Người Việt Khắp Nơi

Hai mươi năm hát nhạc đấu tranh

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Wednesday, 24/07/2013 - 09:16:18

ANAHEIM – Hơn 600 đồng hương Việt Nam từ khắp nơi đã đến chung vui với Ban Tù Ca Xuân Điềm trong Đại Nhạc Hội “Hát Cho Quê Hương” kỷ niệm 20 năm thành lập (1993 – 2013) tại nhà hàng Seafood Kingdom thuộc thành phố Anaheim, Nam California.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

ANAHEIM – Hơn 600 đồng hương Việt Nam từ khắp nơi đã đến chung vui với Ban Tù Ca Xuân Điềm trong Đại Nhạc Hội “Hát Cho Quê Hương” kỷ niệm 20 năm thành lập (1993 – 2013) tại nhà hàng Seafood Kingdom thuộc thành phố Anaheim, Nam California.

Trong tà áo dài màu vàng và áo veston đen, các nam nữ nghệ sĩ thuộc Ban Tù Ca Xuân Điềm đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH và Hoa Kỳ, mở đầu cho buổi kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Tù Ca. Bốn MC điều hợp chương trình gồm Việt Dũng, Minh Phượng, Diệu Quyên và Đỗ Tân Khoa là những MC được đông đảo đồng hương yêu mến. Hôm nay các nhạc sĩ cũng như Ban Tù Ca hân hạnh trao tặng những bó hoa tươi cho 4 anh chị MC thay cho lời cám ơn.



                                             Ban Tù Ca Xuân Điềm vừa tròn 20 năm




Nhân dịp đến Nam California chính thức trao tặng “Lá Cờ Thiêng” cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, LS. Nguyễn Thanh Phong và LS. Nguyễn Xuân Nghĩa đã một lần nữa đem lá quốc kỳ lên sân khấu để những người có mặt chiêm ngưỡng và hiểu vì sao lá cờ này được gọi là lá cờ thiêng. Cả hai ông sau đó xếp lá cờ vuông vắn và đem đến từng bàn cho mọi người có dịp đặt tay mình vào cờ thiêng.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tuyên bố lý do. Ông nói rằng, hôm nay, Ban Tù Ca Xuân Điềm tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây không phải là lý do quan trọng nhất, mà điều chúng ta quan tâm chính là tinh thần và ý chí đấu tranh bền bỉ của nhạc sĩ Xuân Điềm cũng như các anh chị em ca viên. 20 năm qua, Ban Tù Ca luôn có những sáng tác mới vào từng thời điểm khác nhau, nhất là gần đây, khi những người trẻ trong nước nổi lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền thì Ban Tù Ca lại đáp ứng ngay bằng những nhạc phẩm rất ý nghĩa. TS Nguyễn Bá Tùng nói, hôm nay tất cả chúng ta có mặt không những để thể hiện sự liên đới với các nhà đấu tranh trong nước mà còn biểu lộ tấm lòng cảm phục của chúng ta với ban tù ca. Suốt 20 năm qua, những lần đi hát, ban tù ca được đồng hương yêu mến, đôi khi tặng cho một ít vật chất, nhưng nhạc sĩ Xuân Điềm đã không giữ làm của riêng, cũng không giữ làm của chung cho ban tù ca, mà dùng tất cả số tiền đó giúp các nhà đấu tranh trong nước, Mạng Lưới Nhân Quyền cũng đã hai lần được ban tù ca hỗ trợ, TS Nguyễn Bá Tùng xác định trước mặt mọi người.
Nhà văn Trần Phong Vũ phát biểu: “...Nói đến đấu tranh là phải nói đến ban tù ca Xuân Điềm, vì tiếng hát đấu tranh của ban tù ca đã vượt xa, tỏa đi khắp bốn phương trời, nói lên bầu nhiệt huyết của những người Việt quốc gia quyết tâm chống lại bè lũ độc tài đảng trị cộng sản. Tiếng hát ban tù ca Xuân Điềm là tiếng hát của các tù nhân lương tâm, là cánh tay kéo cộng đồng chúng ta lại để cùng nhau đứng trong một mặt trận duy nhất, chống Cộng sản Việt Nam độc tài bán nước.”
Chương trình Đại Nhạc Hội đấu tranh Hát Cho Quê Hương thật phong phú với ban tù ca Xuân Điềm, với ban ca vũ Mây Ngọc, với Biệt Đoàn Văn Nghệ Mê Linh từ San Jose đến và với sự góp mặt của nhiều nam nữ nghệ sĩ như Quốc Anh, Mai Thiên Hương, Việt Dũng, Trúc Hồ, Ngọc Nhung, Trường Hải, Thanh Vân, Bảo Tố, Triệu Phổ, Hương Thơ, Trung Chỉnh, Ngọc Đăng, Tuấn Khải, Andy Thanh, Kim Yến, Thanh Vân, Phương Thảo, Khánh Vân v.v.. Trong lời cảm tạ, nhạc sĩ Xuân Điềm xúc động nói: “Chương trình nhạc đấu tranh hôm nay cũng là để vinh danh những người vợ, người mẹ chiến sĩ VNCH đã ngậm đắng nuốt cay, chịu muôn vàn nhục nhằn với chồng trong suốt bao nhiêu năm dài chồng con trong ngục tù cộng sản.”
Kết thúc chương trình, toàn ban tù ca hợp ca nhạc phẩm “Anh Vẫn Sống” sáng tác của nhạc sĩ Xuân Điềm như một lời khẳng định “Người chiến sĩ VNCH không chết, dù xác thân anh đã đi vào lòng đất nhưng các anh vẫn sống trong tâm hồn những người Việt Quốc Gia”.
Anh Vẫn Sống cũng có thể hiểu rằng Ban Tù Ca Xuân Điềm vẫn sống và sống mãi, vì suốt 20 năm qua các anh chị em trong ban tù ca đã coi nhau như trong một gia đình, trong đó người anh cả Xuân Điềm và người chị cả Thanh Liễu luôn là chỗ dựa cho các anh chị em, lúc nào vui buồn cũng chia sẻ cho nhau, bởi thế suốt 20 năm ròng rã, không một người nào bỏ ban tù ca mà chỉ mỗi ngày số ca viên mỗi tăng; mỗi ngày càng thêm đồng hương khắp nơi yêu mến, khích lệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT