hai em này là thuyền nhân Việt Nam muốn xin được tị nạn tại Úc nhưng bị giam một thời gian. Một vị hiệu trưởng tại ngôi trường mà hai thiếu niên từng được đi học nói rằng hai em đã tuyệt vọng vì không được hưởng quyền tị nạn và bị cưỡng giam.
Hai thiếu niên 16 tuổi này trước đây sống trong trại giam cộng đồng ở Adelaide, miền nam nước Úc, và đã trốn khỏi cơ sở tạm giam ở Darwin, theo đài phát thanh ABC đưa tin vào hôm thứ Năm 31/7.

Hai em trai Việt Nam đã được gởi đến trung tâm giam giữ này cách đây chừng một tháng.

Bà Meredith Edwards, hiệu trưởng của trường trung học Woodville High School, ở Adelaide, cùng các giáo sư và học sinh của trường rất buồn khi thấy hai cậu bị đưa và trung tâm giam giữ Darwin.

Bà Edwards nói với đài phát thanh ABC, “Đây là hai nam thiếu niên 16 tuổi, và cho đến bây giờ họ không phạm tội nào cả.”

“Tôi chỉ có thể tưởng tượng họ cảm thấy tuyệt vọng và bị cưỡng ép như thế nào, đến độ họ sẽ có hành động bị cáo buộc này. Tôi chỉ muốn hai em học sinh của chúng tôi được trở về lại.”

Một bản thỉnh nguyện trên mạng Internet kêu gọi hai cậu bé được trả lại cho trại giam giữ cộng đồng ở Adelaide đã nhận được gần 12,000 chữ ký.

Bà hiệu trưởng Edwards cho biết hai cậu ngày nào cũng đều đi học và chơi cho một đội đá banh trong trường.

Bà nói, “Chúng tôi không biết họ đang ở đâu, chúng tôi không biết họ được an toàn ra sao.”

“Không có một cộng đồng lớn của người Việt Nam ở Darwin.”

Nghị Sĩ Sarah Hanson-Young, thuộc Đảng Xanh, nói rằng hai thiếu niên này đã “lo sợ cho mạng sống của họ.” Bà Sarah nói rằng chính phủ đã thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc của mình.

Bộ Trưởng Di Trú Scott Morrison chưa lên tiếng mặc dù đã được báo chí hỏi ý kiến về vụ trốn trại của hai em Việt Nam. Bản tin không cho biết tên của hai thiếu niên muốn được tị nạn tại Úc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT