Người Việt Khắp Nơi

Hai sinh hoạt mang nhiều ý nghĩa trong Mùa Giáng Sinh Năm Nay

Tuesday, 23/12/2014 - 08:36:01

Cô Trần Mỹ Ngọc, một phụ huynh có con chậm phát triển thay mặt toàn thể phụ huynh nói lời cám ơn cô Angie và các thầy, cô giáo đã chăm sóc, dạy dỗ các em rất chu đáo, đã tạo cho các em cuộc sống thoải mái, không bị mặc cảm mình là người kém may mắn.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Trong mùa Giáng Sinh năm nay, ngoài những sinh hoạt tôn giáo, những buổi phát quà và tặng bữa ăn cho người vô gia cư còn có hai sinh hoạt nổi bật, một dành cho những người lớn chậm phát triển và một cho các em bị bệnh tự kỷ.

Tiết mục văn nghệ đầu tiên của các người chậm phát triển trình diễn dưới sự hướng dẫn của cô Phụng Trần. (Thanh Phong/Viễn Đông).



Tiệc Giáng Sinh cho người chậm phát triển

Đây là truyền thống hàng năm của Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview, 8295 Westminster Ave, Suite 130 do cô Angie Fisher Nguyễn điều hành. Với tấm lòng của một người luôn thương yêu, tận tình giúp đỡ những người kém may mắn, không phân biệt màu da, chủng tộc; cô Angie Fisher năm nào cũng tổ chức buổi tiệc Giáng Sinh cho những người chậm phát triển. Năm nay buổi tổ chức diễn ra tại nhà hàng Furiwa ở Westminster vào ngày thứ Ba, 16 tháng 12, 2014, với hàng trăm người lớn chậm phát triển và gia đình của họ.
Trong buổi tiệc, nhiều tiết mục văn nghệ do chính những người chậm phát triển biểu diễn được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng, trong đó có ông Greg Gann là Tổng Giám Đốc của hệ thống Westview Orange County cùng các thầy Vũ Hoàng, Đặng Ngọc Sinh, cô Trần Thị Sử đại diện Ban Điều Hành Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California cũng lên tiếng ca ngợi cô Angie Nguyễn và Ban Điều Hành Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster. Cô Tee Nguyen Tsai là Assistant Manager của Westview Westminster, thay mặt Ban Giám Đốc chào mừng quan khách và phụ huynh.
Sau đó, cô Angie Fisher giới thiệu một số các người chậm phát triển có những năng khiếu đặc biệt về hội họa, nhiều người đã vẽ những tác phẩm và bán được hàng trăm dollars, một số được nhận vào làm tại Walmart, McDonal, Home Depot, v.v. và tất cả số tiền bán tranh cũng như tiền đi làm đều trao hết cho các người đó hưởng, Trung Tâm không giữ lại đồng nào.
Cô Trần Mỹ Ngọc, một phụ huynh có con chậm phát triển thay mặt toàn thể phụ huynh nói lời cám ơn cô Angie và các thầy, cô giáo đã chăm sóc, dạy dỗ các em rất chu đáo, đã tạo cho các em cuộc sống thoải mái, không bị mặc cảm mình là người kém may mắn. Thay mặt phụ huynh, cô Mỹ Ngọc chúc mừng Giáng Sinh đến ban điều hành, quý vị mạnh thường quân và mọi người.
Tất cả khách và người chậm phát triển được mời dùng tiệc rất thịnh soạn, vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ và xem lại những hình ảnh sinh hoạt của Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster. Qua những hình ảnh này, phụ huynh càng thêm tin tưởng trao phó con cái cho Trung Tâm Westview giáo dục. Ngoài buổi tiệc thịnh soạn, các người chậm phát triển còn nhận được phần quà do các nhà bảo trợ tặng.

Tiệc Giáng Sinh cho các em bệnh tự kỷ

Hơn 1,000 người gồm quan khách, phụ huynh và các em bị bệnh tự kỷ thuộc các sắc tộc đã tham dự buổi tiệc Giáng Sinh do OC Autism tổ chức tại hội trường thành phố Garden Grove ngày 20 tháng 12, 2014.
Tham dự buổi tiệc có Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo, ông George E. West, Ed. D Chủ Tịch Học Khu Garden Grove và phu nhân; các Nghị Viên Phát Bùi, Chris Phan, Steven John, cựu Nghị sĩ Lou Correa và một số các nhà bảo trợ. Tất cả các vị dân cử trên đều lên sân khấu, ca ngợi việc làm hết sức tốt đẹp của cô Julie Diệp, một cô gái trẻ Việt Nam, chuyên gia song ngữ về ngôn ngữ trị liệu, cô đã đam mê cống hiến cho cộng đồng nơi cô sinh sống, làm việc và phục vụ một cách nhiệt thành.
Cô Julie Diệp đã trải nghiệm sự thử thách mà một người khuyết tật phải đối mặt trong những nhu cầu hằng ngày, từ lúc là một đứa trẻ phải đương đầu từ trong lớp học và rồi lớn lên phải đương đầu với những khó khăn nơi sở làm.
Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cô Julie Diệp cho biết, “Lần đầu tiên, cách nay 4 năm cháu nảy ra ý định làm bữa tiệc này để các em khuyết tật có cơ hội gặp gỡ, vui chơi, ăn uống chung với nhau. Lần đầu chỉ có vài chục người, nhưng mấy năm sau, càng ngày càng được hưởng ứng đông đảo, được Hội Đồng Thành Phố Garden Grove hỗ trợ, cộng tác nên năm nay chỉ một tuần đầu, 500 vé đã phát ra hết sạch và cháu phải tiếp tục phát ra thêm 500 vé nữa nên hôm nay có cả ngàn người tham dự thuộc nhiều sắc tộc khác nhau trong cộng đồng.
“Julie được 100 thiện nguyện viên giúp đỡ, đặc biệt ông xã Julie cũng hỗ trợ hết mình, bỏ tiền túi cho Julie làm và được các hãng, xưởng giúp đỡ nên dù mệt nhưng Julie rất vui. Chúng cháu tổ chức buổi tiệc này có nhạc sống, có hội chợ thông tin, vẽ mặt, cắt dán thủ công cho các em và khu vực cảm giác thân thiện cho cho bệnh Tự Kỷ và gia đình. Chúng cháu tạo một môi trường an toàn và mang tính giáo dục, nơi các em được chấp nhận hoàn toàn và sự khác biệt của các em được hoan nghênh, và cũng là nơi cha mẹ được tiếp đón và có cảm giác như ở nhà.”
Phát biểu trong buổi tiệc, Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo cho biết, ông rất hân hạnh được tham dự buổi sinh hoạt bổ ích này, ông nhớ lại trong Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico Assisi có câu “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa,” và ông thấy cô Julie Diệp chính là người đã thể hiện tinh thần của lời Kinh Hòa Bình, đem bình an, đem yêu thương đến với những người kém may mắn trong xã hội.
Ông George E. West, Chủ Tịch Học Khu Garden Grove và phu nhân, bà Anh Phạm nói với Viễn Đông, “Chúng tôi rất mừng được mời tới đây, chúng tôi thấy nhiều phụ huynh tham gia, thấy các em bị bệnh Tự Kỷ nhưng nét mắt hôm nay rất vui; một số phụ huynh nói với chúng tôi, tiếc quá, mấy năm qua không biết co tổ chức này, từ nay trở đi năm nào họ cũng sẽ tham dự. Ông George West tin tưởng rằng các em đều có năng khiếu riêng miễn là có người giúp các em phát triển cái năng khiếu đó, và tổ chức OC Autism của cô Julie Diệp đã làm việc đó. Đây là việc đáng đề cao và khuyến khích. Các nghị viên có mặt cũng lên tiếng ca ngợi cô Julie và các người trong hội OC Autism đã tổ chức bữa tiệc đấy ý nghĩa cho các em và gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh tự kỷ và các rối loạn khác liên quan.
Nghị viên Phát Bùi mong rằng mỗi năm chúng ta đều tổ chức bữa tiệc như thế này để giúp các em biết rằng chúng ta luôn thương mến các em. Các vị dân cử đã chúc mừng Giáng Sinh và năm mới đến tất cả mọi người. Cầu chúc một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới thịnh đạt.
Mọi người dùng điểm tâm sáng, theo dõi chương trình và các em vui chơi với những trò chơi hữu ích, sau đó các dân cử lên phát quà Noel cho các em .
Trong khi nhiều gia đình trang hoàng cây thông Noel trong nhà với nhiều món quà để dưới gốc thông, những bữa ăn vui vẻ, đầm ấm thì nhiều người chậm phát triển cũng như các em bệnh Tự Kỷ thường bị mặc cảm nên thiếu đi niềm vui trọn vẹn đó, vì thế hai sinh hoạt kể trên do hai tổ chức khác nhau nhưng đều nhắm vào việc đem tình thương, niềm vui và an bình đến với những người kém may mắn, đó là hai việc làm ý nghĩa nhất của những người có thiện tâm nhất, phù hợp với tinh thần của lễ Giáng Sinh như lời các sứ thần hát trong đêm Chúa Giáng Sinh “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời - Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.”
OC Autism là tổ chức thiện nguyện, cung cấp thông tin, tư vấn về luật, dịch vụ về bệnh Tự Kỷ trong Quận Cam. Để hiểu thêm về OC Autism xin vào trang nhà www.ocautism.com. Liên lạc với cô Julie Diệp, Giám Đốc Điều Hành (714) 539-6207.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT