Hoa Kỳ

Hai máy bay Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rớt ở gần Nhật Bản

Wednesday, 05/12/2018 - 08:06:55

Tình huống dẫn đến tai nạn vẫn đang được điều tra. Tai nạn gần nhất liên quan đến một máy bay quân sự Hoa Kỳ xảy ra vào tháng 5 năm nay, khi một vận tải cơ C-130 của Vệ Binh Quốc Gia bị rớt ở Savannah, giết chết toàn bộ 9 người trên khoang. Cuộc điều tra sau đó cho thấy tai nạn xảy ra một phần là do lỗi của phi công.

IWAKUNI – Các nỗ lực tìm kiếm - cứu nạn đã diễn ra gần bờ biển Nhật Bản, sau khi một máy bay tiếp dầu KC-130 và một chiến đấu cơ F/A-18 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ gặp tai nạn và bị rơi tại đây.
Một người sống sót đã được cứu bởi lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật, và 6 người khác vẫn còn mất tích. Lực lượng Nhật đang dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm, sử dụng cả tàu thuyền và trực thăng. Vào lúc xảy ra sự việc, chiếc KC-130 có 5 người trên khoang và chiếc F/A-18 có 2 phi công.
“Các máy bay liên quan trong tai nạn cất cánh từ căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Iwakuni và đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ,” theo thông cáo của căn cứ Butler thuộc Thủy Quân Lục Chiến. Sự việc xảy ra cách bờ biển Iwakuni 200 dặm, lúc 2 giờ sáng thứ Năm giờ Nhật Bản, tức khoảng gần trưa thứ Tư giờ miền tây Hoa Kỳ.
Tình huống dẫn đến tai nạn vẫn đang được điều tra. Tai nạn gần nhất liên quan đến một máy bay quân sự Hoa Kỳ xảy ra vào tháng 5 năm nay, khi một vận tải cơ C-130 của Vệ Binh Quốc Gia bị rớt ở Savannah, giết chết toàn bộ 9 người trên khoang. Cuộc điều tra sau đó cho thấy tai nạn xảy ra một phần là do lỗi của phi công.

Chiến hạm Mỹ thách chủ quyền của Nga
Khu trục hạm hỏa tiễn USS McCampbell của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua gần khu vực tranh chấp trên biển Nhật Bản vào ngày thứ Tư, trong hành động nhiều khả năng sẽ khiến Nga tức giận. Trung Úy Hải quân Rachel McMarr, phát ngôn viên Hạm đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương, cho biết chiếc USS McCampbell đã đi qua khu vực lân cận Vịnh Peter Đại Đế nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Nga, và bảo vệ quyền tự do sử dụng vùng biển quốc tế. Chuyến đi của chiến hạm McCampbell là hành trình thường được Hải quân gọi là “Chiến dịch tự do hàng hải.”
Một viên chức Hải quân cho biết, Hoa Kỳ không công nhận tuyên bố chủ quyền của Nga đối với vùng biển, vì khu vực mà Moscow tuyên bố sở hữu nằm rất xa so với phạm vi 12 hải lý xung quanh bờ biển Nga, vốn là giới hạn đặt ra bởi luật pháp quốc tế.
Vịnh Peter Đại Đế là vịnh biển lớn nhất trên biển Nhật Bản, cũng là nơi có thành phố Vladivostok của Nga và là nơi Moscow đặt Hạm đội hải quân Thái Bình Dương của nước này. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải ở gần Vịnh Peter Đại Đế tính từ năm 1987, thời điểm Liên Xô bắt đầu đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý. Sự kiện xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga đang tăng cao vì nhiều vấn đề.
Vào ngày thứ Ba, Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã thông báo Hoa Kỳ sẽ bắt đầu quá trình rút khỏi Hiệp ước hạt nhân tầm trung trong vòng 60 ngày tới, nếu Nga tiếp tục không tuân thủ hiệp ước này. Ngoài ra, căng thẳng cũng gia tăng do việc Moscow bắt giữ 3 chiến hạm và thủy thủ của Ukraine tại eo biển Kerch trên biển Azov.

Người đi bộ bị xô xuống trước đầu xe tải
LOS ANGELES – Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch với một bên phổi bị xẹp và nhiều xương bị gãy, sau khi ông bất ngờ bị xô té xuống đường và bị xe tải cán trúng, trong vụ tấn công có vẻ như hoàn toàn ngẫu nhiên tại trung tâm Los Angeles. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Trong sự việc xảy ra lúc 10:45 sáng thứ Tư, ban đầu, nghi can ngồi trên một băng ghế ở trước một cơ sở thương mại và nhìn người qua lại. Khi một người đàn ông đi bộ đến gần, nghi can bỗng nhiên đứng lên, chạy tới gần người đàn ông này, và xô ông ngã ra khỏi lề đường, té xuống phần đường giao thông.
Một xe tải vừa chạy đến vào lúc đó đã không thắng kịp và cán trúng nạn nhân. Trong lúc nạn nhân nằm dưới bánh trước xe tải, nghi can còn nghiêng xuống để nhìn nạn nhân, sau đó đút tay vào túi và bình tĩnh bỏ đi. Nạn nhân bị xẹp phổi, gãy xương nhiều nơi, và đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương. Cảnh sát mô tả nghi can là nam giới da trắng, cao 5 feet 8 inch, nặng khoảng 170 pound, và mặc áo khoác trùm đầu màu xanh lá cây sáng. Nhà chức trách đang kêu gọi người dân giúp cung cấp thông tin về kẻ này.

'Bức thư về Thượng Đế' của Einstein được bán gần $3 triệu
NEW YORK – Lá thư viết tay của nhà vật lý học Albert Einstein, trong đó ông chất vấn các lý thuyết tôn giáo, đã được bán với giá kỷ lục $2.9 triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá chiều thứ Ba. “Bức thư về Thượng Đế” của Einstein, được ông gởi cho triết gia thần học Erik Gutkind, ban đầu được nhà đấu giá Christies ở New York dự đoán có giá từ $1 triệu đến $1.5 triệu Mỹ kim.
Tuy nhiên, sau cùng, lá thư đã được mua với giá $2,892,500 Mỹ kim chỉ sau 4 phút tranh giành giữa 2 khách hàng mua qua điện thoại, lập nên kỷ lục đấu giá thế giới đối với một lá thư của Einstein. Ông Peter Klarnet, chuyên gia đánh giá sách và văn bản tại nhà đấu giá Christie's, nhận xét bức thư này là "một tuyên bố rất quan trọng trong các cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học.”
Ngày 3 tháng 1, 1954, tức khoảng 1 năm trước khi qua đời, ông Einstein đã viết một lá thư gởi tới ông Eric B. Gutkind, nhà triết học người Do Thái. Trong bức thư này, thiên tài khoa học chế giễu một cách rất lịch sự những ai tin vào tôn giáo hay Thượng Đế nói chung. Bức thư này từng được bán đấu giá trên eBay vào năm 2012. Trước khi được Christie's đem ra đấu giá, bức thư đã được trưng bày tại Pace Gallery ở San Francisco, California, đến cuối tháng 11.
Trước đó, nhà đấu giá Christies từng bán một bức thư khác của Einstein gởi Tổng Thống Franklin Roosevelt vào năm 1939, với nội dung khuyến cáo sự nguy hiểm của bom nguyên tử. Bức thư đó được bán với giá $2 triệu Mỹ kim vào năm 2002.

24 nhân viên Amazon vào bệnh viện vì thuốc xịt gấu
NEW JERSEY – Vào sáng thứ Tư, 24 nhân viên hãng Amazon đã phải vào bệnh viện, với 1 người trong tình trạng nguy kịch, sau khi tiếp xúc với hơi hóa chất từ một bình xịt đuổi gấu bị thủng tại kho hàng ở tiểu bang New Jersey.
Nhà chức trách cho biết, tổng cộng có 54 nhân viên tại kho hàng ở thành phố Robbinsville đã bị khó thở, đồng thời có cảm giác nóng rát cổ họng và mắt, sau khi một chiếc máy chuyển hàng đâm thủng một bình xịt đuổi gấu 9 oz lúc 8:45 sáng. Lực lượng cứu hỏa Robbinsville khi đến hiện trường đã phải điều tra nguồn gốc “khói hơi cay,” đồng thời phải chữa trị cho “vô số bệnh nhân.”
Nhà chức trách cho biết, bình xịt đuổi gấu chứa khí capsaicin, chất hơi cay chiết xuất từ cây ớt capsicum. Sau khi sự việc xảy ra, khu vực nơi bình xịt bị thủng đã được di tản. Tổng cộng 24 nhân viên đã được đưa tới 5 bệnh viện địa phương, và ít nhất 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 30 người khác được chữa trị tại hiện trường. Phát ngôn viên của Amazon nói sự an toàn là “ưu tiên hàng đầu” của hãng. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.

Bò nhỏ nhất thế giới nặng chưa đầy 5 kí
MISSISSIPPI – Một con bê tí hon được đặt tên là Lil Bill, có trọng lượng chỉ bằng 1 phần 10 các con bê khác khi ra đời, đã được cho là con bò nhỏ nhất thế giới. Lil Bill, nặng 4.5 kí, đã trở nên nổi tiếng từ cuối tuần trước, sau khi được chủ nhân đưa tới Khoa Thú Y của đại học Mississippi. Ban đầu, người chủ lo ngại cho sức khỏe của Lil Bill, vì kích thước quá nhỏ của nó.
Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia cho rằng Lil Bill không có gì khác so với các con bò khác, ngoại trừ việc nó nhỏ hơn rất nhiều. Lil Bill cho đến nay đã có rất nhiều người hâm mộ, sau khi thông tin về chú bê này được Đại học Mississippi đăng lên Facebook.
Tin tức về Lil Bill được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một con bò khác sống ở Tây Úc, có tên là Knickers, cũng xuất hiện trên nhiều trang truyền thông vì có chiều cao tới 6 feet 4 (1.93 mét) và nặng 1,400 kí. Nhờ kích thước quá lớn, Knickers đã thoát khỏi lò mổ vì không thể chui vừa dây chuyền giết mổ. Vì vậy, Knickers sẽ tiếp tục sống vui vẻ đến hết đời tại trang trại của chủ nhân.

Cơ quan thể dục dụng cụ Hoa Kỳ khai phá sản
INDIANA – Cơ quan thể dục dụng cụ Hoa Kỳ (USA Gymnastics - USAG) hôm thứ Tư đã nộp đơn xin phá sản, trong nỗ lực tìm cách tiếp tục tồn tại. USAG đã xin phá sản theo Chapter 11, trong lúc đang tìm cách giàn xếp các vụ kiện quấy rối tình dục và tránh bị Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ đóng cửa. USAG nộp đơn phá sản tại Indianapolis, nơi cơ quan này đặt trụ sở chính.
USAG cũng đang đối phó trước 100 vụ kiện, đại diện cho 350 đấu thủ thể thao tại nhiều tòa án trên khắp Hoa Kỳ, do bị cáo buộc đã không giám sát bác sĩ Larry Nassar, vị bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ, khiến ông ta có cơ hội lạm dụng tình dục nhiều cô gái.
Bà Kathryn Carson, người vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng giám đốc, cho biết USAG phải khai phá sản sau khi các nỗ lực hòa giải thất bại. “Việc khai phá sản cho phép chúng tôi đẩy nhanh việc tìm giải pháp đối với các nạn nhân trong vụ Nassar,” bà Carson nói. Theo viên chức USAG, các vụ kiện của các nạn nhân của Nassar sẽ được chi trả bởi bảo hiểm, và không bị ảnh hưởng bởi việc xin phá sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT