Người Việt Khắp Nơi

Hai người Úc bị truy tố trong cái chết của Vương Thế Phong, chưa rõ tại sao

Tuesday, 18/07/2017 - 10:14:59

Ông Duca sống trong vùng Coburg. Ông này đã đi cà nhắc, chống gậy khi bước vào tòa Melbourne Magistrates Court, để nghe một cáo trạng sát nhân.


Đài truyền hình tại Melbourne tường trình trong ngày các điều tra viên đến nhà của Vương Thế Phong sau khi xác được tìm thấy.

 

 

 

MELBOURNE - Trong ngày thứ Ba, vào buổi sáng và buổi tối, hai người đàn ông đã được đưa đến trước tòa để nghe các cáo trạng liên quan đến cái chết của ông Vương Thế Phong, 49 tuổi.

Ông Phong được mô tả là một thợ may chuyên nghiệp. Ông đã chết trong nhà của ông trong vùng ngoại ô phía tây thành phố Melbourne, ít nhất 10 ngày trước khi xác được khám phá bởi một người quen và người hàng xóm.

Theo tường trình của cảnh sát trước đây, xác nằm trong nhà ở khu gia cư Erin Square tại Deer Park được cảnh sát tìm thấy ngày 26 tháng Sáu, đã có nhiều vết thương do đạn gây ra.

Tin cập nhật trong ngày thứ Ba, 18 tháng Bảy, cho thấy hai nghi can bị bắt là ông Lawerence Michael Duca, 45 tuổi, và ông Adelardo Ramos, 35 tuổi. Vào sáng thứ Ba, ông Ramos đã nghe tòa luận tội. Đến chiều tối thì đến phiên ông Duca.

Ông Duca sống trong vùng Coburg. Ông này đã đi cà nhắc, chống gậy khi bước vào tòa Melbourne Magistrates Court, để nghe một cáo trạng sát nhân.

Duca mặc một chiếc áo lạnh đen, quần đen, không mang giày bên chân trái. Luật sư của Ducas nói rằng ông ta đã bị một tai nạn liên quan đến xe gắn máy vào năm ngoái, khiến ông bị gãy xương chân và cần giải phẫu để tái tạo phần xương mắt cá chân.

Luật sư cũng cho biết thêm rằng Duca đã bị triệu chứng “trầm cảm và bất an nghiêm trọng,” cần được uống nhiều loại thuốc trị đau nhức, kể cả thuốc an thần và thuốc chống đau thần kinh.

Tòa được biết là ông Duca này chưa bao giờ có tiền án và đây là lần đầu tiên ông bị cảnh sát bắt. Vì ông được dắt đến tòa khá trễ, tòa yêu cầu ông trở lại vào sáng thứ Tư để nghe thêm cáo trạng.

Trước đó, cũng trong ngày thứ Ba, ông Adelardo Ramos cũng bị truy tố tội sát nhân. Ông này sống trong vùngKingsbury.

Cả hai nghi can đều bị bắt trong ngày thứ Hai, 17 tháng 7, 2017. Cảnh sát chưa cho biết tại sao họ nghi ngờ hai người Úc này có dính líu đến cái chết của ông Vương Thế Phong. Nạn nhân có thể bị sát hại vào ngày 15 tháng Sáu. Đó là lần cuối cùng có người thấy ông ta còn sống.


Vương Thế Phong


M
ười-một ngày sau, hôm 26 tháng Sáu, có một người đến thăm nhà và sinh nghi có chuyện bất lành vì gõ cửa không thấy ai ra trả lời. Người này đã nói chuyện với mấy người hàng xóm để tìm cách mở cửa, và họ cùng khám phá xác của nạn nhân trong cảnh tượng hãi hùng trước khi gọi cảnh sát.

Theo lời của những người hàng xóm từng nói với báo chí Úc trong mấy tuần qua, ông Vương Phong dường như sống bằng nghề may, là một thợ may giỏi. Ông từng cho người khác thuê nhà khoảng sáu năm. Cũng có lúc ông có một người em hoặc anh trai từ Việt Nam qua sống chung. Sau này người đó dọn đến Sydney.

Nói chung thì ông Vương Phong sống rất thầm lặng, và những người chung quanh không biết rõ hơn về gia thế của ông như thế nào, có bạn bè gì hay không. Tuy không quen thân với ông, họ rất quí người hàng xóm hiền lành, ít nói và nay thương tiếc ông vô cùng.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT