Trước khi xảy ra vụ cháy, đảng MQM đã đòi nhà máy phải đóng tiền hối lộ lên tới $1.2 triệu Mỹ kim làm “lệ phí bảo vệ.”
Các thân nhân tụ tập bên ngoài xưởng may Ali Enterprises tại Karachi ngày 13 tháng 9, 2012. Hơn 260 thợ may đã chết khi xưởng bị đốt hai ngày trước đó. (GettyImages)
KARACHI - Mohammad Zubair và Abdul Rehman đã bị tòa án thành phố Karachi tại Pakistan tuyên án tử hình bằng cách treo cổ, vì tội phóng hỏa hãng dệt may Ali Enterprises do chủ nhà máy không chịu đưa tiền hối lộ, khiến hơn 260 người thiệt mạng năm 2012.
Zubair và Rehman là thành viên của đảng Muttahida Qaumi Movement (MQM), một tổ chức chính trị đầy quyền lực từng nắm quyền quản lý thành phố Karachi trong nhiều năm.
Vụ phóng hỏa nhà máy Ali Enterprises xảy ra ở thị trấn Baldia, ngoại ô Karachi ngày 11 tháng 9, 2012. Lửa cháy kéo dài hơn 15 giờ khiến 264 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Ban đầu, vụ hỏa hoạn được cho là tai nạn, do phần lớn nhà máy tại Pakistan đều có năng lực phòng cháy rất yếu kém. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã giúp làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc.
Chủ nhà máy Ali Enterprises cho biết trước khi xảy ra vụ cháy, đảng MQM đã đòi nhà máy phải đóng tiền hối lộ lên tới $1.2 triệu Mỹ kim làm “lệ phí bảo vệ.”
Rehman là thành viên của đảng MQM tại khu vực Baldia. Khi không đòi được tiền hối lộ, Rehman đã ra lệnh cho Zubair tới đốt nhà máy. Rehman cho biết đã nhận được lệnh từ một thành viên cấp cao hơn của đảng MQM.
Sau vụ cháy, Rehman đã bỏ trốn sang Thái Lan, nhưng bị Interpol bắt giữ tại khách sạn ở thủ đô Bangkok.
Trong khi đó, Zubair rời khỏi Pakistan để tới Ả Rập Saudi. Người này bị bắt vài năm trước khi trở về Karachi. Ngoài án tử hình đối với hai thành viên đảng MQM, tòa án Karachi cũng tuyên án tù chung thân với bốn nhân viên bảo vệ của nhà máy vì là đồng phạm vụ đốt nhà.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tự ngâm chân trong đá khô rồi cắt cụt để đòi bồi thường công ty bảo hiểm
Một anh sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê ...
Tỉnh dậy thấy mình kẹt ngoài cửa sổ tầng 18, một anh khóc thét thề xin chừa rượu
Tỉnh giấc sau cơn say rượu, chàng trẻ tuổi kinh hoàng phát hiện mình đang mắc kẹt ở bệ tường phía ngoài cửa sổ tầng 18 thay vì nằm trên ...
Tư tưởng khác biệt giữa một bà mẹ gốc Á và bà mẹ Mỹ Âu
Khác nhau ra sao, rất nhiều từ tư tưởng và tầm nhìn cách sống