Người Việt Khắp Nơi

Hải ngoại yểm trợ quốc nội vùng lên

Monday, 28/02/2011 - 06:55:55

LITTLE SAIGON - “Dân Chủ - Cho Việt Nam; Nhân Quyền - Cho Việt Nam; Vẹn Toàn Lãnh Thổ - Cho Việt Nam” là những tiếng hô vang dậy vào ...

Nam California tuyệt thực, thắùp nến, xuống đường


Bài: Thanh Phong/Viễn Đông
Ảnh: Nguyễn Văn Liêm – Quốc Hương - Thanh Phong


4cot-nvliemDCS_9919.jpg

Rừng người nườm nượp xuống đường đòi tự do dân chủ cho Việt Nam sáng 27-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông


LITTLE SAIGON - “Dân Chủ - Cho Việt Nam; Nhân Quyền - Cho Việt Nam; Vẹn Toàn Lãnh Thổ - Cho Việt Nam” là những tiếng hô vang dậy vào buổi sáng Chủ Nhật 27-2-2011 trong Ngày Xuống Đường, phát động Phong Trào Đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam do Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali phối hợp cùng gần một trăm hội đoàn, đoàn thể tổ chức tại vườn cỏ đối diện thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa thuộc thành phố Westminster, Nam California.

nvliem-TTD-18.jpg

Các thanh thiếu niên cầm cờ quốc gia Việt Nam chạy giữa phố Bolsa đêm 26-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Trước đó, vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy 26-2-2011, 14 vị trong cộng đồng đã tuyệt thực, sau đó lại có thêm nhiều vị khác, đại diện cho các đoàn thể, tôn giáo, nhân sĩ, dân cử, đảng phái đấu tranh, và vào tối Thứ Bảy, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California đã có buổi thắp nến cầu nguyện cho tự do, dân chủ tại quê nhà. Trước giờ khai mạc cuộc biểu tình, Luật Sư Trần Sơn Hà, người điều hợp chương trình phát biểu: “Đây là một hành động để chứng tỏ rằng hải ngoại luôn luôn sát cánh với quốc nội trong bất cứ một công cuộc đòi hỏi chính đáng nào của toàn dân Việt Nam, và một lần nữa chứng tỏ cho quốc nội biết rằng, quý vị không cô đơn, luôn luôn có sự hỗ trợ tiếp tay của cộng đồng hải ngoại, và chúng ta cùng với đồng hương trong quốc nội sẽ tạo nên một tổng lực để giải thể chế độ cộng sản và quang phục quê hương”.

tp-bieu-tinh-va-tuyet-thuc2.jpg

Cụ Nguyễn Văn Bách 101 tuổi, giương cao ngọn cờ Diên Hồng – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Cho đến 11 giờ trưa Chủ Nhật 27-2-2011, tổng số vị tuyệt thực đã lên gần 30 người gồm cụ Nguyễn Văn Bách 101 tuổi; Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang; Đại Đức Thích Đồng Trực, các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Thái Lý, Phạm Ngọc Khôi, chiến sĩ Phạm Trần Anh, ông Vũ Hoàng Hải, chiến hữu Trần Vệ, LS Trần Sơn Hà, cư sĩ Minh Pháp, nhà thơ Dương Thanh Phong, nhà thơ Tha Nhân, ông Ngô Văn Chua, bà Trần Thanh Hiền, bà Bùi Kim Thành, ông Trần Thúc Du, bà Võ Thị Thu Vân, cô Phạm Diệu Chi, ông Phan Như Hữu, bà Đào Bích Ty, ông Thái Vân Hoàng Sinh và hai vị đại diện dân cử là Nghị Viên Tạ Đức Trí, Hội Đồng Thành Phố Westminster, và ông Sergio Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; nhiều vị trong số này đã ngồi tuyệt thực suốt 24 giờ qua trong thời tiết rất giá lạnh.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn cảm thông sự hy sinh của các vị tuyệt thực, bà đã mang đến tặng hai máy sưởi và một số mền. Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và GSV. Janet Nguyễn trở lại có mặt ngay từ lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật để khích lệ tinh thần các vị tuyệt thực và phát biểu cùng đồng hương.

2cot-nvliem-TTD-02.jpg

Mặc cho trời giá lạnh, những người tuyệt thực tiếp tục ngồi phản đối chế độ cộng sản trong đêm 26-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Trưởng Ban Tổ Chức, phát biểu, ông cho mọi người biết hai tin nóng là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị cô lập hoàn toàn và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế vừa bị bắt ngày hôm kia, khi ông mạnh dạn đưa ra lời kêu gọi đồng bào trong nước xuống đường lật đổ chế độ cộng sản, và LM Nguyễn văn Lý tuyên bố sẽ tuyệt thực nếu cộng sản đưa cha trở lại nhà tù.
Đến 11 giờ sáng, LS Nguyễn Xuân Nghĩa tuyên dương các quý vị tuyệt thực trong 24 giờ qua và ông tuyên bố kết thúc cuộc tuyệt thực để mọi người cùng “xuống đường cứu nước”.
Nghi thức chào cờ và mặc niệm diễn ra trang trọng. Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức cho biết, hiện diện trong buổi biểu tình hôm nay có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích từ Washington DC đến, và GS Bích cho biết, ngày hôm qua tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng đã họp để phát động phong trào như tại Nam Cali. Cộng đồng người Việt Bắc Cali đã tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cũng biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng để tiếp lửa tranh đấu cho quốc nội. LS Nguyễn Xuân Nghĩa hùng hồn tuyên bố: “Phong trào này chỉ chấm dứt khi nào lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay tại Hà Nội, Huế và Sài Gòn”.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang, một trong các vị tuyệt thực sáng Chủ Nhật, phát biểu: “Quý vị đã bỏ nhiều thời gian tuyệt thực từ trưa hôm qua cho đến hôm nay. Hôm nay chúng ta xuất phát cuộc biểu tình và tất cả chúng ta đều mang một ý chí đòi nhà cầm quyền CSVN giải thể hoặc bỏ điều 4 Hiến Pháp, không còn độc quyền cai trị, để người dân Việt Nam được khá hơn, vì hàng triệu, hàng triệu người mất nhà, mất cửa, mất đất cũng do chế độ độc tài của cộng sản cướp bóc, nên người Việt hải ngoại hãy nhìn bài học chung cho đất nước Việt Nam chúng ta, 36 năm cai trị, họ đã không mang lại hạnh phúc cho người dân, như vậy chúng ta hãy xem 2011, 2012 là vận hội mới để chúng ta đòi hỏi tự do dân chủ cho toàn cõi Việt Nam. Hy vọng các vị dân cử, các cơ quan truyền thông báo chí, quý vị hãy biểu hiện sức mạnh của mình, góp tay góp sức cùng đồng bào đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam và tranh đấu cho Việt Nam không còn chế độ cộng sản cai trị, và sự toàn vẹn lãnh thổ là nguyện vọng chung của mọi người. Chúng ta hãy làm như Ai Cập, hãy chân cứng đá mềm để lật đổ bạo quyền cộng sản”.
Nghị Viên Tạ Đức Trí, Ủy Viên Sergio Contreras được mời phát biểu; NV Tạ Đức Trí nói: “Sự tuyệt thực của chúng ta là một phản ứng tất nhiên. Cộng sản càng đàn áp, chúng ta càng đấu tranh, càng tuyệt thực vì đây là cơ hội để làm cho chế độ cộng sản phải sụp đổ”.
Ủy Viên Giáo Dục Westminsster phát biểu bằng tiếng Việt: “Tôi là Sergio Contreras, tôi là một thành viên tuyệt thực, tôi ủng hộ cộng đồng Việt Nam” .

qh-egyptvn-IMG_3957.jpg

Chiếc xe chở biểu ngữ “Ai Cập hôm nay, Việt Nam – Trung Cộng ngày mai” bày tỏ ước vọng quật khởi đạp đổ độc tài toàn trị – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


Tiếp theo là lời phát biểu của Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài Giáo), giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Hòa Hảo), người tù bất khuất Phạm Trần Anh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, tất cả đều có những lời phát biểu hết sức hùng hồn, nói lên tinh thần hỗ trợ đồng bào trong nước, kêu gọi mọi người đoàn kết, cùng đứng lên như nhân dân Tunisia, nhân dân Ai Cập, v.v., để đạp đổ chế độc cộng sản hiện nay.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn phát biểu như sau: “Janet mới gởi một lá thư cho bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton, mình nói với bả không phải mình chỉ đòi hỏi dân chủ, nhân quyền mà mình không cho đem cái tiền viện trợ cho CSVN, mình yêu cầu chính phủ Mỹ không cho mấy đứa học sinh ở Việt Nam qua, mình làm như vâïy mong có một nước Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Janet cám ơn tất cả quý vị từ hôm qua đến hôm nay, Janet nghĩ một ngày gần đây, chúng ta sẽ trở về Việt Nam, nước mẹ của chúng ta, và một lần nữa Janet cám ơn quý vị đã đến địa hạt 1”.
Hai vị dân cử khác là vị đại diện Dân Biểu Alan Mansoor và Nghị Viên Michael Võ Đức Minh của thành phố Foutain Valley đều có những lời phát biểu rất hùng hồn được mọi người nồng nhiệt vỗ tay. DB Mansoor đã gởi tới các vị tuyệt thực bằng tuyên dương, ghi nhận sự hy sinh vì đại cuộc của các thành viên tuyệt thực cho sự tự do, dân chủ tại Việt Nam.
Chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phát biểu, ông cho rằng “sự hy sinh của chúng ta hôm nay không đáng là bao so với xương máu chúng ta đã đổ ra cho tổ quốc Việt Nam”. Ông mong rằng “tất cả các chiến sĩ Quân lực VNCH hãy đoàn kết, nếu có thể làm cái gì hơn nữa để mang lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Không phải chỉ tuyệt thực, biểu tình hôm nay rồi chấm dứt, mà hôm nay mới thực sự là cuộc tranh đấu để loại bỏ chế độ cộng sản ra khỏi Việt Nam, đó là điều tiên quyết chúng ta phải làm để mang lại tự do, dân chủ cho Việt Nam cho dù phải kéo dài năm, mười, hai mươi năm nữa...”.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích được mời phát biểu, ông nói: “Chúng tôi từ miền Đông sang đây với mục đích để chứng tỏ miền Đông chúng tôi cũng đồng lòng với miền Tây cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của đất nước. Có nhiều người lo dân chủ nó không chuyền sang tuổi trẻ, nhưng chúng ta thấy cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông là cuộc cách mạng của tuổi trẻ, là cuộc cách mạng của Internet, là cuộc cách mạng của Facebook, là cuộc cách mạng của Youtube, tức là ngôn ngữ của tuổi trẻ, và do đó khi đất nước chúng ta 87 triệu dân trong nước mà có 25 triệu người đi vào trong Internet thì cuộc cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam nhất quyết sẽ xẩy ra”.
Sau mỗi lời phát biểu, mọi người lại hô vang các khẩu hiệu như “Toàn Dân - Xuống Đường. Quốc Nội – Vùng Lên. Hải Ngoại – Hỗ Trợ”…
Cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu, gần một ngàn đồng hương tay cầm cờ Việt Mỹ, có cả cờ Tây Tạng, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu: “Đả đảo cộng sản”, “Tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Cuộc biểu tình mang khí thế đấu tranh rất cao, nói lên tinh thần chống cộng mãnh liệt của đại đa số người Việt quốc gia, không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài, đang tâm dâng hiến một phần lãnh thổ của tổ quốc cho ngoại bang.

3cot-tp-bieu-tinh-va-tuyet-.jpg

Tuổi trẻ tại Nam California thắp sáng niềm tin cho tuổi trẻ quốc nội vùng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

tp-bieu-tinh-va-tuyet-thuc-.jpg

Cờ Tây Tạng tung bay bên cạnh quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ, biểu hiện sự đoàn kết chống độc tài toàn trị của những người yêu chuộng tự do – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

nvliemDCS_9816.jpg

Một em bé cùng gia đình đi biểu tình – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

nvliemDCS_9744.jpg


Ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

nvliemTTD-13.jpg

Cùng cất tiếng hát, phất ngọn cờ trong đêm thắp nến yểm trợ quốc nội vùng lên 26-2-2011 – ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông


© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT