PARIS (Pháp quốc),
04.06.08.- Hôm chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin cho biết, hải
quân Pháp đang tiếp tục theo dấu vết một du thuyền sang trọng ngoài khơi bờ
biển Somalia, hai ngày sau khi bọn hải tặc tràn lên tầu này và bắt giữ 30 thủy
thủ đoàn làm con tin.
Ông Morin tuyên bố
với Đài phát thanh Âu Châu 1: “Chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn theo dõi bọn
hải tặc cùng di chuyển từ đằng xa”, thêm vào là ông đang chờ đợi lúc bọn chúng đổ
bộ tại một vị trí nào đó trên địa phận Somalia.
Bắt cóc và cướp bóc
là hai cuộc làm ăn sinh lợi tại xứ sở Somalia không có pháp luật này, và phần
lớn dân Somalia đối đãi với con tin tử tế, hy vọng sẽ nhận được số tiền chuộc
béo bở.
Nhà chức trách địa phương
cho biết, lúc đó chiếc tầu ở ngoài khơi gần Garaad, một tỉnh chuyên về đánh cá
tại trung tâm Somalia, sau khi bị bọn hải tặc bắt giữ từ Harardheere.
Từ hải cảng đó, bọn cướp
biển đã biến khu vực hải phận Somalia này, thành một trong những nơi nguy hiểm
nhất thế giới.
Ông Ahmed Said
Ow-Nur, bộ trưởng hải cảng của vùng bán tự trị Puntland cho phóng viên hãng
Reuters biết qua điện thoại: “Chúng tôi không có khả năng quân sự để chiến đấu
chống lại bọn hải tặc. Bọn chúng có tầu nhanh, có vũ khí hiện đại, và các món
tiền chuộc to tát từ các tầu bọn chúng bắt giữ trong quá khứ, khiến cho bọn
chúng càng thêm mạnh”.
Ông nói, cho đến nay,
chúng chưa đòi hỏi gì cả.
Hôm thứ sáu, bọn cướp
biển đã tràn lên du thuyền Ponant, sở hữu chủ người Pháp, khi tầu này đang di
chuyển qua vịnh Aden, ngoài khơi Puntland. Sau đó, bọn chúng đã cho tầu về hướng
nam, về phía bờ biển Somalia.
Bộ trưởng Quốc phòng
Pháp cho biết, 22 người trong thủy thủ đoàn là người Pháp, bao gồm 6 phụ nữ. Số
còn lại là người Ukraine và Đại hàn. Hôm chủ nhật, chủ tầu, Compagnie des Iles
du Ponant, cho các thân nhân đang lo lắng biết, họ vẫn bình yên.
Căn cứ vào những tin
tức các viên chức công ty đã thông báo, mẹ của một trong những con tin cho đài
truyền thanh Pháp quốc biết: “Thủy thủ đoàn không bị ngược đãi hành hạ. Họ được
ở chung với nhau một chỗ, được dùng điểm tâm và tắm vào sáng nay”.
Hôm
thứ bẩy, thủ tướng Francois Fillon cho biết Pháp quốc muốn giải quyết vụ khủng
hoảng này một cách ôn hòa.